Nhận lại tài sản bị mất, bà Nguyễn Thị Thu xúc động cho biết, sáng ngày 31/5, bà di chuyển trên một số tuyến đường rồi vào một quán cà phê ở bon U3, thị trấn Ea T’ling uống nước. Không lâu sau, bà Thu tá hỏa phát hiện túi xách đem theo mình với nhiều tiền, tài sản trị giá khác bị rơi ở đâu không rõ. Bà Thu đã tới Công an thị trấn Ea T’ling trình báo sự việc.
“Thật bất ngờ và may mắn, chỉ khoảng 30 phút sau, tôi nhận được thông tin từ Công an thị trấn Ea T’ling cho biết cháu Thái đã nhặt được tài sản của tôi ở quán cà phê và bàn giao cho Công an…”, bà Nguyễn Thị Thu chia sẻ.
Với nghĩa cử cao đẹp này, Công an thị trấn Ea T’ling đã đề xuất Chủ tịch UBND thị trấn tuyên dương, khen thưởng anh Nguyễn Sỹ Thái.
CSGT tìm người dân trả lại tài sản đánh rơi trên cao tốc
Công an phường Bãi Cháy trao trả lại tài sản cho du khách người nước ngoài