Theo kế hoạch, Siphiwo Ntshebe sẽ hát ca khúc có tên "Hope" (Hy vọng) trong lễ khai mạc World Cup 2010. Ca khúc này mang âm hưởng opera, thể hiện lòng từ bi và niềm hy vọng. Tiếc là giờ đây, khán giả yêu âm nhạc chỉ có thể được nghe Ntshebe thể hiện ca khúc này qua một đĩa nhạc cùng tên mà anh dự định sẽ phát hành đồng thời với thời gian diễn ra các trận đấu bóng đá tại World Cup 2010.
Tờ Guardian cho biết, Ntshebe nhập viện trước khi mất ít ngày. Trong entry cuối cùng trên facebook của mình, anh có ghi lại mấy dòng: "Đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi, vậy mà bác sĩ lại cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của bệnh cúm thông thường". Cái chết của Ntshebe được xác định là vì căn bệnh viêm màng não bột phát.
Siphiwo Ntshebe sinh năm 1976 tại một thị trấn nghèo ở
Được coi là "Pavarotti đen", sinh thời, Ntshebe từng được mời đi biểu diễn tại nhiều nơi trên thế giới. Khán giả của anh không hiếm người là các bậc vương tôn công tử sành điệu, như Thái tử Charles của nước Anh, Hoàng tử Albert của xứ
Mặc dù được biết đến ở một số nơi trên thế giới, song sòng phẳng mà nói, tên tuổi của Ntshebe chưa được biết đến rộng rãi ở quê hương mình. Chính bởi vậy, với Ntshebe, việc xuất hiện ở lễ khai mạc sự kiện thể thao được chờ đón nhất hành tinh sẽ là cơ hội to lớn để anh đến được với đông đảo công chúng. Trả lời báo chí, Ntshebe cho biết anh rất hồi hộp chờ đợi cái ngày "trọng đại nhất của đời mình". Vậy mà...
Sau khi nhận được thông tin về cái chết của Ntshebe, Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter bày tỏ nỗi tiếc thương của mình: "Tôi rất buồn khi nhận được tin này. Chàng trai trẻ mà tài năng được thừa nhận và ủng hộ bởi chính Nelson Mandela, đang chuẩn bị thể hiện tố chất của mình với khán giả toàn thế giới. Việc cậu ấy qua đời quá đột ngột và giáp ngày khai mạc World Cup lần đầu tiên diễn ra ở châu Phi thật là một cú sốc ngoài sức tưởng tượng, song trong chúng ta, nào ai có thể làm chủ được số phận của mình". Giám đốc Hãng thu âm Epic, ông Nick Raphael cũng ghi nhận: "Ntshebe mất đi là một tổn thất to lớn đối với những người yêu âm nhạc. Anh ấy là một trong những ca sĩ xuất sắc nhất thế giới hiện nay".
Như trên đã nói, đĩa nhạc "Hope" do Siphiwo Ntshebe thể hiện dự định được phát hành vào đúng thời điểm diễn ra World Cup 2010. Hợp đồng giữa Hãng Epic và Ntshebe đã được ký kết từ trước đó. Mặc dù đến nay, Epic chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đẩy sớm thời điểm ra mắt đĩa nhạc đó không, nhưng gia đình ca sĩ quá cố thì rất muốn giọng ca của Ntshebe "được càng nhiều người nghe càng tốt"