Cái giá của lòng tham

Tòa án nhân dân TP Huế vừa đưa ra xét xử 2 vụ án với 2 bị cáo đều là nhân viên ngân hàng có chi nhánh đóng tại TP Huế về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với cái “mác” nhân viên ngân hàng, 2 bị cáo đã chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng từ những người cho vay dưới danh nghĩa làm dịch vụ đáo hạn.

Nhờ người đóng vai cần đáo hạn

Lợi dụng nhân viên ngân hàng của 1 phòng giao dịch đóng trên địa bàn TP Huế, Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1989, trú tại TP Huế) đã thực hiện hàng loạt hành vi gian dối nhằm vay mượn tiền của nhiều cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Theo hồ sơ vụ án, trước đây, Hà từng kinh doanh bất động sản và buôn bán quần áo trẻ em, nhưng gặp thua lỗ. Sau đó, Hà nảy sinh ý định vay tiền của người sau để trả nợ người trước và chiếm đoạt.

lua-dao1..jpg -0
Tại phiên tòa xét xử ngày 25/7, Nguyễn Thị Thu Hà phải nhờ sự giúp sức của bố.

Lợi dụng danh nghĩa của nhân viên ngân hàng, Hà nói dối với nhiều người rằng: “Cần vay tiền để đáo hạn các khoản vay cho khách đang vay tại ngân hàng mình đang làm việc và cam kết sẽ trả tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn”. Ngoài ra, để tạo niềm tin cho những người cho vay về việc Hà làm dịch vụ đáo hạn là thật thì Hà đã dàn dựng, nhờ người quen đóng vai khách cần đáo hạn đến nhận tiền của người cho vay rồi chuyển lại cho Hà. Với thủ đoạn này, Hà đã chiếm đoạt của bà Hồ Thị B. (sinh năm 1960, trú tại đường Phùng Chí Kiên, phường Vỹ Dạ, TP Huế) với số tiền lên đến 16,1 tỷ đồng.

Cụ thể, Hà quen biết với chị Đặng Thị Bích V. (sinh năm 1987, trú tại đường Minh Mạng, TP Huế) khi cùng làm nhân viên ngân hàng. Năm 2019, chị V. nghĩ việc thì Hà nói, khi nào có khách đáo hạn nhưng không có tiền, Hà sẽ vay tiền của người khác rồi để chị V. đứng tên viết giấy vay tiền và nhận tiền, chuyển lại vào tài khoản của Hà. Còn việc vay của ai bao nhiêu tiền thì Hà trực tiếp liên hệ trước rồi chị V. chỉ đến viết giấy đứng tên và nhận tiền vay rồi chuyển tiền cho Hà là xong việc.

Theo đó, Hà điện thoại cho chị V. đến gặp bà Hồ Thị B. viết giấy vay 1,4 tỷ đồng để đáo hạn vay cho khách, 7 ngày sau giải ngân trả lại tiền vay và lãi. Bà B. đồng ý cho vay, thỏa thuận lãi 2.000 đồng/ngày/1 triệu đồng. Sau đó, chị V. đến nhà của bà B thì bà đưa giấy vay tiền để chị V. điền các thông tin. Tiếp đó, bà B. chuyển 1,4 tỷ đồng vào tài khoản chị V. và chị V. chuyển lại vào tài khoản Hà số tiền 1,385 tỷ đồng, 15 triệu đồng còn lại là tiền Hà gửi cho chị V. công đi lại.

Tương tự, Hà điện thoại cho bà B. nói chị Lê Thị Hồng L. (sinh năm 1994, trú đường Điện Biên Phủ, TP Huế) muốn vay 3,5 tỷ đồng để đáo hạn, 8 ngày sau Hà giải ngân hồ sơ trực tiếp trả lại tiền vay với lãi. Bà B. tin lời Hà nên đồng ý cho vay thỏa thuận lãi 2.000 đồng/ngày/1 triệu đồng và hẹn chị L. đến gặp bà B. viết giấy, nhận tiền. Sau khi thỏa thuận với bà B. xong, Hà điện thoại cho chị L. nói đang làm hồ sơ đáo cho khách hàng 3,5 tỷ đồng, nhưng khách không có tiền, nhờ L. đến gặp bà B. viết giấy vay 3,5 tỷ đồng.

Do đã được Hà điện thoại từ trước, bà B. đưa giấy vay tiền cho chị L. nói điền các thông tin vào giấy và ghi số tài khoản để bà B. chuyển 3,5 tỷ đồng vào tài khoản của chị L. Ngay sau khi tiền về tài khoản, chị L. chuyển lại vào tài khoản của Hà. Ngoài ra, Hà còn nhờ một số người quen đóng vai cần tiền đáo hạn ngân hàng đến gặp bà B để vay tiền sau khi được Hà gọi điện và đứng ra “bảo lãnh” với bà B. Những người quen của Hà được bà B. cho vay tiền đều chuyển lại vào tài khoản của Hà, Hà có trích một số tiền để bồi dưỡng công đi lại cho những người quen… Ngoài việc lừa tiền của bà B. thông qua những người quen thì Hà còn trực tiếp gọi cho bà B. nói cần vay 1,2 tỷ đồng để đáo hạn hồ sơ cho khách rồi chiếm đoạt.

