Cát Tường có muốn “hẹn hò” không?

Diễn viên Cát Tường không hề xa lạ với công chúng sân khấu và điện ảnh. Thế nhưng, thời gian gần đây diễn viên Cát Tường được yêu mến với vai trò MC của chương trình "Bạn muốn hẹn hò" trên sóng truyền hình. Diễn viên Cát Tường cùng với diễn viên Quyền Linh tung hứng câu chuyện giữa hai bên trai gái giúp họ thấu hiểu nhau và chọn lựa nhau. 

Khác với diễn viên Quyền Linh đang êm ấm bên vợ con, diễn viên Cát Tường dù mát tay mai mối cho người khác nhưng bản thân vẫn chơi vơi đi tìm bến đỗ thứ hai để cuộc đời mình có chút bình yên!

Chương trình "Bạn muốn hẹn hò" khá đơn giản về cả cấu trúc lẫn tình huống. Đó là sân chơi dành cho những người đang cô đơn thử tìm một nửa kia bằng sự dạn dĩ với ống kính máy quay. Thì cũng có diễn đấy, nhưng vui vẻ và có ý nghĩa.

Diễn viên Cát Tường nhận lời làm MC cho "Bạn muốn hẹn hò" rất tình cờ và cũng không nghĩ chương trình lại được hưởng ứng và kéo dài lâu như vậy. Suốt 3 năm qua, "Bạn muốn hẹn hò" được xếp vào game show ăn khách nhất trên sóng HTV7 - Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh và được rất nhiều kênh khác phát sóng lại. Chính game show "Bạn muốn hẹn hò" đưa tên tuổi diễn viên Cát Tường đến gần khán giả hơn, dù chị đã trải qua một hành trình khá dài gắn bó với nghệ thuật.

Diễn viên Cát Tường bày tỏ nỗi lòng của MC "Bạn muốn hẹn hò" sau những lần mai mỗi mát tay bằng sự ngậm ngùi riêng tư: "Cuộc đời tôi nhiều cay đắng nên khi nghe những người phụ nữ trong chương trình bộc bạch về cuộc sống hôn nhân mơ ước của họ, tôi cũng có cho mình chút niềm vui. Có nhiều lúc, tôi xúc động đến rơi nước mắt. Tôi dễ khóc và dễ mủi lòng trước những số phận tưởng như là bất hạnh giống mình. Nhìn thấy họ tìm lại được hạnh phúc với người đàn ông yêu thương họ thật lòng, tôi lại có cái nhìn lạc quan hơn. Biết đâu một ngày nào đó hạnh phúc sẽ lại đến với tôi. Tôi là "Cát Tường" mà, chẳng có gì không thể xảy ra trong cuộc đời này được. Nhất là bây giờ, khi tôi đang sống tốt, sống vui. Tin tưởng và chờ đợi là điều mà tôi đang nghĩ tới lúc này…".

Diễn viên Cát Tường sinh ra trong một gia đình gốc Huế di cư vào Biên Hoà - Đồng Nai. Tuổi đôi mươi, Cát Tường đẹp rực rỡ, khuôn mặt sáng khi cười hết cỡ với hai lúm đồng tiền rất sâu. Khi còn ngồi ghế giảng đường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, diễn viên Cát Tường đã có vai diễn khá ấn tượng trong bộ phim "Đồng tiền xương máu", đồng thời cũng đoạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP Hồ Chí Minh.

Cánh cửa nghề nghiệp ngỡ mở ra trước mắt Cát Tường, nhưng không, cô vẫn cứ lận đận với những show nhỏ và những vai phụ. Cái duyên nghề đến quá chậm so với cái duyên tình. Diễn viên Cát Tường nhanh chóng đồng ý lên xe hoa với lời tỏ tình hoa mỹ và ấm áp của người đàn ông đầu tiên trong đời mình. Đáng tiếc, yêu nhau thì dễ mà sống với nhau quá khó.

