Trong chiến dịch "quảng bá" cuốn hồi ký của mình, ông George W.Bush tâm sự rằng, ý tưởng vào bếp nấu nướng do vợ ông, bà Laura Bush nghĩ ra. Quan điểm của bà là ông cần tự làm lấy một số việc thông thường để tận hưởng cuộc sống bình thường theo đúng nghĩa của nó.
Cựu Tổng thống Mỹ kể: "Vợ tôi đã khuyến khích tôi nấu nướng. Ban đầu cũng hơi ngượng tay, lóng ngóng, lúc thì nấu mặn quá, lúc lại nhạt quá. Nhưng làm lâu cũng quen". Vợ chồng cựu Tổng thống George H.W.Bush (Bush cha) cũng thừa nhận rằng, họ đã không ít lần được thưởng thức các món ăn do con trai làm khi cả nhà quây quần ở trang trại tại
Ông George W.Bush đùa rằng, tự hào về quãng thời gian hoạt động chính trị bởi nó rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Nhưng đó không phải là cuộc sống theo nghĩa đích thực. Giờ đây, ông mới được tận hưởng những gì mà cuộc sống ban tặng.
Hơn một tuần qua, khi cuốn hồi ký "Decision Points" của cựu Tổng thống George W.Bush ra đời đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Các nhà phân tích đều nhận định, sau hai năm vắng bóng trên chính trường, ông George W.Bush xuất hiện trở lại với dáng vẻ trầm tư hơn và có vẻ không còn mặn mà với chính trị nữa. Cựu Tổng thống đã quen với những việc như thể dục, phát biểu về các sự kiện địa phương đúng như những gì muốn làm sau khi hết nhiệm kì Tổng thống.
Trong nhiều cuộc chuyện trò với bạn bè và những đồng nghiệp cũ, cựu Tổng thống Mỹ thừa nhận có thiên hướng giống cha mình là tổ chức các hoạt động nhân đạo (ông đã tham gia cứu trợ sau trận động đất ở