Châu Phi: Mafia lừa đảo vàng, rửa tiền hàng trăm tỷ USD mỗi năm

Hàng tỷ USD, vàng được tuồn lậu ra khỏi châu Phi mỗi năm, chủ yếu đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo một báo cáo được công bố ngày 30/5/2024.

Mafia vàng là ai?

Các băng đảng buôn lậu vàng và rửa tiền, đó chính là nội dung cuộc điều tra về Gold Mafia (mafia vàng). Nhưng chính xác thì họ là ai? Họ là những băng nhóm đối thủ - với nhiều nhân vật khác nhau. Từ các mục sư thời đại mới đến những kẻ buôn lậu kiểu cũ, từ các nhà ngoại giao đến cháu gái của Tổng thống Zimbabwe, cuộc điều tra mới nhất của Al Jazeera về Gold Mafia, đã phát hiện ra một nhóm tội phạm buôn lậu vàng và rửa tiền trị giá hàng tỷ USD ở Nam Phi.

Châu Phi: Mafia lừa đảo vàng, rửa tiền hàng trăm  tỷ USD mỗi năm -0
Amlesh Pattni bắt tay cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Kamlesh Pattni hay còn gọi là “Anh Paul”

Pattni sinh ra ở Kenya biết rõ hơn ai hết cách buôn lậu số vàng trị giá hàng triệu USD - và đã thoát tội. Vào những năm 1990, công ty Goldenberg International của ông ta là trung tâm của một vụ bê bối khổng lồ cướp đi 600 triệu USD của Kenya - 10% GDP của nước này. Khi đó, Tổng thống Daniel Arap Moi đã cho phép Pattni xuất khẩu vàng Kenya vào thời điểm quốc gia Đông Phi này đang phải đối mặt với lệnh cấm vận viện trợ của phương Tây. Thay vào đó, Pattni bị cáo buộc đã sử dụng giấy phép của mình để buôn lậu vàng Congo qua Kenya. Ông ta bị buộc tội nhưng không bao giờ bị kết án.

Các phóng viên bí mật của Al Jazeera phát hiện ra rằng, Pattni hiện đã chuyển hoạt động của mình đến Dubai và đang buôn lậu vàng từ khắp châu Phi, chủ yếu là từ Zimbabwe. Ông ta nhanh chóng khoe khoang về tầm ảnh hưởng của mình, cho các phóng viên  xem những bức ảnh chụp cùng một loạt các nhà lãnh đạo châu Phi - từ cựu Tổng thống Libya Muammar Gaddafi đến cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe.

Pattni tự gọi mình là “Anh Paul” - hiện ông ta đang điều hành một nhà thờ. Nhưng ông ta là “kẻ chủ mưu tội phạm”, Lakshmi Kumar, Giám đốc chính sách của tổ chức tư vấn Global Financial Integrity có trụ sở tại Washington DC, chuyên theo dõi các dòng tài chính bất hợp pháp và hoạt động rửa tiền, cho biết. Tuy nhiên, có lẽ, đối với Pattni, vai trò mục sư và kẻ buôn lậu của ông ta không hề mâu thuẫn nhau. Vào cuối một trong những cuộc trò chuyện với các phóng viên chìm, nơi ông ta vạch ra cách có thể giúp họ rửa hơn 100 triệu USD, ông ta nói: “Tôi không biết các anh đến với tôi bằng cách nào, nhưng tôi nghĩ Chúa hẳn đã phái các anh đến”.

Châu Phi: Mafia lừa đảo vàng, rửa tiền hàng trăm  tỷ USD mỗi năm -0
Uebert Angel và Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mngangagwa.

“Thiên thần” Uebert

Là một trong những nhà ngoại giao có ảnh hưởng nhất của Zimbabwe, Angel được Tổng thống Emmerson Mnangagwa bổ nhiệm làm đặc phái viên và đại sứ lưu động tại châu Âu và châu Mỹ vào năm 2021. Nhiệm vụ của ông: mang lại nguồn đầu tư cho nền kinh tế đang sụp đổ của Zimbabwe. Và nếu mọi người tin Angel thì tiền vào nước này bằng cách nào không quan trọng.

Ông ta đề nghị với các phóng viên chìm của Al Jazeera rằng, ông ta có thể sử dụng vỏ bọc ngoại giao của mình để mang một lượng lớn tiền bẩn vào Zimbabwe như một phần của hoạt động rửa tiền cũng liên quan đến buôn lậu vàng. Và ông ta nhiều lần khẳng định rằng Mnangagwa đã biết về việc làm của mình. “Tôi có thể gọi cho tổng thống ngay bây giờ, không phải ngày mai, ngay bây giờ và đưa ông ấy lên loa, đó không phải là vấn đề,” ông ta tự tin.

