Lật tẩy những “túi mù” chuyên tung hỏa mù ở hải ngoại

Bài 1: Chiến dịch vu cáo “đàn áp xuyên quốc gia”

Ẩn mình dưới những vỏ bọc dân chủ, nhân quyền, những đối tượng chống phá ở hải ngoại dựa cớ đó để vu cáo Việt Nam. Những ngày đầu, giữa tháng sáu này, các đối tượng đồng loạt xuyên tạc Việt Nam “đàn áp xuyên quốc gia”, gây nhiễu loạn thông tin trên mạng xã hội. Khi lớp áo ngụy trang được gỡ ra, cái “túi mù” sẽ không thể bưng bít để tung hỏa mù, buộc phải hiện hình…

Tuần qua, trên nhiều trang mạng của các hội, nhóm chống phá hải ngoại, cụm từ “đàn áp xuyên quốc gia” bỗng nổi lên với mật độ dày đặc. Nội dung tố cáo cơ quan chức năng của Việt Nam gia tăng tình trạng bắt bớ, xử lý, “đàn áp xuyên quốc gia”, từ đó kêu gọi các tổ chức quốc tế “đặc biệt quan tâm” vấn đề nhân quyền của Việt Nam.

Tích cực nhất trong việc vu cáo, rêu rao Việt Nam “đàn áp xuyên quốc gia” là trang web, fanpage của tổ chức Việt Tân. Các bài viết chụp mũ “đàn áp” dưới những tiêu đề giật gân như: “Vận động Nghị viện châu Âu chế tài tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam”; “Các nhà hoạt động dân chủ lên án hành động đàn áp xuyên quốc gia của Nhà nước Cộng sản Việt Nam tại Quốc hội châu Âu”; “Cộng đồng quốc tế quan tâm hơn đến vấn nạn đàn áp xuyên quốc gia của Nhà nước Việt Nam”; “Chính quyền Việt Nam tăng cường đàn áp xuyên quốc gia: Từ truy nã đến xét xử vắng mặt”; “Những tiếng nói từ nạn nhân của đàn áp xuyên quốc gia tại Nghị viện châu Âu”…

Nhóm được nêu trên mạng xã hội là “Vận động Nghị viện châu Âu chế tài tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam”.
Nhóm được nêu trên mạng xã hội là “Vận động Nghị viện châu Âu chế tài tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam”.

Với tiêu đề “Vận động Nghị viện châu Âu chế tài tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam”, bài viết đăng trên trang web của Việt Tân nói rằng, trong hai ngày 9-10/6/2026, Việt Tân cùng các cơ quan và tổ chức quốc tế có cuộc vận động tại Nghị viện châu Âu về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của Việt Nam.

Thông tin cho hay, tham dự chương trình có đại diện của Bộ Ngoại giao Liên minh Châu Âu (EEAS), đại diện Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc phụ trách các vấn đề liên quan đến đàn áp xuyên quốc gia cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch, Human Rights Foundation và ACAT (Hiệp hội Kitô hữu chống Tra tấn). Thông qua phần trình bày của các nhân chứng trực tiếp, chương trình đề cập đến ba “trường hợp tiêu biểu” liên quan đến hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của chính quyền Việt Nam.

Hai nhân chứng chính được nêu là “ông Nguyễn Văn Đài, luật sư nhân quyền và ông Lê Trung Khoa, nhà báo, người sáng lập kiêm Tổng biên tập báo thoibao.de”, kèm giải thích “cả hai đều là người tị nạn chính trị tại Đức và từng là nạn nhân của các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào những tiếng nói đối lập ở nước ngoài”. Thông tin còn nêu về trường hợp “ông Y Quynh Bdap tị nạn tại Thailand bị đưa về Việt Nam và bị kết án 10 năm tù, cũng được đề cập thông qua sự hiện diện của luật sư Nadthasiri Bergman, người đã tham gia bảo vệ quyền lợi pháp lý cho ông trong thời gian qua”.

