Nỗi đau thật do bị trả thù nhầm

Hơn một tháng kể từ ngày 2 người con trai vĩnh viễn ra đi, vợ chồng anh Phạm Văn Toản (thôn 8, xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) như người mất trí. Không gây thù chuốc oán với ai nhưng 2 người con trai của vợ chồng anh Toản đã phải mất mạng chỉ vì bị một nhóm thanh niên “trả thù nhầm”.

Sau một đêm mất cả 2 con

Không khí tang tóc và bi thương dường như vẫn phủ kín căn nhà cũ nát của vợ chồng anh Toản. Từ khi xảy ra sự việc đau lòng, vợ chồng anh như người mất trí, cứ lặng lẽ đi ra đi vào rồi lại lẩm bẩm gọi tên 2 con. Nỗi đau này quá lớn, nó quá sức chịu đựng đối với vợ chồng anh. Chỉ qua một đêm, vợ chồng anh đã mất đi những gì quý giá nhất của đời mình.

Được biết, vợ chồng anh Toản là nông dân, hiện đang sinh sống trong căn nhà lụp xụp, xiêu vẹo 30 mét vuông được bố mẹ xây dựng từ hơn 40 năm về trước. Bên trong căn nhà trống rỗng, không có gì ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường cũ kỹ. Vợ chồng anh Toản có 3 người con, gia đình thuộc diện hộ nghèo lâu năm, kinh tế trông cả vào đàn vịt chăn thả ngoài cánh đồng.

Nỗi đau thật do bị trả thù nhầm -0
Anh Toản như người mất trí sau sự ra đi đột ngột của 2 người con trai.

Một người hàng xóm của anh Toản cho biết, Phạm Văn Tuyển (sinh năm 2007) và Phạm Văn Tình (sinh năm 2008) là hai con lớn của vợ chồng anh Toản. Nhà nghèo nên hai anh em rất ngoan, tự bảo ban nhau học và biết thương bố mẹ. Hằng ngày, sau giờ học, hai anh em Tuyển và Tình thường phụ giúp bố mẹ chăn đàn vịt. Khoảng 2 năm trước, Tuyển đã xin bố mẹ buổi tối cho đi làm thêm tại một quán ốc trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương (cách nhà chừng 5 km - PV).

Đợt này, tranh thủ dịp nghỉ hè nên Tình xin bố mẹ theo anh đi làm bưng bê tại quán ốc. Tối 18/6, cũng như bao buổi tối khác, sau khi tranh thủ ăn cơm tối, hai anh em chào bố mẹ để đi làm. Sáng 19/6, có thông tin người dân trình báo chính quyền về việc phát hiện hai em tử vong cạnh chiếc xe máy BKS 15G1-902.xx trên đường liên tỉnh (tuyến đường nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Kinh Môn nhưng chưa được đặt tên).

Anh Toản nhớ lại: “Sáng sớm hôm đó, tôi nhận được điện thoại thông báo về việc 2 người con của mình bị tai nạn, đã qua đời. Nghe xong, rôi rụng rời chân tay nhưng vẫn hy vọng có sự nhầm lẫn nào đó. Khi đến hiện trường điều tôi lo sợ đã thành sự thật. Hai con tôi nằm đó, bất động, mỗi đứa một góc. Phải chứng kiến cảnh đó, thật sự là quá sức chịu đựng đối với tôi”.

Anh Toản cho biết thêm, khi gia đình tới hiện trường, Tuyển tử nạn trong tư thế nằm ngửa, nhưng khi cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi thông báo với gia đình, Tuyển bị vỡ bọng đái và trên ngực, đùi có lỗ thủng với nhiều vết bầm tím. Tình thì bị vỡ hộp sọ sau gáy, gãy tay, chân, gãy xương bả vai.

Nỗi đau thật do bị trả thù nhầm -0
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

“Lạ là, tại tang lễ của hai con tôi, có 8 gia đình đã đến thắp hương. Những người này chúng tôi chưa bao giờ gặp, họ có đề cập đến vụ việc tai nạn của 2 con tôi và nói sẽ chịu trách nhiệm với gia đình tôi về cái chết của hai cháu. Trong lúc tang gia bối rối, quá đau lòng, chúng tôi cũng không hỏi vì sao họ làm vậy. Mai táng xong cho hai con, ngồi bình tĩnh hơn, tôi mới thấy đó là điểm bất thường”, anh Toản nói.

