Báo động tình trạng "giang hồ" tuổi teen

Đêm 22 rạng ngày 23-11, nhiều người dân sinh sống tại khu vực phố Trần Nhân Tông - Lê Duẩn thuộc phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hốt hoảng khi chứng kiến hai nhóm thanh niên điều khiển xe máy cầm theo hung khí đuổi đánh nhau, gây náo loạn đường phố.

Đó chỉ là một trong số những vụ việc xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua đã bị xử lý. Các thanh, thiếu niên dùng hung khí nguy hiểm diễu phố, phô trương thanh thế… Đặc biệt nguy hiểm, có những nhóm dùng hung khí để gây thương tích cho đối thủ, hoặc cướp tài sản của người đi đường.

Mang dao đi... diễu phố!

"Trong khoảng vài phút đồng hồ, chỉ thấy hàng chục chiếc xe máy soi đèn sáng quắc, nẹt pô ầm ĩ cùng tiếng đao kiếm loảng xoảng đuổi nhau khét lẹt trên đường. Khi đến đoạn cuối phố Trần Nhân Tông giao với Lê Duẩn, hai nhóm lao vào đánh nhau, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu" - một nhân chứng chia sẻ lại với chúng tôi vụ việc xảy ra lúc rạng sáng 23-11, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hai Bà Trưng đã khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Bước đầu, Cơ quan công an đã triệu tập hàng chục đối tượng liên quan, trong đó hầu hết là những thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ, chỉ tầm 15-17 tuổi. 

Đó là: Nguyễn Đức M. (sinh năm 2005, trú tại phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng), Nguyễn Khánh T. (sinh năm 2005, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân), Nguyễn Tiến A. (sinh năm 2004, trú tại Thượng Đình, Thanh Xuân), Nguyễn Quang Đ. (sinh năm 2003, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), Nguyễn Văn K. (sinh năm 2003, trú tại phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân), Nguyễn Đình T. (sinh năm 2005, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm), Nguyễn Đình Th. (sinh năm 2003, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm).

Hình ảnh hai nhóm thanh thiếu niên dùng dao đuổi đánh nhau trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được camera ghi lại.
Hình ảnh hai nhóm thanh thiếu niên dùng dao đuổi đánh nhau trên địa bàn quận Hai Bà Trưng được camera ghi lại.

Điều tra ban đầu từ cơ quan công an cho thấy, nguyên nhân của vụ hỗn chiến trên xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng, nhưng nhầm đối tượng. Trước đó Nguyễn Đức M. chửi nhau với một nhóm thanh niên khác trên mạng xã hội facebook. M. hẹn nhóm kia xuống đường giải quyết, đồng thời "gọi hội" trợ chiến. 

Đêm 22-11, M. cùng các đối tượng mang theo hung khí đi tìm nhóm kia để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến ngã ba Trần Nhân Tông - Lê Duẩn, nhóm của M. gặp một nhóm thanh niên khác. Tưởng đây là nhóm của đối thủ nên cả hai nhóm đã lao vào đuổi đánh nhau.

Cuối tháng 9-2020, cư dân mạng cũng một phen xôn xao trước clip liên quan đến "giang hồ" tuổi teen. Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa một phụ nữ đi xe máy và một nhóm thanh niên, gã trai còn trẻ tuổi rất hung hăng dùng gậy đập nhiều nhát vào xe máy của người khác khiến nhiều mảnh nhựa văng ra. Anh H. - chủ nhân của chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision mang BKS 29H2- 126... cho biết buổi trưa 24-9 khi thấy vụ va chạm giao thông tại khu vực số nhà 181 Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) khiến một phụ nữ mang thai bị ngã ra đường, anh đã lại gần và nói chuyện với nhóm thanh niên. 

Không ngờ vừa nói được một câu thì bị cậu thanh niên chửi luôn. Tiếp đó, một đối tượng dùng một gậy ba khúc bằng kim loại lao vào đuổi đánh anh H. Một đối tượng khác thì dùng gạch ném. Anh H. hoảng sợ bỏ chạy thì đối tượng quay sang dùng gậy đập phá xe máy của anh. Cũng theo anh H., khi anh bị nhóm người trên truy đuổi, không ai dám vào can ngăn vì nhóm này quá manh động. Sau khi vụ việc xảy ra, nhóm thanh thiếu niên lên xe bỏ chạy còn anh H. đến trụ sở Công an phường Khương Mai để trình báo.

Trước sự hung hăng manh động của mấy gã choai choai, nhiều người tỏ ra bất bình và mong cơ quan bảo vệ pháp luật có biện pháp xử lý thích đáng.