Khi con gái vừa thôi nôi, thì hôn nhân của Cát Tường đổ vỡ. Như một người đang kiêu hãnh bỗng chới với trước vực thẳm, Cát Tường ôm con gái rời Sài Gòn hoa lệ để quay về Biên Hoà nương nhờ cha mẹ ruột.

Nước mắt không còn đủ để khóc nữa, và cũng không thể giao phó toàn bộ chi phí nuôi con cho ông bà ngoại, Cát Tường mở tiệm trang điểm. Có sẵn đôi mắt nghệ sĩ lại khéo tay, Cát Tường không chỉ thành chủ tiệm ăn nên làm ra mà còn được rất nhiều bạn trẻ bái sư học nghề. Con gái mỗi ngày một lớn, trái tim đàn bà của Cát Tường lại tiếp tục thổn thức.

Cát Tường lại yêu chân thành và lại đau chân thành: "Tôi không muốn nhắc đến người xưa nữa, vì dù gì cũng là chuyện đã qua. Mình nói về người ta nhiều quá cũng không có hay ho gì. Ngày xưa, lúc mới ly hôn, cũng có người đến bên tôi. Chúng tôi đồng điệu và từng nghĩ tới chuyện gắn bó lâu dài. Nhưng, cuộc sống đôi khi không như mình nghĩ. Vì một số lý do liên quan đến gia đình, chúng tôi đã không thể gần nhau. Tôi muốn có thêm con lắm, tôi sợ cảm giác cô đơn. Tôi thích có người để thủ thỉ và chăm sóc. Cũng từng có ý nghĩ hay mình lại mang thai và đẻ con. Nhưng tôi sợ, đó là cảm giác con mình lại không có ba hợp pháp. Tôi thích cuộc sống đúng nghĩa vợ chồng, không phải kiểu "thích thì cứ đẻ mà chẳng cần chồng". Mà tính tôi thích sự nghiêm túc, đã lấy ai làm chồng thì phải đúng nghĩa là chồng. Không phải kiểu trên danh nghĩa hay thờ ơ với nhau".

Ở Biên Hoà thì không phải lo gì cả, thu nhập cũng ổn, nhưng Cát Tường nhớ sân khấu và nhớ phim trường. Cái ánh đèn mờ ảo phía sau tấm màn nhung được kéo lên, hoặc hiệu lệnh "diễn" chói tai và gay gắt của đạo diễn trước máy quay, vẫn ám ảnh Cát Tường khôn nguôi. Diễn viên Cát Tường dắt con gái lên Sài Gòn thuê nhà trọ và bắt đầu lại từ con số không.

Sau mấy năm Cát Tường rời xa, nhiều đồng nghiệp vẫn nhận ra chị nhưng không khí show biz đã khác. Son phấn cũng nồng hơn, chiêu trò cũng quái hơn, thị phi cũng nhiều hơn. Không sao, diễn viên Cát Tường chấp nhận hết. Phát hành album đầu tay thất bại, Cát Tường đoạn tuyệt với nghề ca sĩ. Tập trung vào sân khấu và điện ảnh, diễn viên Cát Tường dần dần có được chỗ đứng. Chị có thu nhập để nuôi con, mà không phải cậy ông bà ngoại giúp cháu đóng học phí.

Đã từng có kinh nghiệm quản lý tiệm trang điểm, Cát Tường đầu tư làm ăn và cũng gặp may mắn với thần tài. Diễn viên Cát Tường cho con gái đi du học, như sự bù đắp những thiệt thòi của một đứa trẻ sớm chứng kiến bố mẹ chia lìa. Thậm chí, diễn viên Cát Tường còn tài trợ cho nhóm nhạc kịch Buffalo công diễn những tác phẩm cực kỳ kén chọn người xem, vì "vì thấy các em đam mê và say đắm với nghệ thuật nhưng không có cơ hội, giống hệt mình ngày xưa".

