#đồng bào

Tìm được 127 kết quả

Cho bản làng yên vui

Cho bản làng yên vui

Những ngày đầu năm mới, bước chân của những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Chanh, tỉnh Sơn La ngày đêm bám bản, bám mường, đến với đồng bào các bản, các xóm để tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, giữ gìn an ninh, trật tự, mang lại cuộc sống bình yên cho mỗi mái nhà.

Đến nơi đâu có tiếng gọi của đồng bào!

Đến nơi đâu có tiếng gọi của đồng bào!

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Đồng bào Tây Nguyên hướng về Đại hội XIV của Đảng

Đồng bào Tây Nguyên hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày này, khắp các buôn làng, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn nhằm tăng cường củng cố, phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Quảng Ninh hỗ trợ vùng thiên tai phía Bắc 15 tỷ đồng

Quảng Ninh hỗ trợ vùng thiên tai phía Bắc 15 tỷ đồng

Ngày 9/10, thông tin từ Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh vừa tổ chức trao 15 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khu vực miền núi phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ảnh hưởng của bão số 11 gây ra.

Bài 4: Những căn nhà ấm áp nghĩa Đảng, tình dân

Bài 4: Những căn nhà ấm áp nghĩa Đảng, tình dân

Ngoài 131 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Cao Bằng xoá nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đang phối hợp UBND tỉnh Lai Châu để thống nhất chủ trương hỗ trợ xây dựng mới 1.100 căn nhà, trị giá 66 tỷ đồng; triển khai chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La từ nguồn kinh phí 1,3 tỷ đồng của Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai chuyển sang.

Mãi ấm áp, vẹn nguyên hai tiếng “đồng bào”

Mãi ấm áp, vẹn nguyên hai tiếng “đồng bào”

Những ngày cuối tháng 10/2024, Trung ương cùng nhiều địa phương của cả nước, trong đó có tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc (1954-2024) gắn với việc khánh thành khu lưu niệm có tượng đài Con tàu tập kết... Thật trùng hợp khi 70 năm trước, những ngày này, trên biển Đông cũng xảy ra dông bão.

Vòng tay lớn mãi để nối sơn hà

Vòng tay lớn mãi để nối sơn hà

Những ngày này, trên khắp các con đường từ Nam ra Bắc luôn hối hả những vòng xe lăn bánh bất kể ngày đêm, vượt nắng thắng mưa để chở nặng những yêu thương về các vùng đang bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3. Câu thơ của Tố Hữu bỗng vang dậy trong lòng tôi: “Những đường Việt Bắc của ta/ Đêm đêm rầm rập như là đất rung”.

MB sẻ chia cùng đồng bào bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3

MB sẻ chia cùng đồng bào bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3

Chung tay cùng cả nước, toàn thể người lao động của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) trích 1 ngày lương/người nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sau bão số 3. Bên cạnh đó, MB tiếp tục ủng hộ trực tiếp đến các địa phương vùng bão lũ, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn và sớm ổn định cuộc sống.

Người dân Lâm Đồng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Người dân Lâm Đồng chung tay hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Những ngày qua, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo người dân tỉnh Lâm Đồng đã chung tay hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 dưới nhiều hình thức.

Đồng bào vùng cao Quảng Trị phấn khởi khi có nguồn nước sạch

Đồng bào vùng cao Quảng Trị phấn khởi khi có nguồn nước sạch

Những năm qua, tại Quảng Trị, từ nguồn vốn của Trung ương và địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng chủ yếu các bể chứa, lọc nước và hệ thống đường ống dẫn nước tự chảy từ các vùng rừng, hẻm núi sâu về thôn bản. Theo đó, bà con đến các bể chứa, lọc nước tập trung này để mang về sử dụng cho ăn uống và sinh hoạt.

Ngược miền biên viễn làm con đồng bào

Ngược miền biên viễn làm con đồng bào

Ở miền biên viễn xa xôi Sơn La, ngoài “đặc sản” cái nắng, cái gió, sương muối lạnh thấu xương thì nơi này còn có một "đặc sản" đặc biệt, đó là tình cảm giữa những người con xa quê làm nhiệm vụ nơi đây với người dân địa phương.

Tình người ở lại

Tình người ở lại

Ngọn lửa oan nghiệt ấy đã được dập tắt nhưng lại có một “ngọn lửa” khác bùng lên mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn. Có điều, ngọn lửa ấy không mang lại chết chóc mà nó thấm đẫm tình người, tình đồng bào tương thân tương ái. Những ngày qua, dù là người già hay con trẻ, dù ở Hà Nội hay các tỉnh miền xa, từ ngoài đời cho đến các trang mạng xã hội, ai cũng muốn đóng góp chút gì đó dù bé nhỏ để làm yên lòng người đã mất và an ủi những người còn sống sớm vượt qua nỗi đau này.

Nhặt được chiếc ví có tiền vàng, đem nộp Công an xã trả người đánh rơi

Nhặt được chiếc ví có tiền vàng, đem nộp Công an xã trả người đánh rơi

Trên đường đi làm về tại tuyến đường Vành Đai thuộc địa bàn thôn Quá Giáng 2 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), anh ALăng Tẹo (người dân tộc Cơ Tu, trú tỉnh Quảng Nam) đã nhặt được một ví da trong đó có tiền và nhiều giấy tờ quan trọng, ngay lập tức đến Công an xã Hòa Phước để nhờ kịp thời tìm và trao lại cho người đánh rơi.

Nhớ những ngày “ba cùng” với đồng bào Tây Nguyên

Nhớ những ngày “ba cùng” với đồng bào Tây Nguyên

Hằng năm cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), bao ký ức về một thời làm báo gian khó ở Tây Nguyên lại hiện về trong tôi. Địa bàn Tây Nguyên có những năm tháng tôi làm báo giữa thời bình nhưng tình hình an ninh trật tự nóng như nước sôi, lửa bỏng, và trong gian khó ấy, càng nung nấu thêm ý chí kiên cường của người cầm bút…