Dư luận Pháp vô cùng quan tâm tới tuyên bố kể trên bởi đây là lần đầu tiên ông Dominique Strauss-Khan chính thức phát biểu về vụ bê bối tình dục với nữ hầu phòng Nafissatou Diallo ở khách sạn Softiel, New York, Mỹ hồi tháng 5/2011 bởi diễn ra trước thời điểm Pháp chuẩn bị bước vào vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp (6/5).
Bởi trong cuộc phỏng vấn dài hơn 120 phút với tờ Guardian của Anh, ông Dominique Strauss-Khan đã chỉ đích danh những đồng minh thân cận với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy là “kẻ thù chính trị” - họ đã nghe lén điện thoại của tôi và cố tình để nữ hầu phòng Nafissatou Diallo tố cáo cho dù cuộc gặp của họ là tình cờ. Chính sự tố cáo của Nafissatou Diallo đã khiến cảnh sát Mỹ bắt ngay ông Dominique Strauss-Khan cho dù khi đó ông là Tổng Giám đốc IMF. Và cuộc hẹn hò riêng tư lập tức trở thành vụ scandal khiến ông Dominique Strauss-Khan không những mất ghế Tổng Giám đốc IMF, mà còn đặt dấu chấm hết cho giấc mộng làm chủ điện Elysee.
Cũng tại buổi phỏng vấn với tờ Guardian, ông Dominique Strauss-Khan đã tiết lộ việc các phương tiện truyền thông liên lạc của mình bị giám sát khi đang ở khách sạn Softiel, New York hồi tháng 5/2011. Đây là thông tin của một người bạn từ Paris, Pháp bởi một lá thư điện tử ông Dominique Strauss-Khan gửi cho vợ, bà Anne Sinclair, đã bị những người trong đảng cầm quyền UMP đọc được.
Cáo buộc của ông Dominique Strauss-Khan tuy chưa được xác thực, nhưng đang gây bất lợi cho Tổng thống Nicolas Sarkozy bởi ông đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 6/5.
Theo kết quả thăm dò dư luận trước thời điểm vụ bê bối tình dục xảy ra, ông Dominique Strauss-Kahn là ứng cử viên nặng ký của đảng Xã hội có thể đánh bại Tổng thống Nicolas Sarkozy, nhưng sau scandal kể trên, ông Francois Hollande giành quyền đề cử và đã thắng cử ở vòng một. Đây không phải lần đầu tiên người ta đặt vấn đề ông Dominique Strauss-Kahn bị gài bẫy, nhưng việc cựu Tổng Giám đốc IMF lần đầu tiên công khai vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Cựu Tổng Giám đốc IMF sập bẫy chính trị là nội dung bài viết hơn 4.000 từ của Edward Jay Epstein, nhà báo Mỹ nổi tiếng với các phóng sự điều tra sau khi vụ bê bối tình dục vừa xảy ra. Theo đó, việc ông Dominique Strauss-Kahn bị bắt hồi tháng 5/2011 nằm trong âm mưu loại ông ra khỏi cuộc đua Tổng thống Pháp năm 2012.
Những thông tin kể trên được tiết lộ đúng thời điểm Thẩm phán Douglas McKeon ở
Ngày 28/3, vụ kiện dân sự đầu tiên do cô Nafissatou Diallo khởi xướng đã diễn ra tại tòa án
Cách đây khoảng 2 tháng (thượng tuần tháng 3/2012), các luật sư của ông Dominique Strauss-Kahn đã yêu cầu Thẩm phán Douglas McKeon không xử vụ kiện này bởi cho rằng, cựu Tổng Giám đốc IMF được bảo vệ với các điều khoản miễn trừ ngoại giao. Trước đó, các công tố viên
Ông Dominique Strauss-Kahn thừa nhận việc quan hệ tình dục với Nafissatou Diallo khi cô đến dọn phòng, nhưng đây là sự thỏa thuận, không phải cưỡng bức như cáo buộc của nữ hầu phòng ở khách sạn Softiel.
Giới chuyên môn quan tâm tới việc truyền thông Pháp công bố trên internet một đoạn video lấy từ camera an ninh chưa từng được công bố trước đó quay cảnh cựu Tổng Giám đốc IMF với cô Nafissatou Diallo. Video cho thấy cô Nafissatou Diallo không tỏ dấu hiệu bị sốc hay lo lắng mà ngồi bình thản trên một chiếc ghế trước khi các quan chức nói chuyện với mình.
Phản ứng về việc này, nhà báo Pháp Michel Taubmann, tác giả cuốn tiểu sử chính thức viết về ông Dominique Strauss-Kahn nói rằng, video đã chứng tỏ lời kể chính thức trước đó về diễn biến vụ việc là sai sự thật.
Ngoài bê bối tình dục ở Mỹ, ông Dominique Strauss-Kahn còn bị cáo buộc có liên quan tới vụ án dẫn gái ở Pháp. Ngày 27/3, ông Dominique Strauss-Kahn bị cáo buộc làm ma cô dẫn gái trong một tổ chức tội phạm. Sau khi nộp tiền thế chân 135.000 USD, cựu Tổng Giám đốc IMF đã được tại ngoại. Trước đó (26/3), ông Dominique Strauss-Kahn chính thức bị giới chức Pháp điều tra do liên quan đến đường dây gái gọi ở thành phố
Vì những bê bối kể trên nên ông Dominique Strauss-Kahn đã bị khoảng 150 người biểu tình tập trung trước Trường đại học Cambridge, Anh phản đối khi cựu Tổng Giám đốc IMF có buổi diễn thuyết tại đây. Đạo diễn người Mỹ Abel Ferrara cho biết, sẽ làm phim về vụ bê bối tình dục của ông Dominique Strauss-Kahn. Đây sẽ là bộ phim về tình dục-chính trị và ngôi sao điện ảnh Gerard Depardieu sẽ thủ vai ông Dominique Strauss-Kahn, còn bà Anne Sinclair sẽ do nữ diễn viên Isabelle Adjani đảm nhận