Rikki Doolan hay còn gọi là Mục sư Rikki

Trong khi Angel ăn mặc lịch sự và khéo léo trong các tương tác thì cấp phó Doolan của ông ta lại giản dị hơn. Ông ta là mục sư tại Nhà thờ Tin lành Angel và là một nhạc sĩ. Doolan liên tục nói với các phóng viên chìm của Al Jazeera rằng, ông và Angel có thể sắp xếp một cuộc gặp với Tổng thống Mnangagwa. Trong các cuộc họp, Doolan cho biết rửa tiền sẽ không phải là một thách thức “miễn là phải biết bôi trơn bánh xe”.

Kế hoạch mà Angel và Doolan đề xuất có sự tham gia của các phóng viên - những người mà họ tin là tội phạm Trung Quốc - gửi hơn một tỷ USD tiền mặt bất hợp pháp đến Zimbabwe thông qua Angel. Một phần trong số đó sẽ được sử dụng để mua vàng Zimbabwe, số vàng mà Doolan cho biết sau đó có thể được vận chuyển đến Dubai và bán lấy tiền hợp pháp. “Đó là một chiếc máy giặt tốt phải không?”  -ông ta nói.

Châu Phi: Mafia lừa đảo vàng, rửa tiền hàng trăm  tỷ USD mỗi năm -0
Henrietta Rushwaya, là cháu gái của Tổng thống Emmerson Mnangagwa.

Henrietta Rushwaya

Bà ta là chủ tịch hiệp hội khai thác mỏ của Zimbabwe và là cháu gái của Tổng thống Mnangagwa. Rushwaya là người mà Angel và Doolan liên lạc khi họ muốn thảo luận về việc mua vàng cho vụ lừa đảo rửa tiền của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Rushwaya dính líu đến một vụ lừa đảo vàng. Năm 2020, bà ta bị bắt một thời gian ngắn khi đang cố gắng mang 6kg vàng từ Zimbabwe đến Dubai. Sau đó, vào năm sau, một cựu tài xế của Rushwaya đã cố gắng mang số vàng trị giá hơn 670.000 USD về Dubai. Kế hoạch rửa tiền mà Rushwaya vạch ra cho các phóng viên liên quan đến việc sử dụng tiền bẩn để mua vàng Zimbabwe - thứ mà các phóng viên sau đó có thể bán trên thị trường quốc tế để đổi lấy tiền hợp pháp.

Số tiền bẩn sẽ được đưa tới đến Zimbabwe trên máy bay của Angel, điều này sẽ luồn lách được các cuộc kiểm tra của hải quan vì địa vị ngoại giao của ông ta. “Tôi luôn sẵn sàng, tôi ở đây để các anh tùy ý tận dụng,” bà ta nói với Angel trong một cuộc điện thoại nơi kế hoạch đã được thảo luận. Rushwaya đã không trả lời yêu cầu bình luận chính thức của Al Jazeera về cuộc điều tra.

Ewan Macmillan hay còn gọi là Mr Gold

Đối thủ không đội trời chung của Pattni trong ngành buôn lậu vàng của Zimbabwe, Macmillan là người ồn ào và lắm lời. Lần đầu tiên ông ta bị bỏ tù vì buôn lậu vàng vào đầu những năm 1990, khi mới 21 tuổi. Theo lời kể của chính mình, Ông ta đã vào tù nhiều lần kể từ đó. Giờ đây, ông ta hợp tác với chính bộ máy nhà nước Zimbabwe đã từng bắt giữ ông ta. Còn được gọi là Mr Gold, Macmillan nằm trong số những kẻ buôn lậu - bao gồm cả Pattni - từng làm việc cho nhà máy lọc dầu quốc doanh của Zimbabwe, Fidelity. Ông ta cũng là người quen của Simon Rudland, một triệu phú người Zimbabwe đã bị chính quyền Nam Phi cáo buộc rửa tiền.

