Chiều 6/8, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) TP Cần Thơ cho biết các bác sĩ (BS) của BV vừa cứu sống 2 bệnh nhân là N.V.S (SN 1990) và N.V.Sa (SN 1973, cùng ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ) trong tình trạng nguy kịch do bị đâm.
Ngày 27/6, Bệnh viện Đại học Y dược Shing Mark Đồng Nai đã cấp cứu kịp thời cho một thiếu niên (SN 2009) do bị sốc phản vệ nặng sau ăn bánh trung thu không rõ nguồn gốc…
Hơn một tháng kể từ ngày 2 người con trai vĩnh viễn ra đi, vợ chồng anh Phạm Văn Toản (thôn 8, xã An Sơn, Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) như người mất trí. Không gây thù chuốc oán với ai nhưng 2 người con trai của vợ chồng anh Toản đã phải mất mạng chỉ vì bị một nhóm thanh niên “trả thù nhầm”.
Hầu hết các nạn nhân đều ít nhiều biết về thông tin cảnh báo nhưng vì hám lợi, muốn nhàn hạ lại có thu nhập cao nên bất chấp, đi theo bạn bè rủ rê và những lời lôi kéo trên mạng xã hội. Để rồi khi sang đến nơi, do áp lực công việc đòi hỏi phải làm liên tục nhiều giờ trong 1 ngày, nhiều người không đáp ứng được sẽ bị phạt tiền, người không chịu được thì tìm cách bỏ trốn…
“Có bệnh thì vái tứ phương”, đó là tâm trạng chung của tất cả mọi người bệnh. Tuy nhiên, trong thời buổi bùng nổ mạng xã hội, thông tin tràn lan và ít được kiểm chứng, tôi nghĩ trước khi quyết định một sản phẩm có liên quan đến sức khỏe của mình, mỗi bệnh nhân nên tìm hiểu kĩ về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, có được cơ quan chủ quản y tế cấp phép hay không để tránh tiền mất tật mang” - bác sĩ Lưu Quốc Hải khuyến cáo.
Chỉ nói giỡn nhau mà mất mạng là chuyện có thật. Qua vài câu cà khịa là anh em đã "xách dao bầu nói chuyện". Chuyện gì cũng có đầu có mối, những dòng tin trở thành truyện siêu ngắn:
Lão Triệu là người yêu thích môn bơi lội mùa đông, cơ thể không những thích nghi với nước băng lạnh mà tốc độ lặn xa của lão cũng đặc biệt nhanh. Mọi người đều công nhận khi lặn trong nước thì trông lão mượt mà, nhanh nhẹn và uyển chuyển như một con rắn nước.
Đang bực tức nên khi anh Duy phản ứng lại, Hòa liền nhặt viên gạch nung trên giàn giáo ném thẳng về phía anh Duy. Cú ném bất ngờ khiến viên gạch trúng vào đầu anh Duy khiến nạn nhân ngã từ dàn giáo tầng 2 xuống khu vực bể nước ở mặt đất tử vong.
Ngày 4-6, Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐKTư) Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của BV vừa cứu sống một bệnh nhân bị ngộ độc cá nóc nặng từ bệnh viện tuyến dưới chuyển lên.
Bị bỏng nước sôi không đi viện mà đến thầy lang gần nhà đắp lá khiến cháu bé hơn 2 tuổi ở Hà Nội bị sốc, nhiễm trùng máu, co giật, ngừng tim... Những hiểu lầm tai hại của phụ huynh đã khiến trẻ bị biến chứng nặng, phải điều trị hồi sức cấp cứu dài ngày với đau đớn vô tận.
Giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, khi mọi nhà đang hồ hởi chuẩn bị đón Tết thì gia đình ông Mai Văn Nghị, ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá, lại chật vật để lo tiền sang Trung Quốc mang xác người con trai về nhà lo mai táng.
Theo anh Đặng Quốc Đạt, trong lúc anh đang chỉnh súng để chuẩn bị vào rừng bắn chim thì xảy ra “cướp cò”, đạn chì bắn trúng vùng bụng khiến nạn nhân bất tỉnh tại chỗ.
Chỉ vì mua phải quả mít không ưng ý, Huynh đã to tiếng và xô xát với anh Thắng, bố của Thủy (người bán mít). Anh Thắng đã bị Huynh dùng gậy đánh vào người và tử vong…
Không hề có mâu thuẫn hay tư thù gì trước đó, nguyên nhân của những vụ án mạng đau lòng hoàn toàn bắt nguồn từ những va chạm hết sức bình thường trong sinh hoạt hàng ngày. Người mất mạng, kẻ vào tù, để lại nỗi ân hận day dứt bằng những bản án và nước mắt của người thân.
Đặng Xuân Quý (24 tuổi) và Quách Ngọc Hải (29 tuổi) cùng ở xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ. Trong thời gian về Hà Nội làm công nhân, Quý và Hải đã sát hại một thanh niên khác vì liên quan đến một cô gái ngồi ở quán nước ven đường. TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án này.
Đến quán dê để mừng sinh nhật một người bạn gái, sau khi đã ngà say, giữa Trí và Nghĩa xảy ra mâu thuẫn rồi xông vào đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Trí bực tức phóng về nhà lấy cây mã tấu trở lại quán nhậu…
Nguyễn Thanh Sơn (50 tuổi, ngụ quận 8) vừa ra tay sát hại người vợ mới đăng ký kết hôn Maria Nguyễn (tên thường gọi là Ánh, 54 tuổi, quốc tịch Úc) tại nhà riêng. Tại nhà tạm giam, anh ta đang dằn vặt bởi tội lỗi do mình gây ra.
Ông B. cho mật cá éc vào nước để uống, khoảng vài giờ sau thấy người mệt lừ đừ, đau bụng rồi đến không tiểu được, ngày sau lại xuất hiện vàng da, vàng mắt, nên gia đình đưa đi BV cấp cứu…