Sáng 26/5, tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về phòng chống khủng bố K02 (phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh), tiếng còi xuất phát vang lên mở màn nội dung vượt vật cản. Dưới cái nắng gay gắt, 51 VĐV đến từ 17 đoàn Công an các đơn vị, địa phương bước vào cuộc đua thể lực đầy khắc nghiệt.
Nội dung thi gồm đồng đội vượt vật cản, cá nhân nam và cá nhân nữ vượt vật cản. Đây được xem là một trong những nội dung có cường độ vận động lớn nhất hội thao khi VĐV phải liên tục chuyển trạng thái vận động trong thời gian ngắn: Leo tường cao, vượt hào, chạy cọc gỗ, bò thấp qua dây thép gai rồi tăng tốc về đích.
Không khí trên thao trường nóng lên theo từng lượt thi đấu. Mỗi cú bật người vượt chướng ngại, mỗi bước tiếp đất đều khiến khán giả nín thở. Có VĐV vừa tiếp đất dù loạng choạng nhưng vẫn cố gắng lao tiếp về phía trước. Tiếng hò reo cổ vũ vang dội giữa thao trường phủ bụi đất và nắng nóng.
Trong những VĐV bền bỉ vượt vật cản ấy, hình ảnh Trung tá Tô Thị Khánh Ngọc, cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh để lại nhiều xúc động. Không phải VĐV chuyên nghiệp, công việc thường ngày gắn với hồ sơ, giấy tờ nhưng chị vẫn chọn bước vào nội dung đòi hỏi thể lực khắc nghiệt bậc nhất hội thao.
Để theo kịp giáo án huấn luyện, nữ Trung tá phải dậy từ rất sớm thu xếp việc gia đình rồi di chuyển quãng đường dài đến thao trường. Những buổi tập kéo dài dưới nền nhiệt cao có lúc khiến đôi tay chị run lên. Các cú tiếp đất sai tư thế khiến đầu gối bầm tím, cổ tay nhiều lần bật máu do ma sát với vật cản.
Khó nhất với các VĐV nữ là cầu độc mộc và hầm dây thép gai. Cầu độc mộc chỉ rộng khoảng 20cm, đặt ở độ cao hơn 2m so với mặt đất, đòi hỏi người thi phải giữ thăng bằng tuyệt đối khi di chuyển tốc độ cao. Trong khi đó, ở phần bò thấp qua hầm dây thép gai, VĐV phải ép sát người xuống nền đất, di chuyển liên tục trong tư thế khó giữa những sợi thép chỉ cách lưng vài centimet.
“Có những hôm tập xong chân tay tím tái, đau đến mức đi lại khó khăn. Nguy cơ chấn thương, đã có lúc tôi và đồng đội nữ muốn bỏ cuộc. Nhưng nghĩ đến trách nhiệm, nghĩ đến niềm tin của lãnh đạo và đồng đội, chúng tôi lại động viên nhau cố gắng thêm”, Trung tá Tô Thị Khánh Ngọc chia sẻ.
Nếu ban ngày thao trường nóng rực bởi những bước chạy vượt vật cản thì khi màn đêm buông xuống, trường bắn K02 lại căng thẳng với nội dung bắn đêm - nội dung lần đầu tiên được đưa vào chương trình Hội thao.
Tối 25/5, các đội tuyển bước vào tranh tài ở hai nội dung: Súng ngắn phối hợp tiểu liên AK dành cho nam và súng ngắn phối hợp tiểu liên MP5 dành cho nữ. Trong điều kiện ánh sáng hạn chế, mỗi phát bắn đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối, khả năng xử lý tình huống nhanh cùng tâm lý vững vàng.
Ánh đèn thao trường hắt xuống những làn khói súng mờ đặc. Sau hiệu lệnh khai hỏa, các VĐV nhanh chóng di chuyển, đổi tư thế, thao tác thuần thục giữa không gian tối. Tiếng đạn nổ dồn dập khiến trường bắn càng thêm căng thẳng.
Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao đánh giá, nội dung bắn đêm có yêu cầu chuyên môn rất cao, không chỉ kiểm tra khả năng sử dụng vũ khí mà còn đánh giá bản lĩnh tâm lý, khả năng xử lý tình huống trong điều kiện sát thực tế chiến đấu.
Ở nội dung súng trường bắn tỉa 120m phối hợp nam, nữ, các đội thi đấu với tinh thần tập trung cao độ. Mỗi lượt bắn đều đòi hỏi sự hiệp đồng chính xác giữa các thành viên để đạt kết quả tốt nhất. Không khí trường bắn lặng đi sau từng phát đạn trước khi bùng lên tiếng reo vui khi bảng điểm hiện kết quả đẹp mắt.
Tại các khu vực thi đấu võ thuật, không khí tranh tài cũng diễn ra quyết liệt không kém. Nội dung đối kháng gậy ngắn chứng kiến nhiều trận đấu giằng co, tốc độ cao. Các VĐV liên tục tung ra những pha đánh chặn, phản đòn chính xác, thể hiện kỹ thuật và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Ở nội dung tình huống ứng dụng võ thuật, các đội tuyển tranh tài qua 17 tình huống được xây dựng sát thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng CAND như truy bắt đối tượng chống trả, giải cứu con tin hay xử lý gây rối TTCC. Các bài thi yêu cầu cán bộ, chiến sĩ vận dụng linh hoạt kỹ thuật võ thuật, chiến thuật và khả năng phối hợp tác chiến để xử lý nhanh, đúng quy trình và bảo đảm an toàn.
Tại Nhà thi đấu thuộc Khu liên hợp thể thao tỉnh Quảng Ninh, phần thi vận động công phá tạo ấn tượng mạnh với những cú ra đòn dứt khoát phá vỡ gạch chịu lực, ngói và các vật cứng. Mỗi cú đánh không chỉ đòi hỏi sức mạnh mà còn yêu cầu sự chính xác, tập trung và bản lĩnh của người thực hiện.
Hội thao năm nay cũng ghi nhận nhiều gương mặt nổi bật. Thượng tá Nguyễn Đức Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh xuất sắc giành Huy chương vàng môn bắn súng ngắn. Thiếu úy Trần Bích Ngọc, Công an TP Hà Nội gây ấn tượng ở nội dung bắn đêm. Thượng úy Hoàng Tuấn Duy, Công an tỉnh Cao Bằng thể hiện sức mạnh và sự bền bỉ ở nội dung vận động công phá. Thiếu tá Vũ Mạnh Linh, Công an tỉnh Tuyên Quang thi đấu nổi bật ở môn pickleball.
Những ngày cuối của Hội thao đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn VĐV mạnh nhất. Song vượt lên trên thành tích, điều đọng lại chính là tinh thần vượt khó, ý chí thép và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an trên thao trường. Đó cũng là giá trị cốt lõi mà Hội thao Quân sự, võ thuật và thể thao CAND năm 2026 hướng tới: Nâng cao thể lực, bản lĩnh, kỹ năng chiến đấu và khả năng sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.