Những dư âm đọng lại sau tổng duyệt Đại lễ A80

Sau khi kết thúc buổi Tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhiều người dân đã nán lại trên những tuyến phố, tận hưởng không khí vui tươi và chia sẻ cảm xúc sau khi được ngắm mãn nhàn màn diễu binh, diễu hành của các khối tham gia. 

Sáng 30/8, tại vườn hoa Cổ Tân, bà Nguyễn Thị Mé, 75 tuổi, là cựu chiến binh từ Thanh Hoá ra Hà Nội đã rơm rớm nước mắt khi được hỏi về cảm xúc tận mắt chứng kiến buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành đã nói: “Tôi thấy hoà bình thật tuyệt vời”.

Bà Mé kể thêm, nhìn những chiến sĩ trẻ tại buổi lễ diễu binh, diễu hành, bà như thấy lại một phần tuổi trẻ của mình, đặc biệt là những ngày bà từng tham đội dân quân tự vệ. Qua lời kể của bà, lúc đó bà mới chỉ 18, 20 tuổi, thuộc đội du kích Sầm Sơn, đơn vị C5, Tiểu đoàn 5, Đoàn 57. Bà đã tham gia chiến đấu trong những năm 1971 và 1972.  “Cuộc sống, chiến đấu khi đó vô cùng gian khổ, chúng tôi phải ăn, ngủ ngay tại vị trí chiến đấu, thay phiên nhau gác đêm", bà Mẽ kể.

download (1).jpeg -0
Gia đình bà Mé hân hoan xem diễu binh, diễu hành.

Bà Mé xúc động và tự hào: “Cả gia đình tôi, 5 người con, đều có mặt ở đây. Khi chứng kiến những khoảnh khắc này, trong một đất nước hòa bình, tôi thấy những gian khổ ngày xưa của mình dường như được bù đắp xứng đáng. 

Đi cùng bà Mé là cháu nội Trần Tuấn Khang năm nay 9 tuổi, hiện là học sinh Trường Tiểu học Trung Sơn 1 (Thanh Hoá). Khang cho biết, em đã nhiều lần ra Hà Nội với bố mẹ, nhưng đây là lần đầu tiên em được xem toàn cảnh diễu binh, diễu hành. Em thấy ngưỡng mộ các cô chú bộ đội trong đội diễu hành, các cô chú trông rất nghiêm trang và đi rất đều. Không chỉ thích thú mà  mỗi đoàn diễu hành đi qua Khang cũng như nhiều em nhỏ đứng ở vườn hoa Cổ Tân đều hò reo, hết vỗ tay hoan hô rồi lại đến vẫy cờ liên tục bởi những thứ diễn ra ngay trước mắt mình. 

download (2).jpeg -0
Sau khi xem xong buổi tổng duyệt, nhiều người chưa về ngay, nán lại nghỉ ngơi, đi thăm thú các điểm du lịch ở Hà Nội.

Đến từ Phú Thọ, cô Ngô Thị Toàn ở phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ đi cùng 5 người hàng xóm từ trưa hôm qua (29/8) xuống Hà Nội. Ngay khi đến, cô đã ngồi ở phố Trần Phú đến tận sáng hôm nay. “Cả đêm ở ngoài đường, 8 lần tôi phải mặc áo mưa. Mưa to quá nhưng chúng tôi vẫn thấy vui. Chúng tôi chuẩn bị sẵn lương khô, bánh mì và nước uống nên không ai bị đói, mệt. Nhìn các khối diễu binh, diễu hành đi qua đẹp quá, mãn nhãn quá. Buổi tổng duyệt đã xong rồi nhưng chúng tôi vẫn nán lại, hưởng thêm không khí lễ hội”, cô Toàn chia sẻ.

30f63b985af1d1af88e0.jpg -0
Dù phải chờ đợi suốt một đêm nhưng ai cũng phấn khởi, vui tươi.

Anh Nguyễn Hoàng Hải, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá chở 2 con trên chiếc xe máy đi từ quê ra Hà Nội. Sau một đêm thức trắng cùng mọi người ở vỉa hè ngã tư Trần Phú, cuối cùng anh và các con cũng đã được chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành.

“Các con tôi thích nhất hình ảnh các chiến sĩ Quân đội và Công an. Các con đều vui, không thấy mệt mỏi gì cả. Bây giờ, tôi định chở các con đi chơi ở một số điểm thăm quan ở Hà Nội, có thể ngày mai, ngày kia chúng tôi mới về Thanh Hoá, tuỳ theo thời tiết có thuận lợi hay không”, anh Toàn nói.