Nghệ sĩ Cát Tường và con gái. (Ảnh: NVCC)
Nghệ sĩ Cát Tường và con gái. (Ảnh: NVCC)

Và đặc biệt, Cát Tường rất được yêu mến với chương trình "Bạn muốn hẹn hò" mà chị có được như một món quà nghề nghiệp: "Tôi lúc mới tham gia "Bạn muốn hẹn hò" cũng nghĩ đơn giản, mình làm MC chương trình này để lấy tiền. Vậy thôi, nào ngờ chương trình thành công hơn mong đợi. Tôi như bước ra khỏi cái thế giới u tối, bế tắc trước đây. "Bạn muốn hẹn hò" là một bước tiến với tôi, nó mở ra nhiều cơ hội để tôi dẫn các show truyền hình khác".

Diễn viên Cát Tường quan niệm, dở dang là duyên phận của mình, nhưng tương lai của mình thì mình phải tự cứu lấy. Diễn viên Cát Tường tuổi bốn mươi vẫn đẹp, nên xung quanh vẫn không ít đàn ông theo đuổi. Diễn viên Cát Tường không giấu giếm những mối tình mà mình đã trải qua, có mối tình được vài năm, có mối tình được vài tháng, nhưng chưa có mối tình nào đủ cảm giác ân cần để chị lên xe hoa lần nữa. Gần đây, diễn viên Cát Tường đã kết thúc mối tình với nam người mẫu Minh Thành sau gần 1 năm yêu nhau, một cách thoải mái và nhẹ nhàng.

Tính đến mùa xuân Mậu Tuất 2018, diễn viên Cát Tường đã ly hôn người chồng đầu tiên được 15 năm. Vẫn sống quyết liệt và yêu bỏng cháy, nhưng một chuyến đò thứ hai vẫn chưa thấy đến với cuộc đời diễn viên Cát Tường. Hỏi bằng cái tên chương trình mà diễn viên - MC Cát Tường đang được yêu mến: "bạn muốn hẹn hò không?", diễn viên Cát Tường gật đầu không chút đắn đo: "Tôi bây giờ khác xưa nhiều, nhã nhặn và điềm đạm hơn. Vậy nên tiêu chuẩn cho người chồng cũng khác. Đó không cần phải là người quá ưa nhìn nhưng cũng vừa mắt chút xíu. Về tính cách chắc chắn phải vui vẻ, hòa đồng, sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc tôi và không nề hà chuyện con chung, con riêng. Dĩ nhiên, kinh tế cũng ổn định.

Mình ở cái tuổi này rồi, đâu còn có thể ngồi nói chuyện "một túp lều tranh hai quả tim vàng" như xưa được. Tôi vẫn đang chờ đợi người đàn ông thực sự yêu và hiểu cho công việc cũng như hoàn cảnh của mình. Và nếu mối quan hệ này thực sự nghiêm túc, tôi sẽ công khai với mọi người ngay. Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối.

Phụ nữ dù cố gắng nói rằng làm được tất cả những gì đàn ông có thể làm cũng không hoàn toàn đúng đâu. Nhiều lúc đi diễn về khuya, hoặc ở nhà một mình, tôi thấy buồn và trống trải khi không biết tâm sự, chia sẻ cùng ai. Tôi đòi hỏi cao ở đối phương. Tôi thích sự ngọt ngào, tình cảm và lãng mạn. Đi làm kiếm tiền đã mệt mỏi mà còn gây chuyện thì tốt nhất dừng lại. Quan niệm của tôi là yêu nhau, gặp nhau thì phải vui vẻ".

Gia Quan

Các tin khác

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình thần Thoại Ngọc Hầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm và trở thành “linh hồn” của vùng đất Thoại Sơn. Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận bia Thoại Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Một người lặng lẽ sống và viết

Một người lặng lẽ sống và viết

Văn chương Quách Liêu cũng giống như tính cách con người anh: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ cảm thông và chia sẻ với số phận của những con người bình dị.