Bài viết rêu rao “Sự hiện diện của các dân biểu và chính giới cho thấy mức độ quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế đối với tình hình nhân quyền tại Việt Nam nói chung và hiện tượng đàn áp xuyên quốc gia nói riêng”. Cũng trên thông tin này nói rằng, sau phiên thảo luận là đến phần trình chiếu bộ phim được dẫn giải “phim tài liệu khắc hoạ về các cuộc đàn áp xuyên biên giới dưới chế độ công an trị”, được đạo diễn người Mỹ Laura Brickman thực hiện.

“Sự kiện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các nhà hoạch định chính sách châu Âu về thực trạng đàn áp xuyên quốc gia, đồng thời thúc đẩy các biện pháp bảo vệ những người tị nạn chính trị và các nhà hoạt động nhân quyền đang sinh sống bên ngoài Việt Nam” – bài viết nêu kỳ vọng.

Trong một bài viết khác nói rằng, hôm 10/6/2026, trong khuôn khổ chương trình về đàn áp xuyên quốc gia tại Nghị viện châu Âu, sau phần phát biểu khai mạc của dân biểu Nghị viện châu Âu Jonas Sjöstedt, hội trường bước vào phần nhân chứng trực tiếp lên tiếng về những trải nghiệm của mình liên quan đến vấn nạn đàn áp xuyên quốc gia. Các lời chứng được trình bày bởi luật sư Nguyễn Văn Đài, nhà báo Lê Trung Khoa và luật sư đại diện cho ông Y Quynh Bdap (kèm chú thích “một nhà hoạt động người Thượng hiện đang đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ từ Thái Lan về Việt Nam”).

Như thường lệ, bài viết vẫn kiểu nhận định “Từ những góc nhìn khác nhau, các diễn giả đã phác họa một bức tranh chung về việc các chính quyền độc tài ngày càng tìm cách mở rộng ảnh hưởng vượt ra ngoài lãnh thổ quốc gia”. Đến phần trình bày, thông tin nêu: Luật sư Nguyễn Văn Đài chia sẻ những trải nghiệm của một cựu tù nhân lương tâm hiện sống lưu vong tại châu Âu. Nhà báo Lê Trung Khoa trình bày những áp lực và rủi ro mà giới truyền thông độc lập phải đối mặt khi đưa tin về các vấn đề nhạy cảm liên quan đến Việt Nam. Trong khi đó, luật sư của ông Y Quynh Bdap nhấn mạnh những lo ngại về an toàn và quyền con người đối với các nhà hoạt động sắc tộc thiểu số nếu họ bị đưa trở lại Việt Nam.

z7935413994303-4195198c1ff6dabbd56fb79b0762c611.jpg
Những thông tin xuyên tạc về “đàn áp xuyên biên giới”.

Từ việc dẫn giải đó, bài viết lu loa: “Các lời chứng cho thấy đàn áp xuyên quốc gia không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân riêng lẻ. Đây là một phương thức nhằm tạo ra tâm lý sợ hãi, khiến những tiếng nói phản biện phải tự kiểm duyệt hoặc im lặng, ngay cả khi họ đang sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Thông điệp được gửi tới các nhà lập pháp châu Âu khá rõ ràng: trong một thế giới ngày càng kết nối, việc bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tị nạn và sự an toàn của những người hoạt động dân chủ không thể dừng lại ở biên giới quốc gia”.

Một số bài viết khác tiếp tục lu loa theo giọng điệu “đàn áp xuyên quốc gia” nói trên, đặt những câu hỏi khôi hài kiểu “Một chính quyền tự tin vào chính nghĩa có cần phải lùng sục, truy đuổi những tiếng nói phản biện ra tận nước ngoài”?. Họ tự đặt câu hỏi rồi tự nhận “Câu hỏi này đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết”!