Cái giá của lòng tham -0
Võ Chí Thành thời điểm bị Công an bắt giữ.

Với thủ đoạn tương tự, Hà chiếm đoạt của bà Võ Thị Ch. (sinh năm 1964, trú TP Huế) số tiền 2,4 tỷ đồng. Cụ thể, Hà điện thoại cho chị Trần Thị Thủy L. (trú tại TP Huế) nói dối là đang làm hồ sơ đáo hạn cho khách và cần vay tiền. Hà nhờ chị L. điện thoại cho bà Ch. nói Hà cần vay 1,4 tỷ đồng đáo hạn cho khách, 7 ngày sau giải ngân trả lại tiền vay với lãi. Thông qua chị L., bà Ch. biết được Hà đang là nhân viên ngân hàng nên đồng ý cho Hà vay 1,4 tỷ đồng. Đến ngày trả tiền, Hà nói chị L. trả lãi, tiếp tục vay tiền gốc để làm hồ sơ đáo hạn khác thì bà Ch. đồng ý.

Tiếp đó, Hà điện thoại cho chị L. nói cần vay thêm 500 triệu đồng, lãi 2.500 đồng/ngày/1 triệu đồng. Chị L. điện thoại cho bà Ch. nói rằng, Hà cần vay 500 triệu đồng thì bà Ch. đồng ý cho vay thêm. Chưa dừng lại ở đó, Hà nói chị L. vay thêm 1 tỷ đồng trong vòng 1 ngày sẽ trả lại thì chị L. điện thoại nói với bà Ch. là Hà cần vay thêm 1 tỷ đồng để đáo hạn cho khách. Do không đủ tiền nên bà Ch. chỉ cho Hà vay thêm 500 triệu đồng. Sau khi đến hẹn, bà Ch. yêu cầu Hà trả 2,4 tỷ đồng thì Hà không có tiền để trả...

Theo hồ sơ vụ án, trong vòng chưa đầy 2 năm, với danh nghĩa vay tiền để đáo hạn, Hà đã thực hiện 11 vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 28,9 tỷ đồng. Điều đáng nói, vụ án này từng được TAND TP Huế 2 lần mở phiên tòa xét xử, nhưng không xét xử được với lý do tình trạng sức khỏe của bị cáo không đủ điều kiện để tham gia phiên tòa. Vì vậy, Tòa án đã ra quyết định trưng cầu giám định để xác định tình trạng sức khỏe tâm thần, khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi của bị cáo Hà.

Năm 2024, Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực miền Trung có kết luận giám định, nêu rõ: Bị cáo Hà bị rối loạn phân liệt cảm xúc loại trầm cảm, giai đoạn bệnh cấp tính; mất khả năng nhận thức và mất khả năng điều khiển hành vi. Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào tháng 2/2024, sau khi công bố kết luận giám định tâm thần của Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực miền Trung thì HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc đi chữa bệnh đối với Hà. Tại phiên tòa ngày 25/7, Nguyễn Thị Thu Hà bị TAND TP Huế tuyên phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khách hàng “ruột” sập bẫy vì “nhẹ dạ”

TAND TP Huế cũng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Võ Chí Thành (sinh năm 1992, trú phường Hương Thủy, TP Huế), nhân viên ngân hàng của một Phòng giao dịch đóng tại TP Huế. Trong thời gian làm ngân hàng, Thành đã vay tiền trả lãi của nhiều người để mua bán bất động sản và do kinh doanh thua lỗ nên dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của người khác dưới danh nghĩa mượn tiền để đáo hạn ngân hàng.

Cụ thể, do thường xuyên giao dịch với anh Tô Trọng B. (sinh năm 1972, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) nên Thành biết anh B. có gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng. Sau đó, Thành đưa ra thông tin gian dối là cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng cho khách. Lần đầu, Thành nói dối anh B. là có khách hàng đáo hạn nhưng không vay được tiền nên cho Thành mượn số tiền 2,5 tỷ đồng để đáo hạn, hẹn 3 ngày sau làm xong hồ sơ giải ngân sẽ trả lại tiền. Tin tưởng Thành, anh B. nói là cho mượn và chỉ giúp Thành đạt chỉ tiêu. Sau đó, anh B. rút tiền từ sổ tiết kiệm đưa cho Thành mượn số tiền 2,5 tỷ đồng.