Ngay khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khẩn trương xác minh và triệu tập 4 đối tượng để làm rõ vụ việc. Đối tượng đập xe của anh H. được xác định mới 17 tuổi tên Nguyễn Mỹ Anh (trú phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). 

Đối tượng Nguyễn Mỹ Anh (khi đang hung hăng đập phá xe máy của người dân - ảnh trái) và tại cơ quan Công an.
Đối tượng Nguyễn Mỹ Anh (khi đang hung hăng đập phá xe máy của người dân - ảnh trái) và tại cơ quan Công an.

Dù trẻ song Mỹ Anh đã bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì liên quan đến hai vụ cố ý gây thương tích. Tiếp đó Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Mỹ Anh về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Còn nhớ cuối năm 2019 trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm xuất hiện một nhóm thanh thiếu niên chuyên dùng "phóng lợn" hàn tuýp sắt diễu phố vào mỗi đêm. Không những vậy các đối tượng còn dùng hung khí để đe dọa người dân đi đường, cướp tài sản gây hoang mang dư luận.

Rạng sáng ngày 29-11-2019, bốn đối tượng đi xe máy cầm theo dao "phóng lợn" hàn tuýp sắt đi qua xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm) thì gặp chị Nguyễn L. người cùng xã. Nhóm cướp "nhí" đã đe dọa, cướp của chị L. một chiếc điện thoại iPhone 6S. Sau đó các đối tượng đi xe máy cầm theo dao "phóng lợn" hàn tuýp sắt đi qua ngõ 720 - Nguyễn Văn Cừ (phường Gia Thụy, quận Long Biên) thì gặp anh Đỗ H. trú tại phường Gia Thụy, sau đó đe dọa, cướp của anh H. một chiếc điện thoại iPhone 6S và ví có 200 ngàn đồng.

Với thủ đoạn tương tự, nhóm đối tượng trên tiếp tục gây ra nhiều vụ đe dọa người đi đường ở các phường Giang Biên và Ngọc Thụy (quận Long Biên), cướp 2 chiếc điện thoại di động và 1,7 triệu đồng. Đặc biệt, trong vụ cướp xảy ra lúc 2 giờ sáng, nhóm đối tượng còn dùng hung khí chém vào vai và chân anh Đinh A. trú tại phường Ngọc Thụy, Long Biên để cướp chiếc điện thoại iPhone XS Max.

Tổ chức điều tra, ngày 4-12-2019, lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 5 đối tượng gây án, cụ thể gồm: Đỗ Quốc Duy (sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), Trần Nhật Anh (sinh năm 2003, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai), Hà Việt Khánh (sinh năm 2001, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Dương Bảo Anh (sinh năm 2002, trú tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Trần Hoài Nam (sinh năm 2003, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Trong số 5 đối tượng trên, Hà Việt Khánh đã có một tiền án về tội Cướp tài sản. Khánh cũng vừa mới được ra tù trước đó... 19 ngày. Vào năm 2016, Khánh cùng một đồng bọn đi cướp tài sản và đã bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ. Trong vụ này, Khánh bị xử 26 tháng tù giam, và mới ra tù hôm 10-11-2019. Ngoài ra, còn một đối tượng khác là Nguyễn Thành Luân (sinh năm 2003, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình) đang bỏ trốn. Luân cũng bị Công an Hai Bà Trưng khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi gây rối trật tự công cộng vào hôm 6-11-2019.

Xót xa từ phiên tòa xử đối tượng trẻ vị thành niên

Chúng tôi có mặt tại TAND TP Hà Nội để tham dự phiên tòa xét xử vụ án Cướp tài sản của một nhóm đối tượng trẻ từng gây rúng động dư luận. Thời điểm gây án cả bốn đối tượng Đỗ Trùng Dương (trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Trần Tùng Dương (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lê Tuấn Minh (trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Tạ Thăng Long (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đều chỉ 17-19 tuổi.

Tại phiên tòa, ít ai có thể nghĩ rằng 4 cậu chàng nhỏ bé và đứng nhẫn nhịn kia đã từng là những "đại bàng" tung hoành ngang dọc trên đường phố Hà Nội, gây ra nỗi khiếp sợ cho nhiều người dân. Anh Nguyễn Đình M - một nạn nhân của nhóm này nhớ lại,  đêm mùa hạ anh đang đi xe máy trên đường Hoàng Hoa Thám thì bị hai đối tượng bất ngờ vượt lên, chặn đầu xe của anh. 

