Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, tòa nhà 8 tầng trên gồm 4 xưởng may, chi nhánh một ngân hàng, nhiều cửa hàng mua sắm và cửa hàng đồ điện, trong đó tầng trệt của tòa nhà là Trung tâm mua sắm Rana Plaza.
Giới truyền thông Afghanistan cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục công việc tìm kiếm người còn bị kẹt trong đống đổ nát và con số thương vong còn có thể tăng lên vì có hàng ngàn người trên những tầng lầu cao của tòa nhà vào thời điểm tòa nhà sụp đổ.
Ông Mohammad Asaduzzaman, cảnh sát trưởng khu vực cho biết đã phát hiện một vết nứt trong tòa nhà từ vài ngày trước và đã cảnh báo cho các chủ cơ sở kinh doanh không nên cho phép các công nhân làm việc tại đây nhưng dường như họ đã phớt lờ lời cảnh báo này.
Một số công nhân bị thương sau tai nạn đã nói với báo giới rằng họ đã bị dọa sa thải nếu không tiếp tục công việc của mình.
Đây được coi là một thảm kịch tổi tệ nhất trong lĩnh vực công nghiệp Bangladesh xảy ra chỉ 5 tháng sau một vụ cháy làm 111 người thiệt mạng tại một nhà máy may ở ngoại ô Dhaka.
Các vụ sập nhà xảy ra thường xuyên ở Bangladesh, nơi các tòa nhà nhiều tầng vi phạm các quy định về xây dựng. Vào năm 2005, tại khu vực này cũng đã xảy ra một vụ sập tòa nhà cao tầng cướp đi sinh mạng của hơn 70 người. Một vụ sập nhà nghiêm trọng đã xảy ra hồi năm 2010, khi tòa nhà 4 tầng sụp đổ ở Dhaka, làm 25 người chết và vài người khác bị thương. Gần đây nhất là vào tháng 11/2012, một chiếc cầu vượt tại thành phố cảng Chittagong cũng đã bị sập khi đang thi công làm ít nhất 13 người thiệt mạng.
Mức lương thấp, điều kiện làm việc nghèo nàn và thiếu an ninh chính là nguyên nhân chính gây ra nhiều cuộc biểu tình chống lại chính quyền và các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động tại quốc gia Nam Á này.
Hiện trường vụ sập nhà.