Bởi kể từ sau vụ mất chức Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Trần Hy Đồng (1995) và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ (2006), ông Bạc Hy Lai là Bí thư tiếp theo của thành phố trực thuộc Trung ương phải “rời võ đài”.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (dự kiến diễn ra vào cuối mùa thu năm 2012) nên việc mất chức của ông Bạc Hy Lai thực sự khiến dư luận quan tâm bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
Theo báo giới Trung Quốc lục địa, tuyệt đại đa số đảng bộ các quận, huyện ở thủ đô Bắc Kinh đều ủng hộ quyết định của Trung ương đối với nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai khi triển khai cuộc họp khẩn công bố vấn đề kể trên.
Ngoài tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Ðảng Cộng sản Trung Quốc, hầu hết báo chí địa phương ngày 11/4 đều ra lời kêu gọi người dân ủng hộ cuộc điều tra của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương đối với vợ chồng ông Bạc Hy Lai, bị cáo buộc có liên quan tới cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood (sinh năm 1970), người bị chết hồi tháng 11/2011 tại một khách sạn ở Trùng Khánh.
Theo bản tin của Tân Hoa xã, nguyên Đệ nhất phu nhân Trùng Khánh Cốc Khai Lai và vệ sỹ Trương Hiểu Quân bị cáo buộc có liên quan đến cái chết của ông Neil Heywood và 2 người này đang bị cơ quan tư pháp điều tra về tội cố ý giết người.
Được đánh giá là người đa tài, đa nghệ, xinh đẹp, lôi cuốn, hài hước và sắc sảo, hơn nữa từng nổi tiếng với tư cách luật sư đầu tiên giúp các công ty Trung Quốc thắng kiện dân sự ở Mỹ nên danh tính của bà Cốc Khai Lai nổi như cồn. Ngoài ra, bà Cốc Khai Lai còn được đánh giá là Jackie Kennedy (nguyên Đệ nhất phu nhân Mỹ) của Trung Quốc cho dù chồng chỉ là Bí thư Trùng Khánh, nguyên Bộ trưởng Thương mại.
Giới truyền thông cũng đưa tin, ông Neil Heywood từng nói với bạn bè rằng, đã giúp “cậu ấm” Bạc Qua Qua, con trai duy nhất của ông Bạc Hy Lai nhận được một suất học bổng tại Trường Ðại học Harrow. Được biết, ông Neil Heywood từng là sinh viên Trường Harrow, nơi “cậu ấm” Bạc Qua Qua đã theo học trước khi tới Mỹ học tiếp.
3 năm trước (2009-2012), trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo Bắc Kinh, ông Neil Heywood từng ca ngợi tài năng khác thường của “cậu ấm” Bạc Qua Qua về kết quả học tập ở Anh. Dư luận từng đưa tin, người ta không thích việc ông Bạc Hy Lai đưa con trai đến học ở Harrow, ngôi trường tư nổi tiếng nhất Anh quốc bởi học phí ở đây quá đắt để một công chức có thể lo cho con học tại đây.
Mặc dù đang có chuyến thăm Jakarta, Indonesia, nhưng ngày 11/4, Thủ tướng Anh David Cameron vẫn lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tái điều tra và sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh để làm rõ cái chết của ông Neil Heywood. Ngoại trưởng Anh William Hague đã hoan nghênh sau khi biết Trung Quốc đã quyết định tái điều tra vụ án này.
Trước đó (26/3/2012), chính phủ Anh đã chính thức yêu cầu Trung Quốc làm rõ nguyên nhân cái chết của doanh nhân Neil Heywood. Nhưng mẹ doanh nhân Neil Heywood, bà Ann Heywood, 74 tuổi, lại nói với tờ Telegraph (tại nhà riêng ở Streatham, phía Nam thủ đô London) rằng, thực sự bàng hoàng khi biết tin con trai có thể bị bà Cốc Khai Lai sát hại.
Cho tới thời điểm này, thân nhân của ông Neil Heywood vẫn cho rằng, không có tình tiết đáng ngờ nào xung quanh cái chết của doanh nhân này. Họ đã nói với cảnh sát, ông Neil Heywood chết vì một cơn đau tim, không yêu cầu khám nghiệm tử thi và đã làm lễ hỏa táng sau đó. Nhưng vợ của ông Neil Heywood (Vương Lộ Lộ, người Trung Quốc) hiện đang sống cùng 2 con ở ngoại ô phía Bắc thủ đô Bắc Kinh đã từ chối bình luận về việc bà Cốc Khai Lai bị cáo buộc mưu sát chồng mình.
Với những thông tin vừa được đăng tải thì vợ chồng ông Bạc Hy Lai có liên quan nhất định tới cái chết của ông Neil Heywood, người được giới truyền thông coi là điệp viên hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân ở Trùng Khánh, Trung Quốc.
Giới truyền thông phương Tây cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến Thủ tướng Ôn Gia Bảo, một trong những Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị chưa từng tới thăm chính thức Trùng Khánh kể từ khi ông Bạc Hy Lai làm Bí thư Trùng Khánh (năm 2007) bởi con trai nguyên Phó Thủ tướng Bạc Nhất Ba đại diện cho đường lối khác so với người đứng đầu nội các Trung Quốc. Trong khi Thủ tướng Ôn Gia Bảo theo đuổi đường lối cải cách, ông Bạc Hy Lai lại khơi dậy “Đại cách mạng văn hóa”…
Cách đây hơn 1 tháng (9/3), nguyên Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai từng bác bỏ giả định cho rằng, sẽ phải rời khỏi Bộ Chính trị. Đây là thông tin do hãng RIA Novosti đăng tải sau khi có tin đồn ông Bạc Hy Lai sẽ trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, nhưng với thông báo tối 10/4 của Tân Hoa xã, ông Bạc Hy Lai sẽ phải kết thúc sự nghiệp chính trị.
| Ngay sau khi ông Bạc Hy Lai “mất ghế” Ủy viên Bộ Chính trị, dư luận đều cho rằng, bà Lưu Diên Đông sẽ là người thay thế - trở thành một trong chín thành viên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho tới nay, chưa có phụ nữ nào vượt qua Giang Thanh, có chân trong Thường vụ Bộ Chính trị và nếu thông tin kể trên được khẳng định thì bà Lưu Diên Đông sẽ là người đầu tiên đột phá “cửa ải” này. Tuy ông Bạc Hy Lai không phải là người đứng đầu chính phủ hay nhà nước, nhưng giới truyền thông phương Tây vẫn coi bà Cốc Khai Lai là Jackie Kennedy (nguyên Đệ nhất phu nhân Mỹ) của Trung Quốc. Sinh năm 1960 (Canh Tý), trong gia đình có bố là Cốc Cảnh Sinh, nguyên Chính ủy quân khu Tân Cương và mẹ là Phạm Thừa Tú và là luật sư nổi tiếng sau khi bà Cốc Khai Lai cãi thắng kiện cho một số công ty Trung Quốc ở Mỹ. Một số người nói rằng, bà Cốc Khai Lai có kết cục hiện nay bởi đã đổi tên của mình sau khi lấy chồng - tuy vẫn có nghĩa là “Lai”, nhưng chữ viết bằng tiếng Trung đã thay đổi. Điều đáng nói, đây là yêu cầu của ông Bạc Hy Lai |