Sau đó, Tùng Dương xuống xe, đi tới chỗ anh M. vung dao chém một nhát vào cánh tay trái của anh. Anh M. quăng xe bỏ chạy. Cướp được xe máy của anh M. xong, nhóm của Trùng Dương mang tài sản về nơi mình đang ở cất giấu. Xong việc, các đối tượng lại chở nhau quay lại nơi mình vừa gây án xong để "ra tay" tiếp.

Chỉ chưa đầy 2 giờ sau khi gây ra vụ cướp trên, nhóm của Dương phát hiện chị Eleanor Sander O'Hearn (Quốc tịch Australia) đang đứng trú mưa dưới mái hiên một ngôi nhà trên đường Hoàng Hoa Thám. Thấy vậy, Đỗ Trùng Dương quay xe lại chặn trước mặt người phụ nữ nước ngoài. Tùng Dương xuống xe, dùng dao đe dọa yêu cầu chị Eleanor đưa túi xách cho mình.

Do bị hại không chịu giao tài sản, Trùng Dương liền dùng tay đánh vào mặt người phụ nữ ngoại quốc khiến nạn nhân ngã xuống đường, Tùng Dương giật mạnh túi xách của chị Eleanor rồi lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát. Đi được một đoạn, nhóm cướp trên dừng xe kiểm tra túi xách vừa cướp được. Thấy bên trong có điện thoại iPhone 6 và số tiền 100 ngàn đồng, nhóm cướp mang theo, vứt lại giấy tờ tùy thân của bị hại ven đường.

Cơ quan chức năng đã làm rõ, bộ tứ này chỉ trong vòng một tuần lễ đã gây ra hàng chục vụ cướp manh động trên địa bàn nhiều quận nội thành. Được biết cả bốn đối tượng Đỗ Trùng Dương, Lê Tuấn Minh, Trần Tùng Dương và Tạ Thăng Long đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình có hoàn cảnh éo le, thiếu sự yêu thương chăm sóc của các bậc sinh thành. Bỏ học sớm, trong khi không có việc làm nên Trùng Dương và đồng phạm thường xuyên bỏ nhà sống lang thang, chỉ chơi game và ở nhà nghỉ nên không có tiền. Vậy là Trùng Dương đầu têu: "Phải nghĩ cách kiếm tiền chúng mày ạ". Ba đồng phạm gật đầu hưởng ứng kế hoạch đi cướp tài sản.

Thế rồi các đối tượng thống nhất mang theo khẩu trang bịt mặt cùng hung khí là dao, kiếm rồi sử dụng xe máy chở nhau đi vào ban đêm, đến những đoạn đường vắng người ở Hà Nội để đánh, cướp tài sản những người đi đường…

Tại phiên tòa, trong khi các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình, phía bên dưới, những người mẹ, người bà vốn đã phải chịu những cảnh đời không hạnh phúc chỉ biết cúi đầu "sụt sịt". Những tiếng khóc vốn không thành tiếng nhưng bỗng chốc trở nên nức nở khi một vị hội thẩm nhân dân trong HĐXX dành khá nhiều thời gian giáo dục các bị cáo. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Trùng Dương 9 năm tù vì tội "Cướp tài sản". Cùng tội danh này, ba bị cáo còn lại cùng bị áp dụng mức án 7 năm tù.

Xử lý nghiêm "tội phạm đường phố"

Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thời gian qua trên địa bàn thành phố xuất hiện một vài nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe với tốc độ cao, lạng lách và thậm chí cầm theo dao kiếm đi lại trong đêm. "Đây là một trong những đối tượng, hành vi dễ nảy sinh tội phạm đường phố, gây hoang mang cho người dân. Những hành vi như điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, cầm dao kiếm… sẽ bị xử lý nghiêm" - Đại tá Tùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công an TP đã chỉ đạo Công an các quận, huyện và thị xã, cùng với Trung đoàn CSCĐ, các tổ công tác 141, Phòng CSHS… tập trung lực lượng đấu tranh, phòng, chống hiệu quả đối với các loại vi phạm, đối tượng trên. Các lực lượng tập trung tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp mật phục tại các điểm, nút, tuyến giao thông nơi các đối tượng dễ tụ tập, có hành vi vi phạm để chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý.

Công tác đấu tranh hiện đang được đẩy mạnh, nhất là trong thời điểm cuối năm, các dịp lễ, Tết, đồng thời bảo vệ tuyệt đối người dân đi lại, các sự kiện chính trị, xã hội lớn của Thủ đô và đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ, tùy mức độ vi phạm, cơ quan điều tra sẽ căn cứ theo quy định của pháp luật để xử lý.

Minh Khang

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.