Chính phủ Libya tiếp tục tố cáo NATO đã không kích vào mục tiêu dân sự khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ tấn công diễn ra tại một phòng khám y tế ở thành phố Dlitan, phía Đông thủ đô Tripoli hôm 25/7, đúng thời điểm nhân viên tới làm việc.
Mặc dù chính phủ Libya đã mời phóng viên nước ngoài tới hiện trường, nhưng NATO vẫn bác bỏ cáo buộc kể trên - chỉ tấn công một số cơ sở quân sự ở thành phố Dlitan.
Dư luận quan tâm tới cảnh báo (lần đầu tiên) của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Michael Mullen, chiến dịch không kích của NATO vào Libya đang bế tắc và Mỹ chưa quyết định trang bị vũ khí cho Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) ở Libya.
Nhưng dư luận lại quan tâm tới động thái vừa diễn ra tại Đại sứ quán Libya ở Bulgaria - hầu hết nhân viên Đại sứ quán do cựu Tổng Lãnh sự Ibrahim al-Furis lãnh đạo đã chiếm trụ sở Đại sứ quán, ủng hộ NTC.
Một trong những nguyên nhân khiến chính quyền của ông Muammar Gaddafi quan tâm là các nhân viên ngoại giao đã xé quốc kỳ Libya và chân dung Tổng thống Muammar Gaddafi, bắt giữ đại biện lâm thời cùng thư ký và con dấu, két đựng tiền mặt của Đại sứ quán.
Tuy nhiên, động thái mới của Pháp và Anh khiến giới phân tích có nhận định khác. Sau Pháp, đến lượt Anh nhượng bộ Tổng thống Muammar Gaddafi khi thừa nhận nhà lãnh đạo này có thể ở lại Libya nếu chịu từ bỏ quyền lực. Ngày 25/7, Ngoại trưởng Anh William Hague đã lần đầu tiên tuyên bố, London có thể đồng ý kết thúc cuộc chiến nếu ông Muammar Gaddafi chịu từ chức