Không khí tại thủ đô Cairo gợi nhớ lại cuộc biểu tình rầm rộ ngày 30/6 vừa qua làm sụp đổ chính quyền của ông Morsi khi hàng triệu người cùng đổ xuống đường biểu tình theo lời kêu gọi của người đứng đầu các lực lượng vũ trang Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi nhằm trao cho quân đội và cảnh sát nước này "sứ mệnh của nhân dân" để ngăn chặn "chủ nghĩa khủng bố và bạo lực". Hàng trăm nghìn người đã tập trung tại Quảng trường Tahrir và Dinh tổng thống Ittihadia, cũng như trên cầu Kasr El-Nil và phố Maspero nằm gần đó, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ quân đội và phản đối tổ chức Anh em Hồi giáo (MB). Máy bay trực thăng của quân đội và cảnh sát liên tục quần thảo trên các địa điểm tập trung người biểu tình và thả các tờ rơi kêu gọi người dân kiềm chế bạo lực.
Trong khi đó, hàng trăm nghìn người Hồi giáo cũng tập trung tại khu vực Quảng trường Rabaa Al-Adawiya tại quận Nasr City ở phía Bắc Cairo - địa điểm tập trung của những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi kể từ ngày 28/6 - nhằm phản đối cuộc "đảo chính quân sự" và đòi phục chức cho nhà lãnh đạo này. Cùng ngày, hàng loạt cuộc biểu tình, tuần hành lớn của cả hai phe cũng diễn ra tại 21 trong số 27 tỉnh, thành trên khắp cả nước...
Trước tình hình này, thông qua một kênh truyền hình địa phương, Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour ngày 26/7 đã kêu gọi những người ủng hộ Tổng thống Morsi ngừng biểu tình và trở về nhà, đồng thời cam kết không truy tố pháp luật với lực lượng này.
Trong một diễn biến liên quan, một tòa án Ai Cập ngày 26/7 đã ra lệnh bắt giam cựu Tổng thống Mohamed Morsi trong 15 ngày để điều tra về hàng loạt cáo buộc, trong đó có việc làm gián điệp, câu kết với phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine để đào thoát khỏi nhà ngục, thực hiện nhiều vụ tấn công nhằm vào các đồn cảnh sát, cố ý sát hại và bắt cóc các sĩ quan cảnh sát cũng như các tù nhân trong làn sóng chính biến đầu năm 2011.
Phản ứng về cáo buộc này, người phát ngôn của MB Ahmed Aref cho rằng quyết định của các thẩm phán điều tra đối với ông Morsi được thực hiện "theo lệnh" của quân đội do chịu nhiều áp lực đòi phóng thích nhà lãnh đạo này. Cũng theo ông Aref, quyết định này là một thông điệp gửi tới cộng đồng quốc tế rằng ông Morsi đang bị truy tố.
Hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập dẫn nguồn từ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) cho biết 120 người biểu tình bị thiệt mạng và 4.500 người bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát gần Quảng trường Rabaa Al-Adawiya tại quận Nasr City. Trong khi đó, thông báo mới nhất của Bộ Y tế Ai Cập xác nhận chỉ có 21 trường hợp tử vong và 177 người bị thương