Với chủ đề "Tiến bộ, thống nhất và đời sống người dân", lễ nhậm chức của bà Park Geun-hye được mô tả là một trong những ngày hội lớn của xứ sở kim chi trong năm 2013. Diễn ra trong khoảng 60 phút, lễ nhậm chức của nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của 70.000 quan khách trong nước, quốc tế và cả người dân.
Giới trẻ Hàn Quốc rất háo hức chờ đón buổi lễ bởi tại đây, họ được gặp lại nam ca sĩ nổi tiếng Psy với vũ điệu "Gangnam Style" làm nên "thương hiệu mới" cho Hàn Quốc, các ngôi sao ca nhạc khác và được chứng kiến đoàn diễu binh bắn 21 phát đại bác. Trong khi đó thì phần đông cử tri Hàn Quốc lại quan tâm đến bài phát biểu đầu tiên của tân Tổng thống.
Đề cập đến nhiều vấn đề quốc kế dân sinh trọng đại, trong 15 phút đọc diễn văn, tân Tổng thống Hàn Quốc đã thể hiện sự quyết tâm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trong xã hội và chữa lành sự bất hòa xã hội. Bà cũng cam kết thúc đẩy hạnh phúc của người dân, xây dựng các biện pháp để tạo thêm nhiều việc làm, thúc đẩy phúc lợi và củng cố an ninh quốc gia. Tân Tổng thống Hàn Quốc nói: "Tôi sẽ làm hết sức mình xây dựng một Hàn Quốc phồn thịnh và mọi người Hàn Quốc đều có thể thấy hạnh phúc".
Nhắc lại sự phát triển kinh tế vượt bậc của Hàn Quốc dưới thời trị vì của người cha Park Chung Hee, bà Park Geun-hye cũng kêu gọi người dân Hàn Quốc hãy tái tạo lại tinh thần "Sự diệu kỳ của Hàn Quốc", giúp chính quyền cải tổ lại hệ thống kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế thế giới chìm sâu trong suy thoái.
Riêng về vấn đề đối ngoại, bà Park Geun-hye đã không ngần ngại nói về vấn đề CHDCND Triều Tiên và hối thúc quốc gia láng giềng này từ bỏ các tham vọng hạt nhân. Sau sự kiện CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa, tân Tổng thống Hàn Quốc từng ví quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng giống như một câu ngạn ngữ "Không thể vỗ tay chỉ với một bàn tay" và rằng, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên chỉ được thiết lập khi cả hai bên đều có nỗ lực cải thiện.
Vì thế, nhiều người hy vọng, dưới sự lãnh đạo mềm mỏng của bà Park Geun-hye, biện pháp "cây gậy và củ cà rốt" đối với chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên sẽ có hiệu quả hơn.
Ngay sau lễ nhậm chức, bà Park Geun-hye đã chào người tiền nhiệm Lee Myung-bak và tham gia đoàn xe diễu hành trước khi đến Nhà Xanh để tham dự buổi lễ chúc mừng với sự tham dự của các đoàn ngoại giao cùng với khoảng 1.000 đại biểu từ các nhóm và tổ chức dân sự trong cả nước.
Theo luật bầu cử Hàn Quốc, bà Park Geun Hye chính thức trở thành tân Tổng thống sau 33 hồi chuông vang lên ở cung điện Bosingak lúc 0h ngày 25/2. Mặc dù buổi lễ nhậm chức được tiến hành vào 11 tiếng sau đó, song bà Park Geun-hye chỉ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống của mình từ 0h ngày 26/2, tức 32 tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Lee Myung-bak rời Nhà Xanh. Trong thời gian từ cuối buổi sáng 25/2 đến 0h ngày 26/2, Hàn Quốc không có Tổng thống điều hành đất nước.
Song để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực được diễn ra suôn sẻ, các nhân viên Nhà Xanh đã lắp đặt hệ thống thông tin liên lạc đặc biệt tại nhà riêng của Tổng thống sắp mãn nhiệm Lee Myung-bak để có thể ứng phó kịp thời trong trường hợp khẩn cấp và một đường dây nóng khác tại nhà riêng bà Park Geun-hye.
Vì thế, trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống, lực lượng an ninh Hàn Quốc được giao khá nhiều việc quan trọng, từ bảo vệ an ninh cho tới đảm bảo không một sự cố nào có thể xảy ra trong thời khắc chuyển giao để ông Lee Myung-bak có thể rời phủ Tổng thống ở Cheong Wa Dae trở về nghỉ hưu cùng gia đình ở Nonhyeon, miền Nam Hàn Quốc một cách yên bình, còn bà Park Geun-hye thì được hưởng trọn vẹn niềm vui trong ngày đại lễ. Ngoài việc tăng cường giám sát mọi hoạt động, các sỹ quan chỉ huy của lực lượng an ninh Hàn Quốc không được phép rời vị trí và luôn ở tư thế sẵn sàng khi có báo động.
Máy bay do thám và trinh sát chiến thuật đã được điều động tăng cường cùng với Peace Eye E-737 được trang bị hệ thống cảnh báo sớm và được huy động bay tuần tra xung quanh