Xóa bỏ hủ tục không đưa người chết vào áo quan

Nói đến hành trình xóa bỏ hủ tục “không đưa người chết vào áo quan” của đồng bào dân tộc Mông xã Hố Mít, huyện Tân Uyên(Lai Châu) là một cuộc “cách mạng về nhận thức” trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cách đây 5 năm khi nhắc tới xã Hố Mít, nhiều người đã biết đây là một xã đặc biệt khó khăn cách trung tâm thị trấn huyện Tân Uyên 25km. Toàn xã chỉ có 517 hộ, nhưng có tới 157 hộ nghèo chiếm 32,2%; trong đó dân tộc Mông chiếm đa số với 97%, còn lại là dân tộc Thái. Hố Mít ngoài điều kiện kinh tế - xã hội chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn thì nơi đây vẫn còn tồn tại một số hủ tục đã đeo đuổi từ bao đời nay.

Trong đó đặc biệt có hủ tục trong làm đám tang cho người đã chết của người dân tộc Mông. Cụ thể: “Khi trong gia đình có người chết sẽ mời thầy khèn làm “lý” và treo tử thi lên giá đỡ, tiến hành cúng cơm tổ chức ăn uống linh đình ngay tại nhà có người chết đến khi đưa đi chôn. 

Sau khi đưa ra nghĩa địa tiến hành mổ trâu, bò… tiếp tục cúng và phơi nắng người chết 1/2 ngày mới chôn. Thường thường trong một đám tang của người Mông nơi đây thì người chết sẽ để treo từ 3/7 ngày tùy theo việc gia đình đi xem bói, thầy bói bảo là sẽ chôn cất ngày nào thì gia đình sẽ thực hiện chôn cất ngày đó…”. 

Có thể thấy việc tổ chức đám tang theo hủ tục này không phù hợp với nếp sống văn minh, gây tốn kém về mặt kinh tế ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, khó phòng tránh những căn bệnh lây lan, dễ gây phát tán bệnh dịch. Đây là một tập tục lạc hậu cần xóa bỏ.

Xuất phát từ thực tiễn trên, ngay từ đầu tháng 9/2015, Công an huyện Tân Uyên đã tham mưu cho UBND huyện Tân Uyên và ban hành Kế hoạch số về “Mở cuộc vận động quần chúng xây dựng nếp sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn xã Hố Mít, đặc biệt là việc xóa bỏ các hủ tục trong việc tổ chức lễ cưới hoặc đám tang”.

Trung tá Giàng A Súa, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Tân Uyên đang tuyên truyền về nếp sống văn hóa mới cho người dân xã Hố Mít.
Trung tá Giàng A Súa, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Tân Uyên đang tuyên truyền về nếp sống văn hóa mới cho người dân xã Hố Mít.

Để triển khai có hiệu quả, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an huyện đã thành lập Tổ công tác do một đồng chí Phó Trưởng Công an huyện làm Tổ trưởng và đồng chí Đội trưởng Đội An ninh làm Tổ phó thường trực cùng các đồng chí CBCS là người dân tộc Mông làm thành viên để tiến hành triển khai thực hiện cuộc vận động. Ngay sau đó, Hội nghị triển khai các kế hoạch được tổ chức và tập trung vào những người là trưởng, phó các bản, già làng, người có uy tín và một số thầy cúng, thầy mo trên địa bàn.

Trung tá Giàng A Súa, Đội trưởng Đội An ninh chia sẻ: “Chúng tôi xác định để thay đổi một hủ tục lâu đời là rất khó vì nó ăn sâu vào tiềm thức của bà con dân bản, vì vậy đòi hỏi phải có những giải pháp thiết thực mới mang lại hiệu quả. Đầu tiên là phải làm thật tốt công tác tuyên truyền, trong đó chúng tôi thực hiện việc phân loại các lứa tuổi người dân và sử dụng cán bộ, chiến sỹ là con em đồng bào dân tộc Mông dùng tiếng mẹ đẻ triển khai các nội dung tuyên truyền cho phù hợp. 

