Những người lính bảo vệ mục tiêu

Ngày hè nóng nực hay đêm đông giá rét, những người lính ấy luôn có mặt 24/24 giờ ở vọng gác được phân công để làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước, cơ quan ngoại giao, các công trình trọng điểm quốc gia. Để làm được những điều tưởng như đơn giản ấy đòi hỏi những người lính làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu lòng trung thành, đức tính kiên nhẫn, sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên hạnh phúc của nhân dân.

Biết chúng tôi thu thập tài liệu để viết bài, Trung tá Phạm Văn Liễu, Đại đội trưởng Đại đội Bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp Công an TP Đà Nẵng nói đùa: "Đồng chí cứ thử làm Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, đứng gác 1 giờ là có tư liệu để viết ngay".

Chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu.

Chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, bảo vệ và hỗ trợ tư pháp đang làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu.

Quả thật, để đứng được hàng giờ tại một mục tiêu, mắt luôn phải quan sát, quả là điều không phải dễ dàng. Vậy mà hàng bao nhiêu năm nay, những người lính Cảnh sát bảo vệ mục tiêu hết lớp này đến lớp khác luôn bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng trăm mục tiêu, địa bàn trọng yếu mà vẫn không hề để xảy ra vụ việc gì.

Được biết, hiện nay lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu của Công an Đà Nẵng phải đảm nhận canh gác 11 mục tiêu, 12 vọng gác với thời gian 24/24 giờ. Các mục tiêu cần bảo vệ như các cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ quan ngoại giao, đài phát thanh truyền hình, kho bạc Nhà nước; các công trình trọng điểm như cầu Thuận Phước...

Theo sự giới thiệu của Trung tá Phạm Văn Liễu, chúng tôi tìm đến tổ bảo vệ mục tiêu Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng nằm trên lưng chừng bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà. Mọi so sánh có lẽ đều khập khiễng, nhưng có đến đây mới thấy hết những vất vả, khó khăn của những người lính bảo vệ mục tiêu. Ăn uống kham khổ do đường sá xa xôi đã đành, cái khó của những chiến sỹ trẻ nơi đây chính là thiếu vắng người qua lại. Thế nhưng, hàng chục năm nay, chưa có một chiến sỹ nào trong đơn vị ngại khó, ngại khổ mà bỏ mục tiêu của mình.

Chuyện về những người lính bảo vệ mục tiêu làm chúng tôi nhớ lại câu chuyện về Hạ sỹ Đỗ Tiến Tâm, chiến sỹ bảo vệ mục tiêu trước UBND TP Đà Nẵng. Trong khi đứng gác tại mục tiêu, nghe tiếng kêu cứu vọng lên từ dưới dòng sông Hàn, phát hiện 3 đứa trẻ đang chới với dưới sông, bất chấp hiểm nguy, Đỗ Tiến Tâm đã lao mình xuống nước và cứu sống được 2 em nhỏ. Hay sự hy sinh cao cả của chiến sỹ Hà My, quê ở Quảng Ngãi, trong khi đứng gác tại hầm đèo Hải Vân, anh đã bị rắn độc cắn chết. Khi đồng đội đến cứu thì anh vẫn đứng dựa vào vách hầm, hai tay ôm chặt khẩu súng. Và câu chuyện cảm động về Thượng sỹ Trần Phước Lâm và Binh nhất Bùi Văn Chinh, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu trước UBND TP Đà Nẵng.

Chuyện xảy ra vào lúc 3h sáng 21/12/2007, nghe có người kêu cứu tại cầu chữ T sông Hàn. Thượng sỹ Trần Phước Lâm và Binh nhất Bùi Văn Chinh được Đại úy Phan Văn Sáu, Đội trưởng bảo vệ mục tiêu huy động ra ngay hiện trường để tổ chức cứu người bị nạn.

Lúc này trời rất tối, nhưng  Lâm và Chinh đã cứu sống được 2 sinh viên của Trường Cao đẳng Đông Á Đà Nẵng. Trong khi viết bài này, chúng tôi được Đại úy Phan Văn Sáu cho hay, Thượng sỹ Trần Phước Lâm bị mắc bệnh hiểm nghèo và đã ra đi ở lứa tuổi 20 tràn đầy nhiệt huyết. Khi hay tin dữ về ân nhân của mình, sinh viên Đỗ Thị Thanh Ly, một trong 2 nạn nhân được cứu sống, đã òa khóc nức nở ...

Trong quá trình tuần tra, canh gác, những chiến sỹ bảo vệ mục tiêu còn phát hiện truy bắt các đối tượng trộm cắp, phá hoại tài sản XHCN, tài sản của công dân. Những việc làm ấy đã gây được niềm tin, tạo nên hình ảnh đẹp về người lính bảo vệ trong lòng người dân thành phố.

Suốt 24/24 giờ trong ngày phải bảo vệ mục tiêu, những chiến sỹ Cảnh sát bảo vệ coi cơ quan như chính căn nhà thứ 2 của mình. Họ đã chia sẻ cho nhau tất cả, từ gói mỳ tôm, cho đến bữa cơm đạm bạc, đắp chung một tấm chăn, cùng tham gia sinh hoạt Đoàn, san sẻ cho nhau những buồn vui trong cuộc sống, tình yêu.

Có thể trong ngày lễ hội, vì bận công việc người lính trẻ không kịp về để đưa vợ, con hoặc người yêu đi chơi như đã hẹn... Nhưng chúng tôi tin rằng, những người lính bảo vệ mục tiêu đang rất tự hào bởi tuổi trẻ và sức lực của họ được cống hiến cho  TP Đà Nẵng ngày càng bình yên

Đức Lâm

Các tin khác

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhận Bằng khen của UBND TP Cần Thơ.