Theo lời anh Toản chia sẻ, Tình mới chỉ theo anh đi làm được ít bữa còn Tuyển tiền làm thêm mỗi tháng được 3 triệu đồng thì em đưa cho mẹ 2,5 triệu đồng. Tuyển xin giữ lại 500 đồng để đổ xăng. “Các cháu không bao giờ đòi hỏi bố mẹ phải mua sắm gì cho mình bởi chúng biết ông nội đang mang nhiều bệnh, bố mẹ đều đau yếu. Mấy hôm trước, khi hai bố con đi chăn vịt, Tuyển còn nói với tôi rằng sau khi học xong cấp 3 sẽ xin đi bộ đội vì biết nhà mình nghèo quá, nếu đi học đại học sẽ rất tốn kém. Khi xuất ngũ, con sẽ xin đi xuất khẩu lao động vài năm kiếm thu nhập rồi về quê cưới vợ, phụ giúp gia đình”, anh Toản nghẹn ngào chia sẻ.

Vậy mà, giờ đây, chỉ sau một đêm, vợ chồng anh đã mất cùng một lúc 2 người con trai ngoan. Là đàn ông nên anh Toản phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho vợ và bố mẹ già. Những ngày qua, vợ anh như người chết rồi, chị nằm bẹp một góc giường, hoàn toàn suy sụp.

Vụ tai nạn giao thông với nhiều điểm bất thường

Sáng 19/6, sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện hai nạn nhân tử vong cạnh chiếc xe máy BKS 15G1-902.xx trên đường liên tỉnh, cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương tới hiện trường, xác định nạn nhân là hai anh em ruột là Tuyển và Tình. Xác định ban đầu, hai nạn nhân đi trên xe máy đã tự lao vào gốc phượng ven đường dẫn tới tử vong. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h20 rạng sáng 19/6. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc, cùng với việc gia đình nạn nhân đưa thi thể về nhà, đã phát hiện nhiều tình tiết bất thường.

Theo đó, tại hiện trường vụ án, cơ quan chức năng đã tìm thấy một số hung khí như giáo nhọn, dao bầu, ống tuýp sắt được cắt vát đầu thành mũi nhọn. Vị trí gốc cây bị tróc vỏ (được cho là do xe máy lao vào), cách mặt đất khoảng hơn 1 mét, nếu một chiếc xe máy đi với tốc độ cao và lao vào gốc cây sẽ khó có thể để lại dấu vết như vậy. Cụ thể, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện tại khu vực ruộng lúa đối diện vị trí xảy ra tai nạn có 1 tuýp sắt dài 2,61m, một đầu hàn dao kim loại. Ngoài ra, cách đó khoảng 80m về phía Nam (theo trục đường liên tỉnh Hải Dương - Hải Phòng) tại lề đường bên phải cũng có 1 tuýp sắt dài 2,18m, một đầu hàn dao bầu.

Nỗi đau thật do bị trả thù nhầm -0
Hai anh em Tuyển và Tình đã phải từ bỏ cuộc sống chỉ vì một nhóm thanh niên hư hỏng trả thù nhầm.

Một thông tin quan trọng khác là trong đêm xảy ra sự việc đau lòng trên, tại khu vực thị xã Kinh Môn có 2 nhóm thanh, thiếu niên xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau để giải quyết. Cùng đêm đó, Tuyển và Tình sau giờ đi làm thêm tại quán ốc ở thị xã Kinh Môn, về đến khu vực cầu Dinh (huyện Thủy Nguyên) thì gặp một trong 2 nhóm thanh niên trên. Có thể, do nghi ngờ anh em Tuyển và Tình thuộc nhóm đối thủ nên nhóm người này đã mang theo hung khí truy đuổi. Tới đoạn đường liên tỉnh qua địa bàn thôn 1, xã Quảng Thanh, nhóm thanh niên này đuổi kịp và đã hành hung hai anh em.