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

“Cuộc đời cho ta quả quýt”!

Trong “Truyện Kiều”, đoạn tả Mã Giám Sinh trên đường đưa Kiều đi, có “độc thoại nội tâm” rất hay: “Về đây nước trước bẻ hoa/ Vương tôn, quý khách, ắt là đua nhau/ Hẳn ba trăm lạng kém đâu/ Cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời/ Miếng ngon kề đến tận nơi/ Vốn nhà cũng tiếc, của trời cũng tham/ Đào tiên đã bén tay phàm/ Thì vin cành quýt cho cam sự đời”. Đây là “âm mưu” của Mã Giám Sinh sau khi mua Kiều “ba trăm lạng”.

Giá trị của hòa bình

Giá trị của hòa bình

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Con mối và cái tổ kỳ lạ...

Bởi khí hậu nóng ẩm, thuận lợi cho loài mối phát triển – một đe doạ với sự đục phá nhà cửa, đồ dùng,… nên con mối không được thiện cảm trong văn hóa Việt. Nó thường bò vào ngụ ngôn, không được làm “nhân vật”, chỉ là cái cớ để cốt truyện phát triển.

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Nghệ thuật tạo hình – liều thuốc chữa lành tâm hồn

Giữa nhịp sống gấp gáp của thời đại số, con người khỏe hơn về thể chất nhưng lại mong manh hơn về tinh thần. Khi y học chăm lo tuổi thọ sinh học, câu hỏi đặt ra là: ai nuôi dưỡng đời sống nội tâm? Trong bối cảnh ấy, nghệ thuật tạo hình không còn chỉ là lĩnh vực của cái đẹp, mà trở thành một phương thức chữa lành âm thầm nhưng bền bỉ.

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Xuôi dòng An Sơn, phải lòng Lái Thiêu

Tôi ngồi bên dòng An Sơn một chiều tháng tư nghe hoàng hôn võ vàng sóng nước. Dòng An Sơn là một nhánh rẽ của con sông Sài Gòn chảy qua Lái Thiêu. Mười năm gá thân vào đất này, tôi thấy Lái Thiêu có quá nhiều câu chuyện để kể.

Hào khí Chu Hưng

Hào khí Chu Hưng

Hạ Hòa (Phú Thọ) vốn là vùng đất địa linh, sơn thủy hữu tình, nơi có Chiến khu 10 và thủ đô văn nghệ trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đời sống văn hóa, tinh thần của vùng đất này, đền Chu Hưng là công trình tín ngưỡng tâm linh có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ; là điểm nhấn quan trọng trong tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương nói chung và văn hóa tâm linh của vùng đất Hạ Hòa nói riêng.

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì hai lần Wislawa Szymborska

Không có gì xảy ra hai lần phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều nằm trong quy luật vật đổi sao dời, mỗi người chỉ sống có một lần và chỉ có vậy, số phận con người không lập lại.

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”

Đường Yên Phụ (Hà Nội) chạy dọc theo sông Hồng. Đây nguyên là một đoạn đê cổ, và một phần được sử dụng làm đường Yên Phụ. Đường dài khoảng gần 1,5 km, bắt đầu từ ô Yên Phụ (đầu dốc đường Thanh Niên) chạy cắt qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai và kết thúc tại phố Hàng Đậu (gần đầu cầu Long Biên). Từ xưa, tên gốc là Yên Hoa. Năm 1841, vì kỵ húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên đổi thành Yên Phụ.    

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

"Tung hoả mù" - trong đời sống, văn chương!