Đồng thời như thường lệ là sự bấu víu vào những tổ chức quốc tế được gắn mác nhân quyền: “Trong thời gian qua, hàng loạt báo cáo từ các tổ chức nhân quyền quốc tế, bao gồm Human Rights Watch, đã đồng loạt phát đi cảnh báo: Hoạt động trấn áp người tị nạn chính trị và các nhà hoạt động của chính quyền Việt Nam không còn gói gọn trong nước. Nó đã vươn ra ngoài biên giới, chạm đến cả các quốc gia tự do, dân chủ. Theo dõi, gây sức ép, thậm chí phối hợp bắt giữ người tị nạn tại nước bản xứ, đó là thực tế đang diễn ra. Đi kèm với đó là các quyết định khởi tố, xét xử vắng mặt và phát lệnh truy nã quốc tế nhắm vào các cá nhân đang định cư tại Đức, Mỹ và nhiều nước khác”.

Đi kèm các bài viết là hàng loạt clip được quay với ngoại cảnh khác nhau, như trước cổng Nghị viện châu Âu hay trong phòng làm việc, tại một số tuyến phố. Các clip được giật tiêu đề “Những tiếng nói của nạn nhân đàn áp xuyên quốc gia”; “bức tranh toàn cảnh về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia”; “đàn áp xuyên quốc gia đẩy nhân tài ra khỏi đất nước”… Các trường hợp xuất hiện trong clip được mô tả là “nạn nhân” không ngừng chỉ trỏ, đưa ra các tập tài liệu trên tay, miệng lu loa Nhà nước Việt Nam “đàn áp người bất đồng chính kiến”, “bắt bớ, đàn áp xuyên quốc gia”, từ đó ra rả hô “tiếng kêu khẩn thiết”, “nạn nhân của nạn đàn áp, bắt bớ xuyên quốc gia”…

Khôi hài hơn, nhân việc đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn có câu hỏi liên quan đến nhân vật Steve Jobs đang gây những phản ứng trên mạng xã hội, các đối tượng cũng tìm cách ngoặc vào chủ đề “đàn áp xuyên quốc gia”. Từ chỗ câu hỏi trong đề thi về việc muốn có một Steve Jobs Việt Nam thì phải làm gì, Việt Tân đã ngoặc vào để chế thành vấn đề thể chế, vấn đề chính trị, dân chủ, nhân quyền.

Các đối tượng từ việc vu cáo tình trạng đàn áp xuyên quốc gia rồi giở giọng rêu rao rằng, Steve Jobs không xuất hiện từ “khoảng trống” mà trưởng thành trong một xã hội nơi ý tưởng khác biệt có cơ hội được lắng nghe, do đó muốn có sự thành công như Steve Jobs, không chỉ cần thêm máy tính, phòng thí nghiệm hay vốn đầu tư mà phải đa nguyên, đa đảng, đòi hỏi “Việt Nam cần một môi trường dân chủ, cởi mở, nơi mỗi công dân được tự do sáng tạo, tự do lên tiếng và tự do biến ước mơ của mình thành hiện thực”!

Cũng mượn ý từ đề Ngữ Văn, các đối tượng rêu rao tình trạng đàn áp xuyên quốc gia đã “đẩy nhân tài ra ngoài đất nước”, bịa đặt rằng ở Việt Nam nhân tài không được coi trọng, người tài giỏi ở hải ngoại thì bị hắt hủi, soi mói. Từ đó miệt thị “Phải chăng chính quyền đang tìm cách bóp nghẹt nhân tài, đẩy họ ra xa quê hương, chỉ còn lại những người yếu thế cho dễ bề cai trị”!

