Tin theo tà đạo, đóng đinh vào đầu... trị bệnh “ma nhập”(!)

“Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” là một tổ chức tà giáo được hình thành và phát triển tại Việt Nam vào những năm 1971 do một nhóm thương gia công chức cũ do Lương Sỹ Hằng và nhiều người khác khởi xướng và lãnh đạo.

Sau 30-4-1975, tà giáo này tự giải tán. Năm 1980, Lương Sỹ Hằng vượt biên trốn ra nước ngoài tiếp tục củng cố lập lại tà giáo này ở hải ngoại; đồng thời chỉ đạo số đối tượng ở trong nước khôi phục và phát triển lại tổ chức này ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An... Các hoạt động của số đối tượng “vô vi” mang nặng tính chất mê tín dị đoan như “ngồi thiền soi hồn”, “tự chữa bệnh” “mở con mắt thứ 3”...

Thời gian gần đây, tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức (Long An), có một số hộ dân tham gia tà đạo trên. Trong đó, có một trường hợp, hoang tưởng rằng mẹ bị ma nhập nên trị bệnh bằng cách đóng đinh vào đầu, làm bà bị thương nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương.

Bà Trương bị đóng đinh vào đầu được lực lượng Công an phát hiện.
Bà Trương bị đóng đinh vào đầu được lực lượng Công an phát hiện.

Nhận được tin báo của người dân, lúc 13h ngày 2-11 vừa qua, Công an địa phương đã kiểm tra ngôi nhà ở ấp 3B, xã Phước Lợi, phát hiện một người phụ nữ bị trói tay, chân, đầu trùm kín bằng vải mùng và băng keo, có cây đinh sắt đâm ngang đầu... Nhận thấy tình trạng sức khỏe của người phụ nữ này đang nguy kịch, Công an địa phương nhanh chóng đưa người phụ nữ trên đến Bệnh viện Bến Lức cấp cứu; tiếp đó chuyển đến Bệnh Viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) chữa trị.

Ngôi nhà trên là của Lê Dũng Tâm (31 tuổi) và vợ là Tô Thụy Ngọc Hằng (40 tuổi). Vợ chồng Tâm vừa chuyển về sinh sống từ giữa năm 2014 đến nay. Người phụ nữ bị trói và bị đóng đinh vào đầu là bà Lê Thị Trương, 58 tuổi, là mẹ ruột của Tâm. Điều ít ai nghĩ đến.

Khi kiểm tra ngôi nhà, Công an địa phương phát hiện một số tài liệu có liên quan tà đạo “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” gồm: 79 quyển sách, 23 đĩa CD, 1 ảnh chân dung Thiền sư Lương Sĩ Hằng và 2 thẻ đi dự Đại hội Vô Vi Quốc Tế tại Campuchia và Thái Lan.

Người hàng xóm đầu tiên phát hiện bà Trương bị trói và đóng đinh trong căn nhà khóa chặt cửa là bà Chung Thị Hoa. Trò chuyện với chúng tôi, bà Hoa cho biết bà Trương sống cùng vợ chồng người con trai út (vợ chồng Tâm, Hằng). Trước đó 2 ngày, do không thấy người trong nhà và cửa khóa nên bà qua nhà Tâm, Hằng hỏi thăm thì nghe tiếng thều thào của bà Trương ở trong nhà xin nước uống. 

“Do cửa rào và cửa nhà khóa chặt, tôi không thể vào được nên báo Công an. Khi anh em Công an đến phá khóa cửa vào được nhà, thì phát hiện bà Trương nằm dưới nền nhà, người bị quấn chặt bằng tấm vải mùng, trên đầu bị đóng một cây đinh”, bà Hoa kể.

Tại cơ quan Công an, vợ chồng Tâm và Hằng trình bày, năm 2014, cả hai chuyển từ TP Hồ Chí Minh về Phước Lợi sinh sống và làm công nhân. Vào khoảng năm 2015, vợ chồng Hằng được ông Tiền Kim Phát (ấp 3B, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) cho một quyển sách về nghiên cứu và ngồi thiền công phu theo Trường phái vô vi, cạo trọc đầu, ngồi thiền chỉ uống nước, ăn rau không ăn cơm. Năm 2016, hai vợ chồng còn được sang Campuchia dự Đại hội vô vi quốc tế.

Từ tháng 8-2018, vợ chồng Hằng xin nghỉ việc để ở nhà có thời gian tập luyện và rủ mẹ ruột Tâm (bà Trương) đang sống ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang lên cùng tham gia ngồi thiền tập luyện công phu và cạo đầu. Sau khi ngồi thiền liên tục 3 ngày 3 đêm, không ăn cơm, chỉ uống nước, đến ngày 31-10-2018, Tâm có biểu hiện bất thường, cho rằng, mẹ ruột bị “ma nhập” nên Tâm trị bệnh “ma nhập” cho bà. 

Sau đó, Tâm và mẹ lên gác trị bệnh. Còn Hằng không dám lên vì sợ. Mặc dù không dám lên gác nhưng nghe tiếng đánh đập, kêu đau của mẹ chồng, lo sợ ảnh hưởng sức khỏe nên ngày 1-11, Hằng nhắn tin cho người hàng xóm đến nhà. Tuy nhiên, khi người này đến thì bị Tâm khóa cửa,  không cho vào.