Công an Cần Thơ đứng đầu cải cách hành chính năm 2025

Ngày 27/5, Công an TP Cần Thơ cho biết tại hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2025 vào chiều 26/5, Công an thành phố được UBND TP Cần Thơ công bố xếp loại xuất sắc, đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đối với cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn.

“Nếu không có các anh chắc chồng tôi bị ngạt bởi khói độc!”

“Nếu không có các anh chắc chồng tôi bị ngạt bởi khói độc!”

Đó là lời chia sẻ của chị Bùi Thị Giáng Hương, cư dân Chung cư Nam An (đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) trong buổi gặp mặt, tri ân, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) KV16 khi tổ cứu nạn cứu hộ đã cứu người chồng bị tai biến của chị thoát khỏi đám cháy…

Trại giam An Điềm sẵn sàng cho ngày đặc xá

Trại giam An Điềm sẵn sàng cho ngày đặc xá

Những ngày này, không khí tại Trại giam An Điềm (đóng tại xã Thượng Đức, Đà Nẵng) trở nên xốn xang và rộn ràng hơn bao giờ hết. Đợt này, Trại giam An Điềm có 89 phạm nhân được xét đề nghị đặc xá. Đó là kết quả của một quá trình nỗ lực cải tạo không ngừng của phạm nhân và sự cẩn trọng, nhân văn của lực lượng quản giáo và các đơn vị liên quan.

Bài 3: Cảnh sát giao thông thời 4.0

Bài 3: Cảnh sát giao thông thời 4.0

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hình ảnh lực lượng CSGT đang có sự thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, dù công nghệ có hiện đại đến đâu, trí tuệ nhân tạo (AI) có thông minh thế nào, con người vẫn luôn là yếu tố quyết định. Bản lĩnh của người chiến sĩ mang sắc phục màu vàng thời đại mới không chỉ nằm ở kỹ năng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp mà cả ở khả năng làm chủ công nghệ.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc CATP Cần Thơ trao bảng tượng trưng kinh phí xây dựng nhà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Lấy sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo công việc

Sau 6 tháng triển khai, phong trào thi đua Ba nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã thực sự thấm sâu vào nếp nghĩ, cách làm của từng đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thành phố (CATP) Cần Thơ với nhiều mô hình, kết quả ấn tượng.

Thúc đẩy hợp tác an ninh, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Thúc đẩy hợp tác an ninh, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và dự Diễn đàn An ninh quốc tế lần thứ nhất, chiều 26/5, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Kurenkov Aleksandr; hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir.

Khi đường dây nóng trở thành “mũi nhọn” đấu tranh với tội phạm ma túy

Khi đường dây nóng trở thành “mũi nhọn” đấu tranh với tội phạm ma túy

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã triển khai mô hình “Ba nhất” gắn với hoạt động đường dây nóng 0705.13.13.13; hoạt động 24/24h, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Chỉ trong thời gian ngắn, từ nguồn tin này, nhiều vụ việc phức tạp đã được phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời.

Công an Thanh Hoá: “Sáng về tổ chức, vững về tư tưởng”

Công an Thanh Hoá: “Sáng về tổ chức, vững về tư tưởng”

Chiều 26/5, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao Bằng khen của Bộ trưởng tặng Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Công tác chính trị nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống hai đơn vị (28/5/1976 – 28/5/2026).

Ra mắt hệ thống quản trị tòa soạn điện tử và giao diện mới của Báo Công an nhân dân

Ra mắt hệ thống quản trị tòa soạn điện tử và giao diện mới của Báo Công an nhân dân

Chiều 26/5, Cục Truyền thông CAND tổ chức Lễ ra mắt hệ thống quản trị tòa soạn điện tử và giao diện mới Báo điện tử CAND. Với việc xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng, Báo CAND không chỉ hướng tới thay đổi đơn thuần giao diện của báo điện tử mà còn thay đổi cách vận hành tòa soạn, tăng tốc độ xử lý thông tin, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận và đưa Báo CAND đến gần hơn với bạn đọc trên môi trường số. 

Vượt giới hạn trên thao trường Hội thao CAND 2026

Vượt giới hạn trên thao trường Hội thao CAND 2026

Những ngày cuối của Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm (CAND) 2026 - Khu vực I tại Quảng Ninh đang diễn ra với không khí tranh tài sôi nổi, quyết liệt. Trên thao trường, trường bắn hay sàn đối kháng, các VĐV bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất để giành quyền vào sâu ở các nội dung chung kết.

Cán bộ Công an và Ngân hàng chính sách xã hội đến thăm, động viên người chấp hành xong án phạt tù vay vốn sản xuất ổn định cuộc sống.

Hơn 10 nghìn phạm nhân sẽ được đặc xá: Đồng bộ giải pháp tái hòa nhập cộng đồng

Công tác tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) cho người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) và người được đặc xá thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh, trật tự. Những chuyển biến rõ nét từ nhận thức xã hội đến hiệu quả thực tiễn, đặc biệt là việc kéo giảm tỷ lệ tái phạm tội, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn, nhân văn và bền vững trong các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đưa hợp tác thực thi pháp luật Việt Nam - Nam Phi đi vào chiều sâu

Đưa hợp tác thực thi pháp luật Việt Nam - Nam Phi đi vào chiều sâu

Trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia ngày càng vượt khỏi giới hạn biên giới, hợp tác thực thi pháp luật giữa Việt Nam và Nam Phi không chỉ nhằm củng cố quan hệ Đối tác chiến lược, mà còn tạo thêm cơ chế phối hợp cụ thể trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ công dân và bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn.