"Tác giả" của cách xử sự thô lỗ nói trên chính là nhà phê bình Armond White, một thành viên trong hội đồng xét giải. Armond White hiện giữ vai trò biên tập viên ở The CityArts. Ông nổi tiếng là người luôn đưa ra ý kiến trái chiều so với phần đông các nhà phê bình điện ảnh khác. Trước đó, ông phản đối gay gắt việc trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho Steve McQueen vì cho rằng, bộ phim "12 năm nô lệ" của Steve McQueen là một sự "tra tấn bằng khiêu dâm". Thái độ của Armond White kiên quyết đến mức, mặc dù đạo diễn Steve McQueen cố giữ vẻ điềm tĩnh khi nhận giải song ở bên dưới, những lời thóa mạ của Armond White vẫn không chịu buông tha.
Theo nguồn tin từ AP, ngày 8/1/2014, tức sau hơn một ngày xảy ra sự cố đáng tiếc, Chủ tịch NYFCC Joshua Rothkopf đã gửi email xin lỗi đến Hãng Fox Searchlight và đạo diễn McQueen. Trong thư, thay mặt NYFCC, ông Rothkopf "gửi lời xin lỗi chân thành vì những lời lẽ xúc phạm đối với ông McQueen". Vị Chủ tịch NYFCC cũng không quên khẳng định, hành vi của ông Armond White đã làm "xấu mặt" NYFCC và tổ chức này sẽ có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với ông ta.
Sau email xin lỗi của Chủ tịch NYFCC, đạo diễn Steve McQueen cho biết, thâm tâm ông không cảm thấy "phiền lòng" bởi những lời lẽ thóa mạ của nhà phê bình Armond White. Về phần mình, hiện Armond White cũng chưa đưa ra bất cứ một giải thích nào về hành vi bất nhã của mình trong đêm trao giải.
Trang Contact Music bình luận: "Hy vọng những sự cố như thế này sẽ không lặp lại ở những lễ trao giải lớn hơn, như giải Oscars chẳng hạn".
"12 năm nô lệ" là một bộ phim được chuyển thể từ cuốn tự truyện cùng tên của Solomon Northup, xuất bản từ năm 1853. Nội dung phim kể về một nghệ sĩ violin tên gọi Solomon Northup bị bắt cóc và buộc làm nô lệ tại Louisiana. Trong phim, mặc dù theo như đạo diễn Steve McQueen cho biết, ông không giữ lại quá nhiều cảnh quay thể hiện sự tàn bạo của chế độ nô lệ một thời mà tập trung vào diễn tả nội tâm của nhân vật, song với những chi tiết chọn lọc, có tính khái quát cao, bộ phim đã khắc họa chân thực chế độ nô lệ tàn bạo, đồng thời diễn tả được sâu sắc nội tâm nhân vật, khiến bộ phim đi sâu vào lòng người. Và đây chính là điều khiến bộ phim được giới phê bình đánh giá cao.
Mới đây, Ban tổ chức giải thưởng điện ảnh Directors Guild of America (DGA) đã công bố danh sách 5 đề cử cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất (đề cử của DGA thường là một cơ sở tin cậy cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất của giải Oscar), trong đó, đạo diễn bộ phim "12 năm nô lệ" Steve McQueen được dự đoán sẽ trở thành đạo diễn da đen đầu tiên giành chiến thắng. Được biết, tên của đạo diễn chiến thắng trong giải thưởng DGA sẽ được công bố tại một bữa tiệc diễn ra vào ngày 25/1tới tại Los Angeles, sáu tuần trước lễ trao giải Oscar.
Một điều khá lý thú: Nam tài tử Brad Pitt không chỉ tham gia vai trò sản xuất mà còn góp mặt trong bộ phim với vai diễn một lao động người Canada. "Tôi không nghĩ bộ phim có thể thành công mà thiếu sự góp mặt của Brad Pitt. Anh là người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp và tên tuổi có sức ảnh hưởng vô cùng lớn" - đạo diễn Steve McQueen đã khẳng định như vậy trên tạp chí ShortList