Đến 16h cùng ngày hôm đó, nghe chồng nói có nhiều ma trong nhà nên 2 vợ chồng khóa cửa, để lại bà Trương nằm trong nhà và bỏ về nhà mẹ ruột của Hằng ở TP Hồ Chí Minh. Đến ngày hôm sau, bà Trương được bà Hoa phát hiện, báo cho Công an đến phá cửa, đưa đi cấp cứu...

Sau sự việc xảy ra, vợ chồng Tâm, Hằng đều rất hối hận vì đã tham gia tà đạo “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp”. Khi được hỏi vì sao có hành động đóng đinh vào đầu mẹ ruột thì cả hai vợ chồng không giải thích được mà chỉ cho biết, hiện cả hai không còn tham gia tà đạo này nữa vì ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống gia đình và bản thân. Hiện chiếc xe máy duy nhất của hai vợ chồng là phương tiện đi làm công nhân kiếm sống cũng phải bán lấy tiền trị bệnh cho mẹ. Giờ đây, cả hai bị mất công ăn việc làm, gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Đối với ông Tiền Kim Phát, qua làm việc với cơ quan Công an, ông ta thừa nhận đã tham gia “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” từ 2006 đến nay, đã từng xuất cảnh đi các nước Campuchia, Lào, Thái Lan nhiều lần để tham dự Đại hội vô vi quốc tế. 

Vợ chồng ông Phát thừa nhận đã cho vợ chồng Tâm sách về “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” để nghiên cứu tập luyện. Khi biết anh Tâm có hành động kỳ quặc, đồng thời, biết được đây là một tà đạo, Nhà nước không cho phép hoạt động, không được lôi kéo, tham gia tụ tập đông người, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương, ông Phát tự nguyện giao nộp tài liệu liên quan tà đạo và cam kết không tham gia tà đạo này.

Ông Nguyễn Văn Mưng, Phó trưởng Ban Tôn giáo - Sở nội vụ tỉnh Long An, cho biết, tổ chức “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp” không được Nhà nước Việt Nam công nhận. Để hạn chế hậu quả đau lòng từ việc tham gia tà đạo này, các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền người dân không tham gia hoạt động tà đạo, đồng thời, phát hiện, nhắc nhở, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia hoạt động tuyên truyền “vô vi”; cam kết không tái phạm, nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
T.Phượng

Các tin khác

Nhịp sống yên bình trên thành phố mang tên Bác

Nhịp sống yên bình trên thành phố mang tên Bác

50 năm, từ một thành phố từng đối mặt với nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh từng bước vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Nửa thế kỷ trôi qua, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu không ngừng phát triển, mang trong mình một diện mạo mới. Một thành phố năng động nghĩa tình, nơi hội tụ của hàng triệu người con từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây mang theo ước mơ học tập, lập nghiệp. Xen lẫn trong không gian sôi động, hối hả ấy vẫn có những góc phố bình yên vào sáng sớm nơi người dân có thể ngồi với nhau làm một ván cờ, uống một ấm trà, thả bộ theo từng con phố ngắm thành phố qua từng nhịp thở...

Người dân vùng cao ở Huế bất an với các “điểm đen” sạt lở

Người dân vùng cao ở Huế bất an với các “điểm đen” sạt lở

Nút giao kết nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua địa bàn TP Huế liên tục bị đất đá vùi lấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cách vài km, những vết nứt toác trên quả đồi cao tại Km34+800 khiến Tỉnh lộ 14B - tuyến đường huyết mạch đang đối mặt với nguy cơ bị sạt lở, người dân bị cô lập hoàn toàn khi xảy ra mưa lũ… Thực trạng này khiến người dân vùng cao nơm nớp lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần.

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn, lực lượng Công an xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, tổ chức lực lượng trực, ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Giữ bình yên cho mùa du lịch Lâm Đồng

Giữ bình yên cho mùa du lịch Lâm Đồng

Chiều muộn, mưa bỗng như trút nước xuống những cung đường dẫn vào các khu du lịch ngoại ô Đà Lạt. Lực lượng Công an phường và tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn phải dầm mưa điều tiết, hướng dẫn các phương tiện trật tự di chuyển.

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Sáng 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 từ Campuchia về nước.

Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới

Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới

HĐND TP Đà Nẵng vừa thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới, gồm: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Chiên Đàn, Núi Thành, Tam Anh, Nam Phước và Thăng Bình, tại Kỳ họp thứ 3, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở.

Binh đoàn 12 phát động thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Binh đoàn 12 phát động thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Những ngày hè lịch sử, Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) đã tổ chức phát động đợt thi đua “60 Ngày đêm lao động Quyết thắng” tại 3 dự án giao thông trọng điểm gồm: Tuyến cao tốc Cà Mau – Cái Nước; Cái Nước – Đất Mũi và Dự án đường giao thông ra Đảo Hòn Khoai.

Tháo dỡ tượng “Nữ thần khai phóng” xây trái phép trong khu đô thị E.City Tân Đức

Tháo dỡ tượng “Nữ thần khai phóng” xây trái phép trong khu đô thị E.City Tân Đức

Tượng “Nữ thần khai phóng” được xây dựng tại khu vực cảnh quan Khu đô thị E.City Tân Đức (ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận khi cho rằng hình mẫu tượng này “sao chép” hình mẫu bức tượng nổi tiếng trên thế giới, không đúng với văn hóa Việt Nam cũng như nghi ngờ tính pháp lý của bức tượng. Trước phản ứng trên, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo UBND xã Đức Hòa làm rõ…