Chúng tôi hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ xinh bên hồ Trúc Bạch. NSƯT Thu Huyền vẫn vậy. Vẫn dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt cười lúng liếng tươi duyên nhưng gương mặt để mộc và phong thái rất giản dị, dễ gần, chẳng có vẻ gì là "ngôi sao". Cảm giác dễ nhận biết nhất về Thu Huyền - đó là một người phụ nữ sinh động, đầy nữ tính với nụ cười tươi rói tràn đầy hạnh phúc.
Câu chuyện của hai người phụ nữ chúng tôi mở đầu bằng những chuyện về bếp núc, về cái Tết đang đến gần, về liveshow rất thành công mang đậm dấu ấn cá nhân của người bạn đời của chị - ca sĩ Tấn Minh - nhưng rồi lại quay về với những buồn vui xung quanh nghệ thuật chèo. Thu Huyền có lối kể chuyện nhẹ nhàng, thu hút...
Đã vào tuổi 40, tuổi không còn trẻ với một "cô đào" song với Thu Huyền, có vẻ điều này cũng ít tác động tới chị. Hiện là Trưởng đoàn 2 Nhà hát Chèo Hà Nội, Thu Huyền rất bận rộn với các sô diễn. Chị vẫn sẵn sàng lên sân khấu làm Thị Màu lẳng lơ đầy sức sống hay các vai "đào chín" như thị Phương, cô Son, nàng Mai... mà chị đã diễn suốt một thời tuổi trẻ.
![]() |
Sức hút mạnh mẽ của Thu Huyền trong các vai diễn còn thể hiện ở chỗ, trong những năm qua, đã nhiều vở diễn Thu Huyền phải đóng đôi với các kép trẻ thuộc hàng "đàn em" như khi vào vai Sita trong vở "Nàng Sita", Thu Huyền đóng cặp cùng diễn viên trẻ Quang Dương; khi vào vài nàng Mai trong vở "Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan", Thu Huyền đóng cặp với diễn viên trẻ Quốc Phòng, đều ít hơn chị hàng chục tuổi. "Mỗi lần được giao vai diễn mới, tôi lại thao thức, trăn trở để tìm cho mình lối diễn sao cho thật nhuần nhuyễn mà không lặp lại chính mình", chị tâm sự.
Hơn 20 năm qua, tên tuổi Thu Huyền như đóng đinh với vai thị Màu và các vai đào thương. Song dường như Thu Huyền là nghệ sĩ đa năng, luôn muốn tìm tòi, thử nghiệm với những vai diễn có tính cách khác nhau. NSƯT Thu Huyền thực sự gây cho khán giả sự ngạc nhiên khi vào vai Hoạn Thư trong vở "Kiều".
Đến với nghệ thuật chèo từ năm 14 tuổi, đến nay, chưa khi nào lòng chị vơi niềm say mê với chèo. Là diễn viên của môn nghệ thuật truyền thống trong bối cảnh bão hòa các loại hình giải trí, lượng khán giả bị thu hẹp, Thu Huyền đôi khi cũng cảm thấy buồn, chạnh lòng với những đêm diễn được đầu tư kỹ lưỡng, công phu, chứa đựng tâm huyết của cả một tập thể mà vẫn thưa vắng khán giả. Nhưng chị chưa bao giờ chán nản, chưa bao giờ nghĩ tới ngày sẽ rời xa sân khấu chèo, chưa bao giờ ngừng tìm tòi, nỗ lực để hoàn thiện mình hơn ở trên sân khấu cũng như trong cuộc sống đời thường.
"Thị Màu" Thu Huyền tâm sự rằng, chị và Tấn Minh vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới. 10 năm là con số rất đáng nhớ với hai người bởi họ vốn là bạn bè chơi với nhau suốt 10 năm rồi mới yêu nhau và đi đến hôn nhân. Sau 10 năm, họ đã có thêm 2 cậu con trai kháu khỉnh. Trong thâm tâm, Thu Huyền vẫn nghĩ rằng Tấn Minh thật sự là một món quà quý giá mà số phận đã ưu ái dành cho chị. Một gia đình nghệ sĩ sống hòa thuận, yêu thương, trân trọng nhau phải nhờ sự vun đắp của cả hai vợ chồng.
Thu Huyền cho biết, chồng chị là một người đàn ông mộc mạc, giản dị nhưng luôn biết lắng nghe, chia sẻ và chu đáo với vợ con. Hai vợ chồng là nghệ sĩ, thời gian dành cho gia đình khá eo hẹp nhưng Thu Huyền vẫn đảm đương công việc nội trợ trong gia đình chứ không thuê giúp việc. Chị muốn tự tay mình chăm sóc nâng niu tổ ấm nhỏ bé của mình và nuôi dạy các con. Dù bận rộn đến đâu, họ vẫn cố gắng sum vầy trong bữa tối ấm cúng trước khi mỗi người một ngả lên đường đi diễn.
Huyền cho biết, cũng rất may mắn là nhà chị ở gần nhà bố mẹ đẻ và em gái nên những lúc nhỡ nhàng không kịp đón con, chưa kịp đi chợ lo thức ăn buổi tối thì đã có mẹ và em gái đỡ đần, chia sẻ. Song cũng là nhờ nghệ sĩ Tấn Minh - nay đã là Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long - nhưng vẫn luôn sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ. Nhiều học sinh đến nhà học hát tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Tấn Minh đang rửa bát, nhặt rau giúp vợ hay săm sắn sắp xếp cửa nhà...
