Peru: Nỗ lực tróc nã "vàng tặc" có tổ chức

Tại Peru, khai thác vàng là một hoạt động kinh tế hiệu quả. Mới dây, một cuộc điều tra quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1.000 sĩ quan cảnh sát tại 5 khu vực đã phanh phui hoạt động của mạng lưới tội phạm Los Topos (Chuột Chũi) chuyên “rửa” vàng khai thác lậu. Ít nhất 18 người đã bị bắt.

Theo đó có 4 người trong đám người này giữ nhiều giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển một lượng lớn vàng lậu. Bộ Nông nghiệp và Khoáng sản Peru (MEM) tuyên bố những người có giấy phép nhưng khai thác nhập nhèm sẽ bị tước đăng ký. Tuy nhiên, về phía cơ quan pháp luật lại cho rằng đang có những kẽ hở trong hệ thống cấp giấy phép tạo điều kiện cho “vàng tặc” lộng hành.

Các cuộc vây ráp chớp nhoáng đã diễn ra cùng lúc trong 9 đường hầm ngầm tại quận Parcoy (khu vực phía Bắc La Libertad, nơi dẫn đến các vùng Piura, Lima, Ica và  Arequipa của Peru). Hoạt động đột kích thành công đã phanh phui toàn bộ quy trình mà các tổ chức giang hồ sử dụng để “rửa” vàng từ các điểm khai thác bị cấm.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng lột mặt nạ cách thức mà băng đảng tội phạm đã sử dụng để che đậy các hành vi làm ăn gian trá thông qua Cơ quan đăng ký khai khoáng chính thức thuộc Bộ Năng lượng và Khoáng sản Peru (REINFO). Các thành viên của băng Los Topos đã sử dụng giấy phép đăng ký của 4 người trong bộ sậu nhằm hợp pháp hóa việc biến thành thợ mỏ để tuồn hàng hóa và vàng thô ra ngoài.

Los Topos đã sử dụng gian kế này để “rửa” vàng khai thác chất lượng cao được lấy từ các hố đào khổng lồ trong các ngọn đồi ở 2 khu vực Retama và Fernandini (quận Parcoy, nơi cũng có những cơ cấu nhà cửa được xây cất tinh vi náu trong các sườn núi).

“Chuột chũi” là những ai?

Trong số 18 thành viên của băng đảng Los Topos bị tóm có những người chịu trách nhiệm khai thác và tàng trữ quặng, họ cũng là chủ nhân của các ngôi nhà trá hình nhằm che chắn lối vào các hố khai thác; họ cũng là “hoa tiêu”, người vận chuyển quặng, những thành viên chuyên trách lưu giữ giấy tờ liên quan đến việc “rửa” vàng; những người giữ vàng thô, và cả những người chuyên đưa vàng thô đi xuất khẩu. 

Ngoài ra còn có 2 người ngoại quốc đều là người Trung Quốc (trong đó một người Australia gốc Trung Quốc) cũng nằm trong số 18 người bị bắt. Thông qua các công ty khác nhau, 18 người này bị buộc tội mua và xuất khẩu khoáng sản được chứng thực bởi cảng vụ  Callao.

120 kg vàng thỏi bị tịch thu từ các công ty xuất khẩu. Ảnh nguồn: PNP Medio Ambiente.
120 kg vàng thỏi bị tịch thu từ các công ty xuất khẩu. Ảnh nguồn: PNP Medio Ambiente.

Hoạt động tội phạm này đã dẫn đến việc bắt giữ một lượng vàng lớn trị giá tới 10 triệu USD, cũng như tịch thu nhiều tài liệu, vũ khí, chất nổ và hóa chất. 

Ông Raúl Del Castillo đến từ Tổng cục Cảnh sát Peru, ông chuyên phụ trách thực thi luật môi trường, phát biểu: “Đây là lần đầu tiên mà việc khai thác lậu bị phơi bày theo kiểu đó: nhiều giấy tờ cùng số vàng lớn bị tịch thu. Chúng tôi tin rằng từ sự thành công của vụ này sẽ bắt đầu cho một thời đại mới trong cuộc chiến chống khai thác lậu. Đằng sau hoạt động lậu này vẫn còn có những tổ chức giang hồ giấu mặt, thực sự vấn đề này chưa được xử lý đến nơi đến chốn”. 