Theo Cơ quan công an, khi trích xuất camera nhà người dân bên đường, lực lượng chức năng phát hiện thời điểm xảy ra vụ việc có một số xe máy chạy cùng chiều xe của nạn nhân với tốc độ rất cao. Từ những tài liệu thu thập được, Công an huyện Thủy Nguyên xác định, đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn thuần nên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và tiến hành các biện pháp điều tra.

Đến ngày 22/6, Vũ Xuân Thắng (SN 2005, trú tại thôn Việt Khê, xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú. Từ đây, nguyên nhân khiến 2 anh em ruột tử vong dần được hé lộ. Từ lời khai của đối tượng Vũ Xuân Thắng, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với: Đỗ Anh Tú (SN 2004, trú tại xã Lại Xuân), Nguyễn Mạnh Dương (SN 2004), Nguyễn Quang Vinh (SN 2005), Nguyễn Trung Hiếu (SN 2006), Đỗ Khánh Hòa (SN 2006, cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) và Đỗ Việt Anh (SN 2005, ở xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Ngoài ra, Cơ quan công an còn vận động Nguyễn Văn Tuyên (SN 2006) và triệu tập Nguyễn Tiến Hưng (SN 2008, cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên) đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Do có mâu thuẫn với Lương Nguyễn Việt Anh (SN 2005, trú tại phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nên khoảng 1h ngày 19/6, Vũ Xuân Thắng hẹn gặp Việt Anh tại khu tái định cư Thành Công (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) để đánh nhau.

Thắng rủ thêm các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đức (SN 2005, trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn), Lê Đình Cương (SN 2002, ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên), Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Anh Tú, Đỗ Việt Anh, Nguyễn Mạnh Dương, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Tiến Hưng, Đỗ Khánh Hòa sang thị xã Kinh Môn để tìm đánh Lương Nguyễn Việt Anh.

Nỗi đau thật do bị trả thù nhầm -0
Nhóm đối tượng trong vụ án.

Trước khi đi, các đối tượng vào nhà Đỗ Khánh Hòa lấy hung khí gồm: 1 thanh đao, 1 thanh kiếm, 1 tuýp sắt rồi đến chân cầu Dinh thuộc xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) rủ thêm Phạm Huy Hoàng (SN 2003, trú tại phường Hiệp Sơn), Tô Thành Đạt (SN 2003, trú tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn) cùng đi đánh nhau. Sau đó, Đức vào bụi cây chân bờ đê lấy ra 1 tuýp sắt gắn dao bầu, 1 tuýp sắt gắn dao bài và 1 tuýp sắt nhọn đầu.

Khoảng 1h50 cùng ngày, có 2 nam thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) đi trên một xe máy nhãn hiệu Wave từ hướng đường đê xã An Sơn ra đường đi cầu Dinh. Thấy 2 người trên, Dương điều khiển xe máy chở Hưng ngồi sau cầm thanh kiếm đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, Cương bảo cả bọn tập trung ở chân cầu Dinh chặn đường.

Lúc này, hai anh em ruột Phạm Văn Tuyển, Phạm Văn Tình đèo nhau trên xe máy từ đường đê An Sơn ra cầu Dinh, thấy vậy, cả nhóm đuổi đánh. Khi đến khu vực cầu Hòn Ngọc (thuộc xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên), xe của Dương chở Hưng đuổi áp sát xe nạn nhân khiến xe 2 anh em ruột đâm vào gốc cây ven đường dẫn đến tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 28/6, cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố bổ sung vụ án để điều tra về tội “Giết người”. Cùng ngày, VKSND huyện Thủy Nguyên ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ án nói trên, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 8 đối tượng gồm: Vũ Xuân Thắng, Đỗ Việt Anh, Đỗ Anh Tú, Đỗ Khánh Hòa, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Mạnh Dương, Nguyễn Văn Tuyên. Riêng Nguyễn Tiến Hưng chưa đủ tuổi 16 tuổi nên được cho tại ngoại.

Tiếp đó, cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố chứng cứ đối với các đối tượng: Lê Đình Cương, Nguyễn Văn Đức, Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phong Anh

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.