Thu Huyền chia sẻ rằng, phụ nữ có đảm đang tháo vát đến đâu nếu như không biết cách khiến các thành viên trong gia đình cùng chia sẻ việc nhà với nhau thì cũng đến ngày sẽ cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, dễ dẫn đến cáu gắt. Vì thế, chị cũng dạy các con sớm có tính tự lập, tự chăm sóc bản thân, chăm sóc nhau và biết giúp bố mẹ việc nhà chứ không như nhiều cậu ấm cô chiêu ở thành phố có khi đã tốt nghiệp cấp 3 mà không nấu nổi một bữa cơm. Cậu anh cả 10 tuổi đã biết tắm gội, chăm sóc cho em trai 5 tuổi. Có những hôm mẹ mệt không dậy làm bữa sáng được, cậu cả tự rang cơm, cho em ăn, rồi 2 anh em áo quần chỉnh tề chuẩn bị đến trường để mẹ có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.
![]() |
| Vợ chồng nghệ sĩ Thu Huyền - Tấn Minh cùng các con. |
Thu Huyền cho biết, suốt 10 năm làm mẹ, chưa bao giờ chị phải dùng đến roi vọt với con, còn hai vợ chồng cũng chưa bao giờ có chuyện tiếng chì tiếng bấc. Tuy hoạt động nghệ thuật ở hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, nhưng Tấn Minh - Thu Huyền lại có những mối đồng cảm sâu sắc. Cả hai đều yêu nghề, tâm huyết, tận tụy và hết lòng với công việc. Có những khi đi diễn về đã muộn mà hai vợ chồng còn trò chuyện đến tận 1-2h sáng về đủ mọi chuyện trên trời dưới biển.
Có lẽ, có được điều này vì hai người đã làm bạn thân với nhau suốt 10 năm trước khi thành vợ thành chồng nên họ vẫn trò chuyện được với nhau như những người bạn quý. Và đặc biệt là họ rất tin tưởng nhau, tin tưởng vào những điều tốt đẹp đang đến, tin tưởng và nâng niu tình yêu mà họ đang có. Ai đó nói rằng, Thu Huyền đang có "một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa" thì đó là cảm nhận rất sâu sắc và đầy đủ về hạnh phúc và sự bình yên mà Thu Huyền và Tấn Minh đang cùng nhau xây dựng, giữ gìn.
Dù còn một tháng nữa mới Tết nhưng đã thấy đào, mai chớm nở. Ngoài kia, mùa xuân đang lặng lẽ về trên khắp nẻo. Đôi mắt cười của Thu Huyền lại sáng lên lấp lánh khi nói về cái Tết ấm áp đang đợi gia đình chị.
Năm 2014 là một năm khá đặc biệt với Tấn Minh khi anh đã tổ chức thành công liveshow cá nhân và cũng là năm anh được giao nhiệm vụ phụ trách Nhà hát Ca Múa Nhạc Thăng Long thay nhạc sĩ Trọng Đài. Vì thế, Thu Huyền dự định sẽ chuẩn bị một cái Tết tươm tất, chu đáo hơn mọi năm. Dù bận rộn nhưng suốt 10 năm qua, Thu Huyền luôn chuẩn bị cho gia đình nhỏ của mình một cái Tết mang đậm phong vị truyền thống. Mâm cỗ chiều 30 Tết luôn phải có đầy đủ hoa đào, bánh chưng, thịt đông, canh măng, dưa hành và một con gà ngậm bông hồng đỏ thắm...
Suốt mấy chục năm qua, đêm giao thừa nào Tấn Minh - Thu Huyền cũng phải đi diễn, song từ ngày có gia đình, cứ diễn xong là hai người lại mau mau chóng chóng về với tổ ấm của mình. Trong đêm đặc biệt ấy, Thu Huyền luôn là người về trước để chuẩn bị cho lễ cúng giao thừa, sau đó Tấn Minh về để xông nhà luôn. Sau khi mừng tuổi cho các con họ sẽ qua nhà chúc Tết và mừng tuổi ông bà ngoại. Sáng mồng 1, cả nhà lên xe thẳng tiến về Nam Định - nơi Tấn Minh có mẹ già và các anh chị lúc nào cũng mong chờ cả gia đình anh về.
Thu Huyền chia sẻ, từng có một năm Thu Huyền và Tấn Minh vướng lịch đi diễn ở nước ngoài nên không được đón Tết ở nhà, tâm trạng lúc nào cũng bồn chồn khắc khoải không yên, lúc nào cũng tưởng tượng ra giờ này nếu ở nhà thì mình đang làm gì. Vì thế, hai người tự nhủ với nhau, sẽ không bao giờ xa nhà dịp Tết nữa. Bởi vì Tết là dịp cả nhà có thời gian ngơi nghỉ, yêu thương và chăm sóc nhau hơn, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, ấm áp bên những người thân yêu. Và một lần nữa thắp lên trong tim ngọn lửa của tin yêu, trìu mến...

