Nhân dịp xuân mới, VNCA xin giới thiệu với bạn đọc một số gương mặt nghệ sĩ - những người đang góp phần "giữ lửa" cho “ngôi đền thiêng” nghệ thuật.
Nghệ sĩ Hoàng Lan (Đoàn kịch nói CAND):
Năm 2009 được coi là một năm thành công vang dội của Hoàng Lan ở cả 2 lĩnh vực: sân khấu và điện ảnh. Tháng 11, tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc, Hoàng Lan đã vinh dự nhận Huy chương Vàng cho vai Hải trong vở kịch "Hoa hải đường" (Đoàn Kịch nói CAND).
Tháng 12, tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 16, Hoàng Lan lại tiếp tục đứng trên bục danh dự nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai Sao trong phim "Mười ba bến nước". Thành tích ấy đã ghi nhận những nỗ lực của cô diễn viên có vóc dáng mỏng manh nhưng say mê và bền bỉ với nghề. Đã hơn mười năm kể từ ngày Hoàng Lan về "đầu quân" cho Đoàn Kịch nói Công an nhân dân, cô đã nếm trải không ít những vất vả, vinh quang của một nghệ sĩ, chiến sĩ nhưng như Hoàng Lan tâm sự, cô ngày càng thấy yêu hơn sắc phục của mình.
Mặc dù nghệ thuật muốn thu hút được khán giả phải luôn cần "đổi món" nhưng đến nay, Hoàng Lan vẫn là sự lựa chọn số một của không ít đạo diễn. Không chỉ bởi ở Hoàng Lan có nét duyên dáng bẩm sinh, có khả năng hóa thân thành công những vai nội tâm sâu sắc, mà trên tất cả là thái độ tận tụy, xả thân vì vai diễn. Ít ai biết rằng, trong thời gian tập luyện cho vở "Hoa hải đường", sức khỏe của Hoàng Lan không tốt nhưng chị vẫn cố gắng không nghỉ để kịp tiến độ và nhất là khi vở thường xuyên có chỉnh sửa, bổ sung.
Những tháng ngày lăn lộn cùng đoàn làm phim "Mười ba bến nước" trong thời tiết rét như cắt, nhiều lần Hoàng Lan bị ngất vì kiệt sức. Vất vả là thế nhưng Hoàng Lan biết mình đã không chọn nhầm nghề cho dù ngoài những gian nan thì sự nổi tiếng của một diễn viên còn đi kèm bao điều cay đắng. Cô gái mang tên một loài hoa với vẻ đẹp mong manh tựa tia nắng ấy đã từng phải gánh trên vai những tin đồn khủng khiếp. Hoàng Lan đã chọn giải pháp im lặng để bước qua những thị phi. Điều ấy không bao giờ dễ dàng với một cô gái trẻ. Nhưng Hoàng Lan đã khẳng định mình bằng những vai diễn đong đầy cảm xúc, bằng sự lao động nghệ thuật nghiêm túc.
Từ những vai diễn đầu tiên tạo dấu ấn trong lòng khán giả như Nhật Lệ trong phim "Cô gái mang tên dòng sông", Lụa trong phim "Giọt nước mắt giữa hai thế kỷ", khán giả còn biết tới Hoàng Lan với vai Lý Chiêu Hoàng trên sân khấu kịch, vai diễn trong những vở "Vòng xoáy", "Tình xưa"… Sau này là Sao trong "Mười ba bến nước"… Những vai diễn của Hoàng Lan luôn là hiện thân của những giá trị tình cảm tốt đẹp mà con người hướng tới.
Trò chuyện với Hoàng Lan mới nhận thấy rõ bên trong người con gái có vóc dáng mảnh dẻ tưởng như yếu đuối ấy tiềm tàng một sức mạnh bền bỉ của tình yêu đời và yêu nghề. Chúng ta tin rằng, với đam mê ấy, Hoàng Lan sẽ tiếp tục tỏa sáng trong làng nghệ thuật.