Theo nghĩa đen, "tung hỏa mù" là tung ra khói lửa khiến đối phương mất phương hướng, khó phát hiện được mục tiêu. Ban đầu được dùng phổ biến trong quân sự, như là một mưu kế để che giấu quân đội rút lui, di chuyển… Cách này rất thường gặp trong binh pháp cổ Trung Hoa.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Nhà nghiên cứu Nguyễn Trọng Hải: Người giữ hồn quan họ

Thật không ngờ, trong đời sống văn hóa đương đại gấp gáp và bận rộn, đôi khi người ta chỉ lướt qua những giá trị truyền thống thì vẫn có những người lặng lẽ dành tâm sức và cả cuộc đời của mình để bảo tồn những giá trị văn hóa quý báu. Tôi vô tình có cuộc gặp gỡ quý giá với ông Nguyễn Trọng Hải, là người cung cấp nhiều tư liệu quý cho Thư viện điện tử Quan họ Bắc Ninh.

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Nhà thơ Lê Hồng Thiện: Thơ khiến cho cuộc đời đáng sống hơn

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, Lê Hồng Thiện vẫn lặng lẽ đi qua tuổi 85 bằng một tâm thế đáng ngưỡng mộ: lạc quan, yêu đời và bền bỉ sáng tạo. Thời gian dường như không làm cạn đi nguồn cảm xúc trong ông, trái lại càng lắng sâu, càng nồng cháy.

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Huyền thoại Trung đội Mai Quốc Ca

Tháng Tư, đứng bên bờ sông Thạch Hãn nhìn dòng nước lặng trôi, khó ai hình dung nơi đây từng là ranh giới của sự sống và cái chết. Năm 1972, dòng sông ấy chứng kiến một trong những cuộc chiến khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam, khi đất trời bị xé nát bởi bom đạn, còn con người bừng lên như những ngọn lửa.

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Ngọn gió rừng vẫn thổi nơi suối nguồn

Có một vùng quê trung du yên bình nơi Chiến khu 10 xưa đã đi vào thế giới nghệ thuật, lấp lánh, ấm áp những trang thơ, nhật ký và lắng đọng những ân tình sâu nặng đối với nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Nơi đây, ông cất tiếng khóc chào đời và trở thành ngọn nguồn gieo mầm cho cảm hứng nghệ thuật. Vùng quê ấy đã trở thành “địa chỉ tâm hồn”, làm nên “suối nguồn” trong mát cho những tác phẩm để đời của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Tiếng hồn dân dã bên bờ Kiến Giang

Giữa dải đất miền Trung nắng gió, Quảng Bình (nay là tỉnh Quảng Trị) từ lâu được biết đến như cái nôi của những câu hò mộc mạc mà thấm đẫm tình người. Trong đó, Hò khoan Lệ Thủy với nhịp chèo khoan thai, với tiếng đáp tình tứ giữa đôi bờ sông Kiến Giang đã trở thành linh hồn của một vùng đất.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - đứng trên hai mặt của tình yêu

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mang đến cho chúng ta những bản tình ca thổn thức, nhưng ông không bao giờ có được hạnh phúc lứa đôi trọn vẹn. Nhiều bóng hồng lặng lẽ xuất hiện trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại những giai điệu xao xuyến khôn nguôi.

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Hai con ngựa "lạ đời" trong truyện ngắn Nguyễn Công Hoan!

Nhà văn lớn Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977) để lại một gia tài tác phẩm văn học đồ sộ, với hơn 200 truyện ngắn, 30 truyện dài và nhiều tiểu luận văn học. Tài năng và phong cách của ông thể hiện chủ yếu ở thể truyện ngắn.

Lễ cầu mưa và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Lễ cầu mưa và nét đẹp văn hóa Tây Nguyên

Những dãy núi cao vời vợi cùng những cánh rừng mênh mang của đại ngàn Tây Nguyên là không gian sinh tồn của các tộc người. Sống giữa núi rừng, họ có cách ứng xử tôn trọng và hòa hợp với thiên nhiên cây cỏ, từ đó hình thành nên hệ tín ngưỡng và những nghi lễ tâm linh độc đáo, giàu bản sắc của miền rừng.