Đọc những nội dung trên, nếu người ít theo dõi mạng xã hội hoặc người hay nghi kỵ, hay bị dẫn dắt bởi những luồng dư luận xấu từ bên ngoài sẽ không khỏi giật mình. Những câu hỏi đặt ra như, khi dùng cụm từ “đàn áp xuyên quốc gia” cho thấy tính chất nghiêm trọng, không chỉ trong biên giới mà xuyên quốc gia, lại không phải xảy ra nhỏ lẻ mà ở mức “đàn áp”. Vậy thì tình trạng “đàn áp xuyên quốc gia ở Việt Nam” là như thế nào, vì sao lại có những người đến hẳn Nghị viện châu Âu để vận động? Đàn áp xuyên quốc gia ở mức “báo động”, nguy hiểm đến cỡ nào mà đồng loạt bài viết trên mạng xã hội hải ngoại đẩy lên cao trào trong một thời gian ngắn như vậy?

Đến đây, cần lưu ý rằng, chuyện lợi dụng việc một số đối tượng bị bắt, xử lý về hành vi xâm phạm an ninh quốc gia để vu cáo thành vấn đề vi phạm dân chủ, nhân quyền là chiêu bài cũ mèm, những tổ chức quốc tế gắn mác nhân quyền cũng thường kỳ đưa ra các báo cáo chỉ trích, rồi đề nghị can thiệp hay trả tự do cho đối tượng này, đối tượng khác cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao lần này, chỉ trong những ngày đầu, giữa tháng sáu, bỗng dưng nổi lên cao trào đăng hàng loạt bài trên các trang web, mạng xã hội hải ngoại, cùng một thông điệp “lên án Việt Nam đàn áp xuyên quốc gia”. Tại sao các đối tượng lại nhằm vào thời điểm này để đồng loạt vu cáo, rêu rao?

Điểm nữa, thông tin “những tiếng nói từ nạn nhân của đàn áp xuyên quốc gia”, nghe tưởng như rất nghiêm trọng, vậy những nạn nhân đó là ai, con số nạn nhân lên đến bao nhiêu mà dùng ngôn ngữ mô tả ghê gớm như vậy?

Sự thật, chúng ta phải bắt đầu lật lại “những nạn nhân” đó là ai. Và chỉ khi rõ chân tướng của “nạn nhân đàn áp xuyên quốc gia” thì giống như khui lộ những “túi mù” mà con trẻ hay chơi. Khi đang là “túi mù” thì hình hoạ bên ngoài nhìn thấy dễ rùng mình, tưởng trong ghê gớm lắm, còn khi đã mổ xẻ sự thật, phanh phui lõi bên trong thì “túi mù” không còn tung hoả mù được nữa, nó đành chấp nhận hiện nguyên hình trước bàn dân thiên hạ!

Chỉ khi rõ chân tướng của “nạn nhân đàn áp xuyên quốc gia” thì giống như khui lộ những “túi mù” mà con trẻ hay chơi. Khi đang là “túi mù” thì hình hoạ bên ngoài nhìn thấy dễ rùng mình, tưởng trong ghê gớm lắm, còn khi đã mổ xẻ sự thật, phanh phui lõi bên trong thì “túi mù” không còn tung hoả mù được nữa, nó đành chấp nhận hiện nguyên hình trước bàn dân thiên hạ

(Còn nữa)

Minh Đăng

Các tin khác

Kỳ 2: Xây dựng “thế trận lòng dân”- Điểm tựa dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình

Kỳ 2: Xây dựng “thế trận lòng dân”- Điểm tựa dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình

Trong kỷ nguyên cạnh tranh toàn cầu hôm nay, khi sức mạnh quốc gia không còn chỉ được đo bằng kinh tế hay quân sự, mà còn bằng niềm tin xã hội, bản lĩnh văn hóa và khả năng giữ vững hệ giá trị dân tộc, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để chống lại các âm mưu “phi chính trị hóa” lòng yêu nước, mà còn là làm thế nào để khơi dậy và quy tụ được sức mạnh lòng dân trong thời đại số.

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Đắk Lắk hiện là nơi sinh sống của 49 dân tộc anh em, là địa phương điển hình cho sự đa dạng về sắc tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của đất nước. Sự đa dạng này đã tạo ra những nét phong phú, đặc sắc về văn hoá, con người, vùng đất và là “sức mạnh mềm” đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, với đặc điểm nêu trên, Đắk Lắk cũng là vùng trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá quyết liệt.

