Theo thông tin từ nhà bán đấu giá Omega, hạt Cheshire (phía Bắc nước Anh) thì những vật dụng này bao gồm một cuốn Kinh Thánh, những chiếc khuy măng sét cũ, mặt dây chuyền vàng, vòng đeo tay… và kỳ quặc nhất trong số đó là chiếc quần lót màu xanh mà sinh thời, Elvis Presley từng mặc bên trong bộ jumpsuit (bộ quần áo liền) màu trắng nổi tiếng tại buổi hòa nhạc năm 1977. Được biết, chiếc quần lót này từ khi Elvis Presley mất tới nay không hề được giặt rũ và vẫn còn nguyên các vết bẩn.
Đây không phải lần đầu ở các nước Âu, Mỹ đã xảy ra một cuộc bán đấu giá kỳ quặc như vậy.
Năm 2004, một miếng bã kẹo cao su mà "Công chúa nhạc Pop" Britney Spears từng nhai cũng được một doanh nhân rao bán thành công trên eBay với giá lên tới 14.000 USD. Nhân sự kiện này, nhiều người cũng nhảy vào… kinh doanh các bã kẹo cao su của Britney Spears, trong đó có người còn quảng cáo với khách hàng rằng miếng bã kẹo mà mình rao bán "có vết răng của Britney hằn trên đó".
Câu chuyện xảy đến với Britney Spears đã khiến khán giả không khỏi liên tưởng tới một câu chuyện liên quan tới nữ diễn viên xinh đẹp Scarlett Johansson hồi trung tuần tháng 12/2008. Chỉ với một chiếc khăn giấy đã qua sử dụng, vậy mà khi đấu giá, Scarlett đã thu về được số tiền lên tới… 5.300 USD. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, chiếc khăn giấy mà nữ diễn viên xinh đẹp đã dùng không hề lưu giữ một hương vị đặc biệt quyến rũ nào của cô mà nó còn mang virus cúm do Scarlett bị lây nhiễm từ Samuel L.Jackson khi cô tham gia một cảnh quay trong phim "The Spirit". Scarlett kể, trong cơn sổ mũi, cô dùng chiếc khăn giấy đó, và khi kết thúc buổi làm việc, cô bỏ nó vào một chiếc túi, ký tên lên, và sau đó mang bán đấu giá. Số tiền thu về đã được nữ diễn viên sử dụng vào mục đích từ thiện. Thật là một cách quyên tiền làm từ thiện hiếm thấy.
Năm 2006, diễn viên William Shatnet đã cho bán đấu giá… viên sỏi thận của mình với giá… 25.000 USD. Số tiền này được ông dùng vào các hoạt động từ thiện.
Với Vua nhạc Pop Michael Jackson, dường như mọi vật dụng của ông đều có giá. Khi ông sống nó đã có giá, mà khi ông mất đi rồi - lại càng có giá. Hồi tháng 10/2009, tại một cuộc đấu giá diễn ra ở London, 12 sợi tóc của Jackson mà người ta thu lượm được từ sự cố cháy tóc năm 1984 trong khi quay quảng cáo cho hãng Pepsi đã được bán với giá… 2.000 USD.
Qua đời từ năm 1995, Jerry Garcia, cây guitar của ban nhạc Grateful Dead huyền thoại cũng để lại nhiều vật dụng mà sau này, người ta đem bán đấu giá tuốt tuột. Buồn cười nhất là việc Henry Koltys, chủ nhân của căn hộ mà Garcia từng sống 2 năm cuối đời đã đem 3 chiếc toilet cũ trong căn nhà ra bán đấu giá. Số tiền thu về là 2.250 USD, cao hơn rất nhiều so với những chiếc toilet mới.
Cũng kỳ quặc như vậy, vào năm 2001, Kênh đấu giá Auction World.TV trên mạng truyền hình kỹ thuật số Sky của Anh đã rao bán bộ răng gồm 11 chiếc (trong đó có cả những chiếc răng sữa) của nam diễn viên Jack Nicholson và được biết, có người đã trả cho bộ "sưu tập này" 10.000 USD