Hilda Trujillo - Giám đốc Bảo tàng mang tên Frida Kahlo cho biết: "Sinh thời, Kahlo thường dùng nhiều chữ ký khác nhau, trong khi ở đây, tất cả đều được ký cùng một mẫu".
Được biết, nhà buôn tranh Carlos Noyla mua được số tranh này từ năm 2005. Điều đáng trách là hẳn ông này không mấy chú trọng tới những thông tin cốt yếu về cuộc đời của Kahlo (bị tai nạn xe khách, vỡ cột sống và mất khi còn ít tuổi), nên mới tin rằng nữ họa sĩ tài ba người Mexico này đã đủ thời gian và tâm sức vẽ được một khối lượng tranh đồ sộ đến thế. Tất nhiên - theo như nhận định của một số luật sư, Carlos Noyla sẽ không bị buộc tội tiêu thụ tranh giả bởi lỗi này chỉ là do hiểu biết hạn chế chứ không phải có chủ đích lừa đảo.
Nữ họa sĩ Frida Kahlo hiện được ghi nhận là một trong những nữ họa sĩ tài ba nhất thế kỷ XX. Tranh của bà có cách phối màu rực rỡ và kết hợp được nhiều trường phái, từ hiện thực, tượng trưng tới siêu thực và mang đậm dấu ấn bản địa. Bà đặc biệt nổi tiếng với các bức chân dung tự họa, trong đó nổi bật là hình ảnh một phụ nữ trong các trạng huống đầy bi kịch, với khuôn mặt chất chứa khổ đau, có hàng lông mày rậm và hàng ria mờ hai bên khóe miệng.
Frida Kahlo tập trung vào việc vẽ từ năm 1926, khi mà sức khỏe của bà được phục hồi một phần kể từ sau vụ tai nạn xe khách khiến bà bị dập vỡ xương sống và gần như mọi sinh hoạt chỉ diễn ra trên giường bệnh.
Phần lớn tranh của Kahlo là sơn dầu và có kích thước tương đối nhỏ. Nhưng đó là những tác phẩm dễ nhận biết bởi có tới 55 bức nhân vật xuất hiện trong đó là một khuôn mẫu quen thuộc: Chính là chân dung tác giả với những nét đặc trưng như đã nói ở phần trên. Lý giải việc vì sao mình lại thực hiện nhiều chân dung tự họa đến vậy, nữ họa sĩ cho hay: "Vì tôi cô đơn. Và vì con người tôi chính là thứ mà tôi thấu hiểu nhất".
Theo các nhà nghiên cứu hội họa thì cả cuộc đời, Kahlo chỉ vẽ chừng 200 bức, song chúng đã gây được ấn tượng sâu sắc với khán giả. Bậc thầy của trào lưu Siêu thực là André Breton, trong một lần đến thăm Mexico năm 1938 đã phải thừa nhận Frida Kahlo là "họa sĩ siêu thực tự thành đạt".
Tất nhiên, ngoài thực tài của Kahlo, chúng ta cũng không ngoại trừ việc cuộc đời đầy bi thương và mối tình nhuốm màu huyền thoại của bà với họa sĩ Mexico gốc Tây Ban Nha Diego Rivera cũng đã khiến cho tranh của bà ngày càng đắt giá và trở nên khó ước đoán. Bằng chứng là cách đây ít năm, bức tranh có tên gọi "Survivor" (vẽ năm 1938) của Kahlo, lúc đầu được rao bán với giá 100.000 USD đến 150.000 USD, vậy mà rốt cục đã được bán với giá 1.178.500 USD, nghĩa là gấp cả chục lần.
Frida Kahlo là họa sĩ Nam Mỹ đầu tiên có tranh được trưng bày tại Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp). Năm 2008, trong gần ba tháng (từ ngày 20/2 tới 15/5), Bảo tàng Mỹ thuật Philadelphia (Mỹ) đã tổ chức một cuộc triển lãm tranh của Frida Kahlo với việc xuất hiện của hơn 40 bức tranh được tập hợp từ hơn 30 bộ sưu tập ở Mỹ, Pháp, Nhật và đặc biệt là ở Mexico. Nói vậy để thấy, các tranh của Kahlo nằm rải rác trong nhiều bộ sưu tập và việc một nhà sưu tập có tới trên một ngàn bức là chuyện rất… bất thường.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên, vấn đề tranh giả của Kahlo bị phanh phui trước công luận. Vào trung tuần tháng 9/2009, các nhà nghiên cứu nghệ thuật đã tố giác: Trong cuốn sách về nữ họa sĩ Kahlo "Finding Frida Kahlo", các nhà làm sách đã cho in kèm cả ngàn bức tranh không phải của bà. Cũng vẫn là Hilda Trujillo, Giám đốc Bảo tàng Frida Kahlo lên tiếng cảnh báo: "Phải dừng ngay việc thương mại hóa các tác phẩm giả mạo này"