 Nhận diện thủ đoạn lợi dụng siêu dự án Sông Hồng để kích động chống Đảng, Nhà nước

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng siêu dự án Sông Hồng để kích động chống Đảng, Nhà nước

Hà Nội đang quyết tâm vươn mình mạnh mẽ với điểm nhấn phát triển cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại tương xứng với vị thế Thủ đô – trái tim của cả nước. Để tạo động lực phát triển, Thành phố Hà Nội đang triển khai siêu dự án “Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng” với quy mô hơn 11.400 ha, vốn đầu tư khoảng 737.000 tỷ đồng nhằm phát triển không gian đô thị, sinh thái và hạ tầng ven sông.

Cảnh giác trước chiêu trò lừa phỉnh, dụ dỗ ly hương

Cảnh giác trước chiêu trò lừa phỉnh, dụ dỗ ly hương

Tây Nguyên luôn là địa bàn mà các thế lực thù địch, phản động nhòm ngó, lợi dụng để gieo rắc hoài nghi, kích động tư tưởng ly khai, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Một trong những thủ đoạn thâm độc đó là dụ dỗ, lừa phỉnh đồng bào DTTS vượt biên trái phép dưới chiêu bài “tìm miền đất hứa”, để rồi đẩy nhiều gia đình vào cảnh ly tán, khốn cùng, thậm chí trở thành công cụ cho âm mưu chống phá đất nước…

Vạch trần chiêu trò của chương trình Helpdesk

Vạch trần chiêu trò của chương trình Helpdesk

Helpdesk nhằm mục đích thu thập thông tin, tiếp cận các trường hợp thường xuyên tham gia các phong trào, chương trình “xã hội dân sự”, từ đó móc nối, lôi kéo, tập hợp lực lượng cho các tổ chức phản động, chống đối; hỗ trợ các đối tượng cách thức truy cập các thông tin xấu, độc, tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Việt Nam trên không gian mạng…

Bài học cảnh tỉnh vì hám lợi, làm điều phản dân hại nước

Bài học cảnh tỉnh vì hám lợi, làm điều phản dân hại nước

Tuần qua, cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện một số hoạt động khởi tố, điều tra, xét xử các vụ án liên quan hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước. Điều đáng chú ý trong các vụ án là sự tham gia của những “chân rết”, những người vì hám lợi đã bị các đối tượng ở nước ngoài câu móc, tuyển chọn và kết nạp trở thành thành viên của tổ chức phản động.

Đừng ảo tưởng từ những lời tung hô xảo trá

Đừng ảo tưởng từ những lời tung hô xảo trá

Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).  

Tự do báo chí không thể đo đếm bằng những bảng xếp hạng sai trái, xa rời thực tế

Tự do báo chí không thể đo đếm bằng những bảng xếp hạng sai trái, xa rời thực tế

Vào đầu tháng 5/2026, theo thông lệ, tổ chức “Phóng viên không biên giới” (RSF) lại công bố báo cáo thường niên về “Chỉ số tự do báo chí năm 2026”. Bất chấp những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, thúc đẩy quyền tự do báo chí đã được các nước ghi nhận, đánh giá cao, tổ chức RSF tiếp tục đưa ra những đánh giá mang tính áp đặt, định kiến, xếp Việt Nam đứng thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí - thuộc nhóm các nước “có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới”.