Những kẻ buôn lậu này có thỏa thuận với Fidelity để cung cấp hạn ngạch vàng mua từ các thợ mỏ quy mô nhỏ cho nhà máy lọc dầu. Sau đó, họ xuất khẩu sang Dubai và cung cấp tiền cứng cho chính phủ Zimbabwe. Nhưng giống như Pattni và Angel, cơ chế này cho phép những kẻ buôn lậu như Macmillan rửa hàng triệu USD. “Có một cơ hội, một cơ hội tuyệt vời để rửa tiền ở đây,” ông nói với các phóng viên . “Tôi có thể tặng vàng cho đối tác của mình ở Dubai và ông ta có thể trả cho bạn ở bất cứ đâu trên thế giới”. Macmillan đã không trả lời yêu cầu bình luận chính thức của Al Jazeera về cuộc điều tra. Rudland nói rằng, tất cả các cáo buộc chống lại ông ta đều sai sự thật và là một phần của chiến dịch bôi nhọ của một bên thứ ba không rõ danh tính. Fidelity Printers và Refiners phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Châu Phi: Mafia lừa đảo vàng, rửa tiền hàng trăm  tỷ USD mỗi năm -0
Vàng châu Phi buôn lậu đi khắp thế giới.

Alistair Mathias

Bộ não hoạt động của Macmillan, Mathias chính là “đối tác” mà tên buôn lậu người Zimbabwe nhắc tới. Mang quốc tịch Canada, Mathias bị cáo buộc rửa tiền cho mọi người trên khắp thế giới, từ người Nga đến các chính trị gia châu Phi. Mathias, người có trụ sở tại Dubai, sử dụng mạng lưới các công ty và nhà máy lọc dầu để đảm bảo tiền “được luân chuyển khắp nơi”, như ông mô tả. “Những người đã bán nó cho một nhà máy lọc dầu và tiền đã được trả vào tài khoản ngân hàng. Vì vậy, mọi chuyện theo cách đó đã rất sạch sẽ”, ông nói với các phóng viên chìm của Al Jazeera.

Theo Mathias, ông ta “di chuyển” số vàng trị giá từ 70 triệu đến 80 triệu USD mỗi tháng. Ngoài Zimbabwe, ông liệt kê Ghana, Nam Phi và Zambia trong số các quốc gia mà Macmillan và ông có thể “xuất khẩu” vàng từ đó. Macmillan nói với các phóng viên Al Jazeera rằng, Mathias cũng làm việc với “người Nga”. Mathias, ban đầu không thoải mái về thái độ khoe khoang của Macmillan trước các phóng viên, sau đó giải thích những gì họ cần làm để ông ta giúp rửa tiền cho họ - thành lập một công ty ở Dubai mà họ có thể khẳng định có liên quan đến buôn bán vàng.

Vàng Thụy Sĩ hay vàng lậu của Zimbabwe, khó ai biết được

Một cuộc điều tra của Al Jazeera cho thấy, một hệ thống buôn lậu và buôn bán vàng phức tạp có nghĩa là không có vàng sạch.  Đối với nhiều người trên thế giới, Thụy Sĩ đồng nghĩa với dãy Alps, sôcôla hảo hạng và đồng hồ hiệu. Đối với những người trong ngành kinh doanh đồ trang sức, quốc gia châu Âu này có một bản sắc khác: đây là quốc gia xuất khẩu vàng lớn nhất thế giới. Năm 2021, Thụy Sĩ đã bán gần 87 tỷ USD kim loại quý, gần bằng ba quốc gia xuất khẩu lớn tiếp theo - Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Vương quốc Anh và Hoa Kỳ - cộng lại.

Thụy Sĩ nhập khẩu hầu hết lượng vàng đó từ các quốc gia khác, tinh chế và đóng nhãn hiệu, sau đó xuất khẩu đi khắp thế giới, nơi đồ trang sức và các phụ kiện khác làm từ kim loại quý này được đeo trên cổ, cánh tay và mắt cá chân của hàng triệu người. Và UAE và Vương quốc Anh cũng vậy. Ba quốc gia xuất khẩu vàng hàng đầu không nằm trong số những quốc gia sản xuất vàng hàng đầu thế giới. Họ không khai thác nhiều kim loại này, nếu có. Tuy nhiên, các nước này lại là những trung tâm lớn nhất của ngành chế tác vàng.

Mô hình thương mại đó là cốt lõi của một cơ chế mà những kẻ buôn lậu và rửa tiền sử dụng để rửa tiền bẩn và bán vàng từ những nguồn đáng ngờ, Gold Mafia, một cuộc điều tra gồm bốn phần của Đơn vị điều tra (I-Unit) của Al Jazeera, tiết lộ. Các phóng viên bí mật đã thâm nhập vào một số băng đảng buôn lậu vàng và rửa tiền lớn nhất Nam Phi. Cuộc điều tra cho thấy gần như không thể xác định được nguồn gốc thực sự của vàng mà khách hàng thường xuyên mua, dù ở New York, Mỹ và London, Anh hay New Delhi, Ấn Độ và Karachi, Pakistan. Chính chất lượng đó khiến kim loại này trở thành tài sản vô giá đối với bọn tội phạm.

Long Nguyễn

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.