Nghệ sĩ Mạnh Hùng (Nhà hát Cải lương Việt
Mạnh Hùng sinh ra trong gia đình có cha là NSƯT Thanh Tùng (Nhà hát cải lương Hà Nội). Từ nhỏ, những câu vọng cổ đã ngấm vào anh như máu thịt. Bạn bè, đồng nghiệp đều thừa nhận Mạnh Hùng là người yêu cải lương lạ lùng. Ngay cả khi ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, đôi khi, anh lại ngâm nga câu cải lương như một thói quen không thể bỏ.Với nhiều người, yêu nghệ thuật là một chuyện, còn có theo đuổi được tình yêu ấy không lại là chuyện khác, nhất là khi bộ môn nghệ thuật ấy đang bị cuộc sống xô bồ làm khất lấp. Nhưng Mạnh Hùng đã làm được, dù biết sống đời nghệ sĩ cải lương vô cùng vất vả.
Mạnh Hùng là gương mặt sáng của sân khấu cải lương phía Bắc. Hơn 10 năm trong nghề với hàng chục vở diễn, anh đều được ưu ái vào vai kép chính, ngay từ vai diễn đầu tiên trong vở "Trái tim người chị". Gần đây, những vở diễn của đoàn 2 Nhà hát Cải lương Việt Nam luôn được vinh danh trong các cuộc thi tài có đóng góp không nhỏ của Mạnh Hùng với từng nhân vật.
Ở "Cung phi Điểm Bích" là một Huyền Quang với gương mặt vừa khắc khổ, vừa quyến rũ ẩn hiện sau làn sương khói với nội tâm đầy mâu thuẫn, giằng xé. Với "Trọn đời trung hiếu với Thăng Long" lại là một dũng tướng Lý Thường Kiệt uy phong nhưng chất chứa trong mình biết bao nỗi đớn đau… Sự khổ luyện trong từng vai diễn của Mạnh Hùng đã được ghi nhận bằng Huy chương Bạc Hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc (2005), giải B Hội diễn Tài năng trẻ toàn quốc (2007) và năm vừa qua là Huy chương Vàng cho vai diễn Lý Thường Kiệt. Quan trọng hơn, anh góp phần đưa cải lương đất Bắc nhận được sự yêu mến của ngay cả những khán giả sống trên đất cải lương Nam Bộ.
Mạnh Hùng chia sẻ, anh là người may mắn có người phụ nữ đã tình nguyện hy sinh tình yêu nghệ thuật, gánh vác công việc gia đình để anh toàn tâm với sân khấu. Đó là người chưa bao giờ cằn nhằn khi anh đi diễn xa nhà triền miên, khi thu nhập của anh có khi chỉ đủ chi trả cho những ngày dọc đường lưu diễn. Người ấy chỉ không vui khi anh hát chưa hay, diễn chưa đạt.
Giản dị và kiệm lời khi nói về mình nhưng trong lòng người nghệ sĩ tuổi Hổ này luôn ẩn chứa sự mạnh mẽ, bản lĩnh để bung phát trong từng vai diễn, để nuôi dưỡng trong mình ngọn lửa đam mê với nghệ thuật.
Nghệ sĩ Thúy Hạnh (Nhà hát Chèo Việt
Ngồi trò chuyện với Thúy Hạnh, mọi câu chuyện đều chỉ xoay quanh chèo. Tại Nhà hát chèo Việt Nam, Thúy Hạnh được tin tưởng giao những vai có nhiều đất diễn như Lô - ha trong "Hoàng hậu Ba Tư", Lan Hoa trong "Hai giọt nước", thứ phi trong "Nước mắt hai người mẹ", Cám trong "Tấm cám"… Thúy Hạnh ngoài đời mộc mạc, hiền lành nhưng lên sân khấu lại khiến khán giả ngỡ ngàng bởi những vai diễn sắc sảo, cá tính.
Tại Liên hoan Tài năng sân khấu trẻ năm 2007, Thúy Hạnh đã mang đến một bất ngờ thú vị khi vào vai Thị Mầu, khác với những hình dung quen thuộc của nhiều khán giả và khác với những nghệ sĩ đã thành danh từ vai diễn này. Thúy Hạnh biểu đạt một Thị Mầu lẳng lơ một cách trong sáng, mạnh mẽ. Có nhiều quan điểm khác nhau về cách diễn này nhưng chị tôn thờ quan niệm, làm nghệ thuật là phải sáng tạo. Tự ví mình như con thiêu thân, lên sân khấu là quên cả mệt nhọc, buồn vui, Thúy Hạnh kể có lần tập hát và nhảy hầu đồng tới rụng rời hai đầu gối.
Hiên tại, cả gia đình Thúy Hạnh sống trong trong căn phòng chỉ rộng chưa đầy 20m2 tại khu tập thể Nhà hát chèo Việt