Sức sống của 33 thợ mỏ bị kẹt thật là mãnh liệt. Bên cạnh đó, những nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu hộ, Chính phủ và nhân dân
22 giờ đồng hồ giải cứu
Hãng AP đưa tin, Tổng thống Chile Sebastian Pinera đã có mặt ngay trước cửa hầm để chào đón và ôm hôn người thợ mỏ cuối cùng Luis Urzua trong nhóm thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất. Cũng chính ông Sebastian Pinera là người đã đậy lại nắp hầm giải cứu, một hành động được coi là đánh dấu sự chấm dứt chuỗi ngày sống trong khắc khoải, cầu nguyện và sự lo sợ của cả nước
Cuộc giải cứu đã thành công mỹ mãn, trên cả mong đợi. Chỉ trong vòng 22 giờ đồng hồ, từng người trong nhóm 33 thợ mỏ bị mắc kẹt đã được đưa lên mặt đất. Thời gian hoàn tất công tác giải cứu thậm chí còn sớm hơn so với kế hoạch dự tính từ 6 đến 18 tiếng. Hạnh phúc hơn nữa chính tình trạng sức khỏe của các thợ mỏ đều khả quan hơn dự đoán, thái độ và tinh thần họ vẫn vui tươi và hào hứng như ngày nào cho dù một vài người trong số họ bị viêm phổi, một số phải phẫu thuật nha khoa khẩn cấp và một số có vấn đề về mắt…
Có mặt tại nơi đón chào những thợ mỏ trở về, hơn 1.000 phóng viên, nhà báo trong và ngoài nước cũng đã không giấu được xúc động khi nghe Tổng thống Chile Sebastian Pinera reo lên: "Anh Urzua, ca trực của anh đã hết". Và trong giây phút phấn chất tột cùng, ông Sebastian Pinera đã mời quản đốc Luis Urzua cùng hàng trăm người khác hát vang quốc ca
Hé lộ câu chuyện dưới lòng đất
Được coi là hoạt động giải cứu phức tạp chưa từng có trong lịch sử khai thác mỏ trên thế giới, cuộc giải cứu 33 thợ mỏ Chile đã thu hút sự quan tâm, chú ý của hơn 1 tỷ người trên Trái Đất. 5 nhân viên cứu hộ được tung hô với những lời tán dương bởi họ đã dũng cảm đi xuống hầm sâu cứu đồng đội. Tổng thống
Nhiều nhà phân tích đã ví câu chuyện về cuộc giải cứu này như "chuyện cổ tích thời hiện đại". Và khi hoàn tất, người ta bắt đầu tò mò và tìm hiểu làm thế nào mà 33 thợ mỏ có thể sống sót lâu như vậy dưới lòng đất ẩm thấp và tối tăm.
Theo tiết lộ của hãng Reuters, sau vụ sập hầm mỏ, trong 17 ngày đầu tiên, cứ 48h, các thợ mỏ lại chia nhau khẩu phần là 2 thìa cá ngừ, nửa chiếc bánh quy và nửa ly sữa. Điều quan trọng là trưởng ca Luis Urzua, người xung phong là người cuối cùng rời khỏi hầm tối, đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc giữ trật tự, ổn định tinh thần cho anh em thợ mỏ và phân phát thức ăn. Cho đến khi các nhân viên cứu hộ trên mặt đất phát hiện ra những người còn sống sót qua những tín hiệu nhận được từ một lỗ khoan nhỏ, họ bắt đầu bơm thức ăn dạng lỏng và thuốc để trong các ống nhựa xuống cho các thợ mỏ. Rồi các bác sĩ hướng dẫn các thợ mỏ thực đơn ăn uống gồm thịt và chất xơ với lượng hợp lý để giữ cho cơ thể đủ mức cân có thể đứng vừa lồng sắt Phượng Hoàng.
Với sự giúp đỡ từ mặt đất, các thợ mỏ bắt đầu có ánh sáng qua đường điện 500W để giả định thời gian ngày, đêm. Họ cũng phải học những bài tập thể dục để duy trì sức khỏe và trạng thái tâm lý. Với một máy quay nhỏ, cuộc sống của họ bắt đầu được cải thiện và những tình cảm cùng lời nhắn nhủ của người thân, gia đình chính là nguồn động viên vô bờ bến giúp các thợ mỏ có được can đảm để trụ lại trong căn hầm tử thần tới 69 ngày đêm.
Giờ đây, khi trở lại với cuộc sống thường nhật, họ vẫn là những "anh hùng" trong lòng người dân Chile và là tấm gương của sự nỗ lực, vươn lên, không chịu khuất phục, không bao giờ đầu hàng và nản chí trước mọi khó khăn gian khổ