Hoạt động khai thác vàng lậu bắt đầu từ quận Parcoy và đi trót lọt qua cảng Callao rồi cuối cùng hạ cánh ở các thị trường Á và Âu Châu.

Hồ sơ của REINFO

Suốt 6 tháng ở khoảng giữa tháng 2 và tháng 7 năm 2019, Văn phòng công tố viên Peru (PPO) và cảnh sát đã dán mắt vào các khối nhà nằm ngay trên tuyến đường cái Parcoy, họ theo dõi từng chiếc xe tải chở số quặng lên tới hàng tấn và chỉ hoạt động nhộn nhịp vào ban đêm. 

Lối dẫn vào các hầm ngầm được che giấu tinh vi bởi các ngôi nhà nằm trên sườn đồi. Ảnh nguồn: PNP Medio Ambiente.
Lối dẫn vào các hầm ngầm được che giấu tinh vi bởi các ngôi nhà nằm trên sườn đồi. Ảnh nguồn: PNP Medio Ambiente.

Công tác trinh sát đã đưa các nhà điều tra tới các trung tâm lưu hàng ở Trujillo rồi từ đó tới các nhà máy xử lý khoáng sản ở Piura, Lima, Nazca (Ica) và Arequipa, và cuối cùng là cảng Callao, nơi vàng được dập thành từng thỏi hay ở dạng đá xay. Cùng với sự giúp đỡ từ các tài liệu thuộc về các thợ mỏ thủ công có đăng ký với REINFO mà đã bảo chứng cho một quy trình “rửa” vàng hết sức tinh vi. 

“Đám thợ thủ công ra vào các đường hầm mà không đem theo giấy tờ, và còn có các cơ quan làm ra giấy đăng ký chỉ để bán. Rõ ràng REINFO đã bị lợi dụng và sai mục đích”, dẫn lời phân tích của ông Sal y Rosas, công tố viên chịu trách nhiệm cho các hoạt động điều tra.

Theo báo cáo của ông Sal Y Rosas thì có 4 người có giấy đăng ký với REINFO (những giấy tờ này được sử dụng cho nhiều dịp để vận chuyển và chứng thực vàng). Những gì mà các giấy tờ chính thức này cho phép đó là hành lang đưa vàng ra khỏi mỏ, là xác thực vàng được khai thác tại các cửa hàng có ủy quyền và đã đăng ký bởi một ai đó đã đăng ký với REINFO. 

Tuy nhiên, khi nhà chức trách tiếp cận các địa điểm cửa hàng thì họ phát hiện hầu như không có hoạt động khai thác nào từng tồn tại ở các địa điểm đó. Một trong các trường hợp bị tình nghi liên quan đến một chiếc xe tải đã rời Trujillo đến Arequipa vào tháng 2 năm 2019 và nó chở theo tới 35 tấn quặng vàng. Mạng lưới tội phạm có liên quan đến việc sử dụng giấy tờ thuộc về một người tên là Sumner Deybin Inga Campos, nhân vật này có đăng ký khai thác với REINFO và đang chịu sự điều tra của quận Usquín, theo các hồ sơ chính thức của MEM.

Một xe tải chở 17 tấn quặng vàng khác đã rời đi vào tháng 3 năm 2019 mang theo giấy tờ của công ty khai khoáng Matwork vốn thuộc về Jenss Marty Lara Tantaquilla, người này đã đăng ký với REINFO khi có 2 cửa hàng vàng ở quận Chillia. 