Cái giá của lòng tham -0
Võ Chí Thành tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi nhận tiền từ anh B., Thành không hề làm đáo hạn ngân hàng cho khách mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân. Tiếp đó, Thành lại nói dối với anh B. là có khách quen đến kỳ đáo hạn nhưng chưa xoay đủ tiền, cho mượn số tiền 3 tỷ đồng để đáo hạn, hẹn 5 ngày sau làm xong hồ sơ giải ngân sẽ trả lại tiền. Anh B. nói chỉ cho mượn 2,5 tỷ đồng. Anh B. đã chuyển từ tài khoản của mình vào tài khoản của Thành 5 lần với tổng số tiền là 2,5 tỷ đồng… Điều đáng nói, dù số nợ cũ hàng tỷ đồng vẫn chưa trả nhưng Thành tiếp tục nói dối với anh B. là có khách đáo hạn nhưng chưa xoay đủ tiền, cho mượn thêm 1 tỷ đồng để đáo hạn và hẹn 6 ngày sau sẽ trả lại tiền. Anh B. nói đang làm hồ sơ vay tại một ngân hàng khác và đồng ý cho Thành mượn số tiền 900 triệu đồng…

Sau khi nhiều lần mượn tiền nhưng Thành không trả đúng cam kết, anh B. tìm hiểu thì được biết, Thành không hề làm đáo hạn cho khách nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an. Cơ quan điều tra xác định, Thành đã nhiều lần vay mượn của anh B. số tiền 8,8 tỷ đồng và đã trả lại hơn 6,2 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 2,6 tỷ đồng. Với thủ đoạn mượn tiền gấp để đáo hạn cho khách hàng thân, Thành cũng đã 6 lần vay mượn 9,6 tỷ đồng của anh Tôn Thất Th. (trú đường Nguyên Hãn, TP Huế), một khách hàng “ruột” của Thành. Sau đó, Thành trả lại cho anh Th. số tiền hơn 7,7 tỷ đồng và chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng…

Sau khi lừa vay tiền của nhiều người để làm đáo hạn cho khách nhưng không trả đúng hẹn nên việc vay mượn của Thành gặp khó khăn. Lợi dụng việc được phân công làm hồ sơ tín dụng của vợ chồng bà Hoàng Thị Hạnh  và ông Phạm Hữu Xự. thế chấp tài sản thửa đất 32, tờ bản đồ số 54, địa chỉ phường An Cựu, TP Huế để vay vốn nên Thành đã nảy sinh ý định lừa đảo. Trước đó, vợ chồng bà Hạnh có vay 600 triệu đồng và nay nhờ Thành làm hồ sơ vay thêm 400 triệu đồng. Thành biết thửa đất này có thể vay thêm được 800 triệu đồng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ khoản vay này của vợ chồng bà Hạnh. Vì vậy, Thành đã làm 2 hợp đồng tín dụng, trong đó 1 hồ sơ vay số tiền 400 triệu đồng và 1 hồ sơ vay số tiền 800 triệu đồng; 2 đơn đề nghị giải ngân, trong đó 1 đơn ghi số tiền 400 triệu đồng và 1 đơn ghi số tiền 800 triệu đồng, đều vào tài khoản đứng tên Trần Văn N, khách hàng của Thành.

Sau đó, Thành nói dối vợ chồng bà Hạnh đã làm hồ sơ tín dụng vay thêm số tiền 400 triệu đồng và yêu cầu vợ chồng bà Hạnh, ông Xự ký. Thành để hồ sơ vay số tiền 400 triệu đồng ở trên, còn hồ sơ vay số tiền 800 triệu đồng ở dưới và 2 đơn đề nghị giải ngân để dưới cùng. Vợ chồng bà Hạnh, ông Xự tin tưởng Thành nên không xem nội dung của hồ sơ tín dụng và giấy giải ngân, mà chỉ ký ghi rõ họ tên vào phần “khách hàng vay” theo chỉ dẫn của Thành. Tiếp đó, Thành gọi điện thoại nói dối anh Trần Văn N do Thành đang làm hồ sơ đáo hạn cho khách hàng, nên không để khách hàng chuyển trả tiền vào tài khoản của Thành được và mượn tài khoản của anh Trần Văn N để khách đáo trả lại số tiền 800 triệu đồng.

Sau khi biết khoản vay số tiền 800 triệu đồng đã được phê duyệt và giải ngân vào tài khoản của anh N thì Thành gọi điện thoại cho anh N biết và nhờ chuyển lại tiền vào tài khoản của mình. Trong khi đó, sau nhiều ngày chờ đợi, bà Hạnh gọi điện thoại hỏi Thành về khoản vay lúc nào mới giải ngân thì Thành nói là khoản vay chưa được phê duyệt… Cơ quan điều tra xác định Thành đã chiếm đoạt tiền của 7 bị hại (phần lớn là vay tiền làm đáo hạn nhưng thực tế không làm) với tổng số tiền là hơn 11,7 tỷ đồng. HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Chí Thành 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan Công an, thời gian qua, tại nhiều địa phương đã có nhiều nhân viên, cán bộ ngân hàng “xộ khám” về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay mượn tiền để làm đáo hạn. Đây là những chiêu thức khá quen thuộc. Do đó các ngân hàng cần có những giải pháp mạnh tay kiểm soát nhân viên, cán bộ của mình trong quá trình hoạt động. Đối với những người cho vay để tránh sập bẫy lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” hãy cảnh giác với những “bánh vẽ” mà đối tượng vay mượn đưa ra, thường là hưởng lãi suất cao và thu lợi trong thời gian ngắn.

Hải Lan

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.