Tháng Giêng:
"Điều hoàn toàn tự nhiên, khi đội nhà xếp hạng rất kém, do nhiều nguyên nhân. Tôi không muốn nói về người tiền nhiệm của mình, nhưng tôi tiên quyết đòi điều kiện này: cần thiết phải có kỷ luật lao động. Và chúng tôi bắt tay vào sửa soạn một cách nghiêm chỉnh. Trong toàn câu lạc bộ, ai cũng kháo nhau, rằng chưa bao giờ thấy có bầu không khí háo hức đến như vậy".
Tháng Hai:
Các cầu thủ biết tôn trọng lẫn nhau, thân tình và cởi mở, tạo điều kiện cho công việc trên sân. Chúng tôi cũng đã có nơi tập huấn tuyệt vời trên núi cao. Toàn bộ ban lãnh đạo club cùng gia đình luôn sát cánh với cả đội. Rồi chúng tôi cố ý để thua trận giao hữu với một đội hạng 3, bởi phải phòng ngừa những kẻ muốn do thám chiến thuật mới của tôi".
Tháng Ba:
"Mùa giải khai mạc. Đội tôi thua trận đầu, ngay trên sân nhà, do người ta đã "thỏa thuận" trước với Club. Rồi lượt về trên sân khách chúng tôi cũng phải thua bởi lý do đó. Tôi không hy vọng kiếm điểm cho những trận này. Điều đạt được là sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ phía Club, ông chủ tịch bắt đầu coi tôi như là "người anh em nối khố".
Tháng Tư :
"Bất chấp tất cả, chúng tôi chỉ được có 2 điểm sau 6 trận. Một vài cá nhân nào đó đã không dốc sức theo thủ pháp mới, tôi đặc biệt lưu ý điểm này. Bà vợ ông chủ tịch đã muốn gọi tôi là "ngài cựu huấn luyện viên".
Tháng Năm:
"Hôm nay chính thức có thông báo là tôi phải "đổi chỗ cầm lái". Tôi không muốn các bạn hiểu nhầm, nhưng thực sự các cầu thủ ghanh ghét nhau, giới có trách nhiệm chỉ lo bán "độ", chia chác từng nửa điểm một. Tôi ra đi kèm lới hứa "có ngày sẽ quay lại".
Tháng Sáu:
"Tôi đã làm việc được 20 ngày với câu lạc bộ mới. Ở đây, họ coi tôi như là ân nhân và tôi không phụ lòng họ. Đội đạt được 3 trận thắng liên tiếp; và điều thú vị hơn là club cũ của tôi cũng bắt đầu biết "kiếm" điểm. Tôi tự hào về cả quá khứ lẫn hiện tại".
Tháng Bảy:
"Bắt đầu mùa chuyển nhượng huấn luyện viên. Một vài đội đề nghị tôi với bảng Anh và Mỹ kim, nhưng tôi chỉ thích làm cho đồng dinar biểu tượng cho một nước Nam Tư hùng cường thuở nào thôi. Vì vậy tôi nhận lời của một đội Kuwait, lương tính bằng dinar Kuwait hay KWD theo mã tiền tệ quốc tế".
Tháng Tám:
"Tôi không muốn ai hiểu lầm tôi thêm lần nữa. Nhưng người tiền nhiệm của tôi tại Kuwait đã để lại sau lưng mình một đội bóng "xuống hết dốc". Mặc mọi cố gắng, chúng tôi vẫn thua cả 6 trận đầu của vòng loại…".
Tháng Chín:
"2 trận kế tiếp tìm điểm vớt cho vòng sau cũng lại thua. Người Ả Rập lịch thiệp khuyên tôi ra đi cùng khoản lương ứng trước cho cả hợp đồng 4 năm. Tôi không thể cự tuyệt lời khuyên chí tình ấy".
Tháng Mười:
"Báo giới thể thao cố quốc rầm rộ đăng tải về cái "phần thưởng có 1 không 2" của tôi bên Kuwait. Tức khắc nhiều đội nằng nặc mời tôi về. Tôi nói với họ là tôi chả thiết đồng dinar nữa, khi nhận lời dẫn dắt một đội cỡ ngoại hạng. Hợp đồng ghi USD, nhưng hàng tháng tôi nhận bằng những tờ euro "mới cáu" vừa phát hành.
Tháng Mười Một:
"Cuộc chiến khốc liệt để "trụ" lại thứ hạng diễn ra gay gắt, nhưng những người trước tôi đã không nhận thức ra vấn đề cốt tử này. Giới cầu thủ trẻ có tài cũng chẳng có nốt. Tôi khẳng định cố giữ nguyên trạng thứ hạng đội nhà, trong điều kiện không dễ dàng gì. Lãnh đạo club chịu cấp kinh phí ồ ạt. Người ta cũng thu xếp cho nhiều tay "trung gian" tới gặp tôi. Mặc kệ họ, tôi chỉ lo việc của tôi như xưa nay thôi. "Tôi là một chuyên viên bóng đá đàng hoàng và ngay thẳng!".
Tháng Chạp:
"Chúng tôi vẫn thuộc nhóm các đội ngoại hạng, như tôi từng hứa. Tôi nghĩ rằng mình đã chứng minh được năng lực thể thao vốn có. Vài tờ báo thủ đô đã bình luận bóng gió, rằng tôi là một "ứng viên nặng ký" cho chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Tôi chưa nghĩ tới việc cưỡng đoạt vinh danh của ông già Miroslav Blazevic, người đã đưa đội Croatia vào tận vòng tứ kết Euro trước đây gần 2 thập niên và đoạt huy chương đồng giải World Cup đúng 2 năm sau, bởi đang có những đề nghị hấp dẫn khác từ phía các đội ngoại quốc. Nhưng lòng yêu nước thì trong ai cũng có, và cũng bởi tôi luôn tâm niệm, rằng một ông bầu bóng đá giỏi trước khi ra nước ngoài, điều trước tiên anh ta phải có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển quốc nội cái đã"