Một trường hợp tương tự khác đã xảy ra với các giấy tờ thuộc về Jeik Deidi Fernández Paredes, người này đã đăng ký với REINFO và làm chủ một cửa hàng vàng ở Ongón, theo các hồ sơ của công tố viên Sal y Rosas; và trường hợp thứ tư là các giấy tờ thuộc về nhân vật Ynocente Matos Anticona, người này cũng đăng ký với REINFO và cũng đang bị điều tra ở quận Chillia cùng viên tổng quản lý Consorcio Minero Chilia. Trong tất cả 4 trường hợp đều có sự đăng ký hợp pháp nêu rõ hoạt động khai thác ở các địa điểm khác nhau  cùng các bất động sản ở khu vực Retama (Parcoy) nơi vàng được xuất đi.

Công tố viên Sal y Rosas khẳng định: “Các cửa hàng vàng của họ đều đã đăng ký với REINFO tại những địa điểm xác định, nhưng khi chúng tôi tới đó lại chả thấy hoạt động khai thác nào diễn ra. Tôi cũng cất công đi hết các địa điểm và cũng không thấy bất kỳ hoạt động khai thác nào. Vì vậy có thể khẳng định vàng đã đến từ nơi khác”. 

Việc sử dụng tài liệu với thông tin sai lệch nhằm che đậy nơi khai thác vàng vốn dĩ bị cấm như các khu vực nội đô, trong trường hợp này thì các sườn đồi sẽ được xây dựng nhà cửa nhằm ngụy trang cho lối vào các đường hầm. Công tố viên Sal y Rosas trăn trở: “Ngay trong địa bàn của băng đảng tội phạm, bọn xã hội đen sẽ sử dụng mọi cách để làm cho việc khai thác lậu có vẻ như hợp pháp, chúng phân công các thành viên đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau”.

Ông Mariano Castro, nguyên thứ trưởng quản lý môi trường tại Bộ Môi trường Peru giải thích: “REINFO là một cơ chế nhằm đẩy nhanh tiến trình hợp pháp hóa. Khúc mắc lại nằm ở chỗ nếu một khi ai đó đã đăng ký giấy phép thì họ có thể di chuyển vàng đến bất kỳ đâu. Không may là vào mỗi thời khắc gia hạn đăng ký thì nhiều thợ mỏ chui lại tái đăng ký, và giai đoạn đầu tiên của tiến trình không bao giờ kết thúc”. 

Hồi tháng 10 năm 2019, Peru đã thông qua một đạo luật nhằm gia hạn thời hạn chót đăng ký cho các thợ mỏ chính thức với REINFO cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Trước khi gia hạn, thời hạn chót là tháng 8 năm 2020. Hợp pháp hóa khai thác đã được khuyến khích trong thời cầm quyền của Tổng thống Peru, Ollanta Humala, nhằm xóa bỏ khai thác lậu, và nhiều hạn chót đăng ký cũng đã được gia hạn thêm kể từ đó.

Ông Julio Guzmán, một công tố viên công cộng chuyên trách về các loại tội phạm môi trường, cho rằng việc giữ đăng ký của REINFO sẽ tạo ra nhiều trục trặc, ông giải thích: “Quy trình này cần phải được đóng lại và những ai đã được hợp pháp hóa giấy đăng ký thì cần phải được giám sát để chúng tôi có thể biết rõ thợ mỏ có làm việc không, cho dù là một khu vực đang xuống cấp, cũng như việc phục hồi như thế nào”. 

Thị trường vàng chợ “đen” Á - Âu

Công tố viên Sal Y Rosas cho biết: “Chúng tôi đã tịch thu 120 ký vàng thỏi từ các kho hàng ở cảng Callao, 80% trong số này là vàng nguyên chất 99,9%. Chúng tôi cũng tịch thu 35 container chứa ít nhất 2.000 tấn đá xay chứa một lượng lớn quặng vàng. Mọi thứ giờ đây đã sẵn sàng để phân tách”. 

Các thợ mỏ bị nhốt dưới hầm suốt đêm. Ảnh nguồn: PNP Medio Ambiente.
Các thợ mỏ bị nhốt dưới hầm suốt đêm. Ảnh nguồn: PNP Medio Ambiente.