Nghĩ về truyền thống “Nhiễu điều phủ lấy giá gương” trong dịp đại lễ của dân tộc

Nghĩ về truyền thống “Nhiễu điều phủ lấy giá gương” trong dịp đại lễ của dân tộc

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Xuyên tạc Chiến thắng 30/4/1975 - Luận điệu chống phá lỗi thời, lạc lõng

Xuyên tạc Chiến thắng 30/4/1975 - Luận điệu chống phá lỗi thời, lạc lõng

Ngày 30/4 luôn là một sự kiện trọng đại của đất nước, khắc ghi trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam. Những ngày này, trên khắp mọi nẻo đường đất nước và cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài, không khí kỷ niệm ngập tràn niềm tự hào, hứng khởi của triệu triệu trái tim chung một nhịp đập.

Lại giở trò “hội luận”, “bàn tròn” đánh tráo bản chất, ý nghĩa lịch sử ngày 30/4/1975

Lại giở trò “hội luận”, “bàn tròn” đánh tráo bản chất, ý nghĩa lịch sử ngày 30/4/1975

Đến hẹn lại tái diễn, cứ dịp tháng tư, các cá nhân, tổ chức phản động ở nước ngoài cùng số cơ hội chính trị trong nước tái diễn trò hề, tung ra luận điệu xuyên tạc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta, phủ nhận sự thật lịch sử, phủ nhận sự hy sinh của biết bao chiến sĩ, đồng bào vì nền độc lập dân tộc, thống nhất giang sơn.

Vụ án CSGT quay đầu xe sau tai nạn và bài học “đọc chậm” hôm nay

Vụ án CSGT quay đầu xe sau tai nạn và bài học “đọc chậm” hôm nay

Từ vụ tai nạn giao thông khiến một nam sinh ở Đắk Lắk tử vong sau tai nạn, tôi băn khoăn, giá như người CSGT đó nán lại để biết mình phải làm gì, phải hành động thế nào thay cho quay đầu xe bỏ đi thì sự việc đã không diễn biến như hôm nay. Và bài học chung cho mỗi người cũng chính là để mỗi cán bộ, chiến sĩ làm tốt hơn vai trò, trách nhiệm của mình, để giữ gìn uy tín, danh dự màu áo mình đang mặc, quân hàm mình đang đeo, chí khí mình đã nguyện bước và kiên trì theo đuổi.

Chấn hưng đạo đức xã hội gắn với đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trong giai đoạn mới

Chấn hưng đạo đức xã hội gắn với đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trong giai đoạn mới

Trong tiến trình phát triển của bất kỳ quốc gia nào, đạo đức luôn giữ vai trò nền tảng, là “trụ cột tinh thần” bảo đảm cho sự ổn định và bền vững của xã hội. Một xã hội có thể đạt được những thành tựu vượt bậc về kinh tế, khoa học - công nghệ nhưng nếu đạo đức suy thoái, các chuẩn mực giá trị bị xói mòn thì sự phát triển ấy khó có thể lâu dài.

Khi quản lý bằng mệnh lệnh, cảm hoá bằng tình người

Khi quản lý bằng mệnh lệnh, cảm hoá bằng tình người

Có những sự chuyển biến khó có thể đong đếm bằng thời gian, mà bằng sự thay đổi trong tư tưởng, ánh mắt, lời nói và cả hành động. Đến thực tế tại trại giam Vĩnh Quang một ngày tháng 4 oi ả, điều khiến chúng tôi đặc biệt chú ý không phải là những lớp cửa sắt kiểm soát nghiêm ngặt hay những bờ tường thép gai kiên cố mà là hình ảnh những phạm nhân người Việt thao tác trên máy may một cách thuần thục, hay những phạm nhân nước ngoài nói tiếng Việt rất sõi, gọi các cán bộ quản giáo bằng thầy và rưng rưng khi nói lời cảm ơn.

Đừng ảo tưởng bởi trò xảo trá, tung hô ngược

Đừng ảo tưởng bởi trò xảo trá, tung hô ngược

Chuyện những đối tượng có hành vi phản dân, hại nước, bị cơ quan tiến hành tố tụng bắt, điều tra, xét xử nhưng lại được tung hô như “người hùng”, “thần tượng” vốn là chiêu bài quen thuộc của các thế lực xấu.