Nhóm PV

Các tin khác

Mang Trung thu đến với các "chiến binh nhí" trong bệnh viện

Mang Trung thu đến với các "chiến binh nhí" trong bệnh viện

Không như nhiều trẻ em khác, những em nhỏ đang chiến đấu với bệnh tật tại bệnh viện không được đón Tết Trung thu bên gia đình, bạn bè. Để giúp các em bớt thiệt thòi, tiếp thêm động lực chữa bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" cho gần 2.300 em nhỏ đang điều trị dài ngày tại bệnh viện.

Khi bãi biển lùi xa, sinh kế cũng chao đảo

Khi bãi biển lùi xa, sinh kế cũng chao đảo

Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đang được kỳ vọng trở thành một động lực mới cho kinh tế biển, logistics và vận tải của Quảng Trị. Thế nhưng, ở phía sau công trường đang ngày đêm thi công, những người dân sống bên biển Mỹ Thủy lại đang đối mặt với một thực tế khác: bãi tắm quen thuộc biến mất, hàng quán phải đóng cửa, sinh kế bị đảo lộn và nỗi lo sạt lở vẫn chưa có lời giải thỏa đáng.

Phát động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm”

Phát động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm”

Với việc phát động Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm” cùng chuỗi nhiều hoạt động khác liên quan, Ban tổ chức hướng tới nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng tự phòng ngừa ma túy trong công nhân lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, không có ma túy tại các khu kinh tế, khu công nghiệp.

Công an xã nỗ lực bảo vệ chim di cư

Công an xã nỗ lực bảo vệ chim di cư

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đang đến mùa chim di cư. Trên những cánh đồng nhiều cá, tôm và các loại phù du xuất hiện nhiều loài chim tìm đến. Đây cũng là thời điểm mà nhiều đối tượng giăng bẫy, lưới chụp như ma trận, tận diệt chim hoang dã. Lực lượng Công an các xã, phường, đặc khu ở Quảng Trị đang nỗ lực bảo vệ chim trời.

Đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

Đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia

Để thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, tỉnh Quảng Trị đang đẩy nhanh tiến độ và giải ngân để thực hiện.

Những giờ tìm kiếm không ngừng nghỉ nam sinh mất tích dưới miệng cống ở Hà Nội

Những giờ tìm kiếm không ngừng nghỉ nam sinh mất tích dưới miệng cống ở Hà Nội

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm trong đêm 17 đến trưa ngày 18/9, thi thể nam sinh viên mất tích tại khu vực đường ngập nước cuối phố Viên (phường Đông Ngạc, Hà Nội) được tìm thấy. Đây là khoảng thời gian mà lực lượng Công an, quân đội cũng như thợ lặn đã cố gắng không ngừng nghỉ với quyết tâm tìm thấy nạn nhân.

Hướng đi chiến lược từ cây bản địa

Hướng đi chiến lược từ cây bản địa

Giữa những chuyển động không ngừng của công tác quản lý và bảo vệ rừng, TP Đà Nẵng đang mở ra một hướng đi mang tầm chiến lược: nghiên cứu phục hồi các loài cây đặc trưng trong rừng phòng hộ để phát triển kinh tế dược liệu dưới tán rừng, với tâm điểm là “quốc bảo” sâm Ngọc Linh.

Tăng cường trang phục, phương tiện, nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

Tăng cường trang phục, phương tiện, nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách

Nhằm tăng cường điều kiện làm việc, bảo đảm trang phục, tư trang và phương tiện cần thiết cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (BVR), Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQL RPH) TP Đà Nẵng đã quan tâm đầu tư, cấp phát trang phục, tư trang và trang bị xe mô tô phục vụ tuần tra, kiểm tra rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý các vụ việc phát sinh tại cơ sở.

Mở thêm nguồn lực cho rừng Đà Nẵng

Mở thêm nguồn lực cho rừng Đà Nẵng

TP Đà Nẵng có diện tích rừng tự nhiên lớn, đồng thời sở hữu hệ sinh thái đa dạng với nhiều giá trị về môi trường và đa dạng sinh học. Trong bối cảnh yêu cầu giảm phát thải và phát triển kinh tế xanh ngày càng được quan tâm, tín chỉ các-bon rừng được xác định là một hướng đi mới để khai thác hiệu quả hơn giá trị của rừng, song song với nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).