Thị trường ca nhạc cuối năm:

Nơi sôi động, chốn đìu hiu

Những ngày này, nếu có điều kiện đi qua những địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Nhà hát Lớn, Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình... sẽ thấy ngập tràn các pa nô, áp phích quảng cáo cho các chương trình ca nhạc. Dường như tại những vị trí dễ quan sát nhất luôn không còn một khoảng trống. Chương trình này vừa  kết thúc, ngay lập tức sẽ có pa nô của chương trình kia thế chỗ. 

Trong khi Hà Nội đang ngập tràn các chương trình ca nhạc thì TP Hồ Chí Minh - nơi vốn được coi là "miền đất hứa" của các loại hình giải trí - lại vắng lặng đến không ngờ. Thậm chí, đã xảy ra tình trạng một số chương trình ca nhạc có nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế lẫn các ngôi sao trong nước góp mặt nhưng đến phút chót đã phải hủy show vì lượng vé bán ra quá ít. Không ít ngạc nhiên, bất ngờ về câu chuyện "sao đổi ngôi" lần đầu tiên xuất hiện trong đời sống âm nhạc này, nhưng suy cho cùng đó cũng là kết quả tất yếu của một kiểu làm ca nhạc ít đầu tư kỹ lưỡng kéo dài lâu nay.

1.Những ngày này, nếu có điều kiện đi qua những địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Nhà hát Lớn, Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình... sẽ thấy ngập tràn các pa nô, áp phích quảng cáo cho các chương trình ca nhạc. Dường như tại những vị trí dễ quan sát nhất luôn không còn một khoảng trống. Chương trình này vừa  kết thúc, ngay lập tức sẽ có pa nô của chương trình kia thế chỗ.

Liveshow “Bài ca không quên” của Trọng Tấn đã khiến khán giả thực sự hài lòng.
Liveshow “Bài ca không quên” của Trọng Tấn đã khiến khán giả thực sự hài lòng.

Lần lượt nhiều ca sĩ miền Bắc chọn thời điểm này để tổ chức liveshow như Minh Thu với "Khởi nguyên", Hoàng Quyên với "Rét đầu mùa", Trọng Tấn với "Bài ca không quên", Tùng Dương với "Thập kỷ hoan ca"... Liveshow Đàm Vĩnh Hưng vừa khép lại cũng là lúc diễn ra chương trình của  Hồng Nhung "Phố à phố ơi... Bống à bống ơi" đang được khán giả Hà Nội háo hức chờ đợi. Chưa kể tới những chương trình của các nhạc sĩ như liveshow "Trần gia nhã nhạc" của gia đình nhạc sĩ Trần Tiến, Trần Hiếu trước đó hay seri chương trình thường niên của nhạc sĩ Phú Quang.

Điều đáng nói là các liveshow ca nhạc này đều được khán giả ủng hộ nhiệt tình với những khán phòng không còn chỗ trống. Dù là chương trình của ca sĩ trẻ như Hoàng Quyên hay ca sĩ không thuộc diện tên tuổi như Minh Thu đều kín chỗ. Chưa nói đến những ca sĩ tên tuổi, có một lượng người hâm mộ tương đối ổn định như Hồng Nhung, Trọng Tấn, Đàm Vĩnh Hưng... thì chuyện bán được vé là điều đương nhiên.

Trái ngược với không khí sôi động ở phía Bắc, đời sống ca nhạc phía Nam lại vắng lặng hơn bao giờ hết. Lâu nay, TP Hồ Chí Minh vốn được coi là "miền đất hứa" cho các giọng hát trẻ nên không ít ca sĩ miền Bắc để mở rộng diện phủ sóng của mình đã chọn con đường Nam tiến. Thậm chí, có những thời điểm, phong trào Nam tiến rầm rộ tới mức Hà Nội chỉ còn là sân chơi của những ca sĩ thuộc dòng thính phòng, dân ca. Tuy nhiên, chỉ trong vòng mấy tháng cuối năm, tại nơi đây, một số chương trình ca nhạc đã được quảng cáo khá rầm rộ nhưng phải hủy diễn vào phút chót vì ế vé.

Tháng 9-2015, chương trình In the spotlight với nhân vật chính là danh ca Mỹ Peabo Bryson đã phải hủy buổi biểu diễn tại TP Hồ Chí Minh do không bán được vé. Trong khi đó, cũng chương trình này khi diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình lại khá thành công. Một số chương trình tổng hợp khác như "Young Hit Young Beat" tại Sân khấu Lan Anh dù có khá nhiều ca sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Uyên Linh... hay đêm nhạc "Vũ Thành An - Tình khúc không tên" ở Nhà hát Hòa Bình quy tụ danh ca hải ngoại Tuấn Ngọc, ca sĩ Quang Dũng... đều chịu cảnh đìu hiu.

Được biết, phải tới 4 năm, Phương Nam film mới dám tổ chức một liveshow như "Tình khúc không tên" nhưng lượng khán giả không được như mong đợi. Nhưng dù sao đây cũng là chương trình biểu diễn ca nhạc thuần túy hiếm hoi trong năm nay tại TP Hồ Chí Minh. Gần đây nhất, đầu tháng 11, chương trình "Super X Festival" với sự có mặt của nam ca sĩ Hàn Quốc nổi tiếng Psy cũng đã bị nhà tổ chức hoãn show vì lượng vé bán ra quá ít so với mức chi phí bỏ ra.