Sau khi nhận được sự đồng tình ủng hộ của những người có uy tín và người dân, chúng tôi đã đưa 9 người là các thầy mo, thầy kèn, thầy cúng, đại diện các dòng họ trên địa bàn các bản người Mông của xã Hố Mít được đi học tập cách tổ chức tang lễ theo đời sống mới tại xã Nậm Chầy, huyện Văn Bàn, Lào Cai sau đó tiến hành làm hình mẫu để bà con nhân dân trong xã làm theo. Khi học tập về, những người này sẽ có vai trò tuyên truyền, vận động và tiến hành tổ chức các đám tang trên địa bàn xã theo nếp sống mới đã được học”.

Cùng với đó, Công an huyện Tân Uyên phối hợp với chính quyền xã soạn thảo Dự thảo “Hương ước thực hiện nếp sống văn hóa mới, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hố Mít”, gồm 4 chương, 12 điều đã được thông qua tại Hội nghị tiếp xúc cử tri của từng thôn bản và được sự nhất trí, đồng thuận 100% của nhân dân trong các bản. Sau đó đề nghị UBND huyện xem xét ra quyết định phê duyệt hương ước để sớm triển khai thực hiện tại các bản trong toàn xã theo các nội dung được quy định trong Hương ước. 

Đồng thời tổ chức họp bản tại 7 bản với 488 hộ gia đình dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn xã Hố Mít để tuyên truyền về Luật Hình sự, Luật Hôn nhân gia đình và các văn bản của Nhà nước quy định về xây dựng nếp sống văn hóa. 

Đồng thời cho các hộ gia đình ký cam kết thực hiện theo nếp sống văn hóa mới: Bỏ các tập tục lạc hậu, không tảo hôn, cưỡng hôn, ép hôn, thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức tang lễ, đám cưới, các gia đình phải đảm bảo việc cho trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường đầy đủ…

Đối với nhóm đối tượng là học sinh bậc Trung học sơ sở: Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Huyện Đoàn, Đoàn Thanh niên xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Trường THCS Bán trú xã Hố Mít tổ chức cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, cho 236 học sinh ký cam kết tham gia thực hiện giữ gìn nếp sống văn hóa; không vi phạm nội quy, quy định của nhà trường và những điều học sinh không được làm, không tảo hôn.

Ông Thào A Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Hố Mít cho biết: Sau 3 tháng triển khai cuộc vận động trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả bước đầu. Nhận thức của nhân dân trong xã Hố Mít đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Hầu hết người dân đều đồng tình hưởng ứng theo các nội dung đã được cán bộ Công an huyện và cán bộ xã Hố Mít tuyên truyền. 

Các hộ gia đình, học sinh cấp THCS trở lên đều ký cam kết thực hiện theo nếp sống văn hóa mới. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình thực hiện đám tang theo nếp sống mới, Công an huyện đã phối hợp với UBND xã huy động các nguồn lực, các đơn vị tài trợ mua sẵn áo quan rồi giao cho xã quản lý. 

Những chiếc áo quan này sẽ được tạm ứng trước cho những gia đình trong xã khi có người mất. Sau đó các gia đình có thể trả bằng tiền hoặc tự làm áo quan trả lại cho xã để cho những gia đình khác về sau. Gần đây nhất là gia đình của anh Vàng A Đơ trú tại bản Tà Hử sau khi có người chết đã tổ chức tang lễ theo nếp sống mới, đảm bảo an toàn, tiết kiệm hợp vệ sinh, không ảnh hưởng tới môi trường.

Thượng tá Nguyễn Đức Trường, Phó Trưởng Công an huyện chia sẻ: Có thể thấy, việc thay đổi nhận thức của người dân với phong tục, tập quán lạc hậu nhưng có từ lâu đời không thể thực hiện một sớm một chiều mà phải “kiên trì bền bỉ, mưa dần thấm lâu” với phương châm bốn cùng “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc”. 

Sau 5 năm (2015-2020), với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an và chính quyền địa phương thì 100% đám ma của người dân xã Hố Mít đã được thực hiện theo đúng nghi lễ nếp sống văn hóa mới và phù hợp tập quán của dân tộc. 

Hiện, xã có 8/8 bản đã xây dựng quy ước; 75% số bản đạt bản văn hóa; 3/3 trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; đời sống người dân từng bước được cải thiện vào năm 2019 xã Hố Mít đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới… cùng những kết quả đáng ghi nhận.

Trần Cường

Các tin khác

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Một đời sống mới của du lịch văn hoá đã sẵn sàng từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành. Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia đặc biệt tích cực của một lực lượng sáng tạo nòng cốt, đó là kinh tế tư nhân.