Theo tính toán của nhà chức trách, 120 ký vàng bị tịch thu trong các nhà kho ở cảng Callao trị giá tới 6 triệu USD (tính sơ sơ là 1 kg vàng trị giá 50.000 USD). Số vàng bổ sung chứa trong 2.000 tấn quặng vàng trong số đá xay vẫn chưa được tính. 

Cảnh sát Del Castillo quả quyết tổng số lượng vàng bị tịch thu có trị giá khoảng 10 triệu USD. Số vàng trong các đường hầm ở Parcoy sẽ được bí mật chở tới cảng Callao, từ đây chúng sẽ được xuất khẩu sang các quốc gia như Dubai, Trung Quốc, Thụy Sỹ thông qua các công ty khai thác chính thức. Các tài liệu được sử dụng trong những giai đoạn vận chuyển đã được dùng trong việc xác thực quặng vàng.

Hai người bị bắt trong giai đoạn xuất khẩu vàng là công dân Trung Quốc Lưu Ngọc Hàng và Nhan Thụ Hồng (quốc tịch Australia). Cả 2 người này cùng lấy tư cách pháp nhân là các công ty xuất khẩu khoáng sản có đăng ký ở Peru, đáng lưy ý là Công ty khoáng sản toàn cầu Cảnh Hồng SAC, nơi ông Lưu niêm yết chức danh là Tổng giám đốc. Các hoạt động xuất khẩu của công ty này đã được đăng ký kể từ năm 2018, theo dữ liệu của Cơ quan Giám sát quản lý thuế quốc gia Peru (SUNAT). 

Ông Nhan đăng ký tư cách pháp nhân là chủ sở hữu Meta Segura SAC, các hoạt động xuất khẩu được đăng ký kể từ năm 2016. Cả 2 công ty này đều chung một mục đích: xuất khẩu vàng sang Trung Quốc. Cảnh sát Del Castillo giải thích: “Trong mọi tổ chức giang hồ đều có các lớp lang cấu trúc, giai đoạn và mức độ. Lấy ví dụ như các nhà xuất khẩu Trung Quốc đều xây dựng tấm bình phong là các công ty hợp pháp, chỉ có vàng có gốc phi pháp. Họ “rửa” chúng thông qua các công ty xuất khẩu”.

Các tập tin của công tố viên Sal Y Rosas cũng chỉ ra các công ty xử lý và xuất khẩu vàng nhận từ các hầm ở Parcoy. Trong đó công ty Veta Dorada bị chỉ đích danh. Trong một thông cáo báo chí, Veta Dorada chắc nịch: “Chúng tôi mua quặng vàng từ các nhà khai thác nhỏ và chính thức, họ đều có đăng ký với MEM. Chúng tôi sẽ tích cực tham gia vào cuộc điều tra của PPO”. Ngoài ra các công ty khác có tên trong báo cáo điều tra là La Azulita SAC, Minera Titan del Perú SRL và Minera Las Lomas Doradas SAC. 

Công tố viên Sal Y Rosas cho hay: “Hàng hóa (vàng) từ các công ty này được tập trung ở Parcoy. Chúng tôi đã cất công theo dõi các xe chở hàng từ các mỏ đến trung tâm cung ứng ở Parcoy, và từ đó đến Trujillo và sau nữa là các khu vực Nazca (Ica), Piura, Arequipa và Lima. Những khu vực này đều có các nhà máy tinh chế vàng dùng cho xuất khẩu”.

Vào ngày 26/2/2020, 26 công tố viên đã ra tòa để yêu cầu tạm giam 18 bị can. Cảnh sát và PPO đang tiếp tục mở rộng diện điều tra nhắm vào Los Topos khi họ nghi ngờ rằng băng đảng này đã hoạt động vàng lậu suốt nhiều năm ở miền Bắc Peru. “Theo Đơn vị tình báo tài chính quốc tế (FIU) thì tội phạm thu lợi nhiều nhất ở Peru không còn gói gọn ở buôn lậu ma túy nữa, mà đã lấn sân sang khai thác lậu vàng. Đằng sau nạn khai thác lậu chắc chắn là các mạng lưới tội phạm tinh vi”.

Phan Bình (tổng hợp)

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.