Để không phải nhìn cảnh khán giả lèo tèo như những chương trình trước, một số ca sĩ trẻ đã phải thay đổi kế hoạch biểu diễn của mình. Ca sĩ Noo Phước Thịnh đã quyết định dời liveshow ca nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của mình dự kiến vào tháng 12 sang năm sau vì chưa tìm được nhà tài trợ. Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Hồ Trung Dũng... cũng ấp ủ thực hiện liveshow nhưng vẫn chưa có lịch cụ thể có lẽ vì muốn qua giai đoạn vắng vẻ này hoặc chắc chắn tìm kiếm được Mạnh Thường Quân. Bởi các ca sĩ thừa hiểu không có nhà tài trợ, chỉ trông chờ vào lượng vé bán tự do thì quả là một bài toán quá nhiều rủi ro.

2. Một trong những lý do khiến cho đời sống âm nhạc Thủ đô cuối năm trở nên sôi động phải kể tới lý do thời tiết. Tiết trời se lạnh của những ngày cuối thu, đầu đông luôn là "thời điểm vàng" để kể những câu chuyện bằng âm nhạc. Và người Hà Nội - vốn sống dựa nhiều vào cảm xúc cũng thường chiều chuộng mình và những người thân yêu bằng những tấm vé xem ca nhạc như thế. Nhưng quan trọng hơn là khán giả Hà Nội thường ưu ái cho những chương trình của những ca sĩ có giọng hát tốt được thực hiện công phu, nghiêm túc, có đầu tư cả về chuyên môn lẫn nghệ thuật dàn dựng.

Những chương trình ca nhạc tạp kỹ hổ lốn, "treo đầu dê bán thịt chó" - với phương thức là bên cạnh một số ngôi sao ca nhạc sẽ kèm những giọng hát ít người biết tới - từng làm mưa làm gió trong phía Nam đã không có đất sống ở miền Bắc. Khán giả Hà Nội có tiếng là kỹ tính hơn nên chỉ thường lựa chọn những chương trình ca nhạc được đầu tư công phu, kỹ lưỡng để thưởng thức. Dường như khán giả Hà Nội tiếp cận đời sống âm nhạc một cách điềm đạm, không hối hả chạy theo trào lưu nên cũng chưa từng phải chịu cảnh thoái trào. Với những ca sĩ có những tìm tòi, sáng tạo mới mẻ và đầu tư nghiêm túc trong nghệ thuật đều có điều kiện chinh phục thị trường ca nhạc khó tính này.

Với những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thanh An nhưng liveshow “Tình khúc không tên” cũng khá chật vật ở khâu bán vé.
Với những bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Vũ Thanh An nhưng liveshow “Tình khúc không tên” cũng khá chật vật ở khâu bán vé.

Một nguyên nhân nữa khiến cho đời sống ca nhạc cuối năm ở Hà Nội sôi động vì ngoài một số chương trình ca nhạc trên Đài Truyền hình Quốc gia, họ ít bị tác động bởi những chương trình ca nhạc trên truyền hình khác. Và nhiều ca sĩ cũng luôn chọn Hà Nội làm nơi tổ chức liveshow bởi họ tin rằng, với sự khó tính trong thưởng thức âm nhạc của khán giả nơi đây thì chương trình thành công đồng nghĩa với việc tên tuổi, giá trị của họ đã được khẳng định.

Lý giải nguyên nhân khiến cho thị trường âm nhạc phía Nam trở nên đóng băng như vậy, các nhà tổ chức chuyên nghiệp cho rằng, vì lâu nay TP Hồ Chí Minh tràn ngập các chương trình ca nhạc miễn phí do các nhãn hàng hay các đơn vị phối hợp với Đài Truyền hình thực hiện. Chỉ cần ngồi nhà, không mất tiền nhưng vẫn được gặp gỡ các ngôi sao hay thần tượng của mình thì thật khó khiến họ bỏ tiền túi ra mua vé. Nhất là khi các chương trình đó cũng na ná nhau.

Ngoài ra, phải kể đến sự tấn công mạnh mẽ của các chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp dày đặc trên sóng. Ngoài các kênh của đài Truyền hình quốc gia, khán giả phía Nam còn là đối tượng hướng đến của những kênh làm giải trí khá mạnh như HTV, Đài Truyền hình Vĩnh Long, Đài Truyền hình Cần Thơ... Từ tháng 10, chiếm sóng các tối thứ bảy hằng tuần của VTV9 là lần lượt các chương trình "Âm nhạc và bước nhảy", "Sol vàng", "Sài Gòn đêm thứ bảy" và "Tình khúc vượt thời gian" của nhà sản xuất Jet Studio. Chưa kể tới những chương trình của Đài Truyền hình Vĩnh Long đang được khán giả yêu thích như "Solo cùng bolero", "Tình ca Việt"... Những chương trình này với sự tài trợ khá lớn của các Mạnh Thường Quân nên được đầu tư kỹ lưỡng về sân khấu, cũng như mời được khá nhiều giọng ca nổi tiếng tham gia, vì vậy không thua kém bất kỳ một chương trình ca nhạc bán vé nào.

Tuy nhiên, lý do cốt lõi khiến khán giả phía Nam không mặn mà với các chương trình ca nhạc bởi lâu nay, các nhà sản xuất ca nhạc nơi này đã chạy theo trào lưu sử dụng quá nhiều chiêu trò hay kỹ xảo thay vì đầu tư vào chất lượng nghệ thuật. Mỗi chương trình chỉ là phép cộng thuần túy, thậm chí hổ lốn của những bài hát chứ không theo chủ đề hay cho thấy sự thể nghiệm mới lạ của ca sĩ. Cách làm ca nhạc dễ dãi, ai cũng có thể làm ca nhạc đã khiến cho thị trường này trở nên bão hòa, các chương trình không được đầu tư kỹ lưỡng khiến người xem dần mất lòng tin. Đó có lẽ cũng chính là bài học cho bất kỳ nhà tổ chức âm nhạc nghiêm túc nào.

Thảo Duyên

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.