Anh kể, dịp tết vừa rồi, liên tục trên các kênh truyền hình phát lại những bài hát về mùa xuân của anh như "Thì thầm mùa xuân", "Chiều xuân"… Các cô bé, cậu bé phục vụ quán này còn hát theo nhạc và thậm chí… hát nhại cả lời bài hát của anh một cách đầy khoái chí để ghẹo nhau mà không hề biết tác giả của bài hát đang ngồi ngay bên cạnh cười tủm tỉm thú vị.
Nhạc sĩ Ngọc Châu sinh trưởng trong một gia đình hoạt động nghệ thuật. Bố anh là NSƯT đàn bầu Ngọc Hướng, mẹ là ca sĩ, NSƯT Vũ Dậu. Với Ngọc Châu, nghiệp sáng tác như là trời cho. Thậm chí, đôi khi, nhìn lại những gì đã qua, anh vẫn không lý giải nổi tại sao vào thời điểm đó, anh lại viết nên được những ca khúc mà cho đến nay đã hơn 20 năm, vẫn được giới trẻ chọn để hát. Nhạc sĩ Ngọc Châu tâm sự, trong số những sáng tác của mình, anh vẫn tâm đắc ca khúc "Nếu điều đó xảy ra". Đây là ca khúc thứ 2 trong chặng đường sáng tác, anh viết năm anh mới 20 tuổi.
Về xuất xứ của ca khúc "Nếu điều đó xảy ra", một ca khúc mà Ngọc Châu rất tâm đắc, anh kể: Năm 1987, một lần ngồi đọc báo Thể thao & Văn hóa, anh bỗng bắt gặp một bài viết dự báo rằng, đến năm 2000, trái đất có thể bị hủy diệt bởi một sự va chạm với thiên thạch nào đó.
Hồi ấy, công nghệ Internet chưa phát triển như bây giờ nên với một chàng trai 20 tuổi, chưa gặp những va vấp ở đời, chưa biết đến miền đất nào ngoài thủ đô Hà Nội, đã vô cùng choáng váng. Ngọc Châu cho rằng, có lẽ do anh là người nhạy cảm, "ham sống" cho nên cái tin đó cứ ám ảnh anh mãi trong một thời gian dài. Một hôm, bạn bè cũ thời học cấp III rủ nhau đi ra Hồ Tây chơi.
Đang ngồi chuyện bông phèng trước khung cảnh lãng mạn bỗng có một giai điệu trong tiềm thức ập đến với anh, liên quan đến sự kiện quả đất sẽ nổ tung nói trên: "Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn…", lúc đó, Ngọc Châu lắc lư theo giai điệu, nhưng vì không có giấy bút để chép lại nên anh vội vàng chào các bạn đi lấy xe chạy thẳng một mạch về nhà để chép lại vì sợ giai điệu, câu từ sẽ bị trôi mất.
Về đến nhà, anh lao vào phòng, chép một mạch cả giai điệu lẫn ca từ bài hát "Nếu điều đó xảy ra": "Một ngày nào đó nếu ánh dương sẽ không còn/ Loài người chìm trong đêm giá băng/ Và tình người sẽ tan biến như là giấc mơ/ Yêu thương chỉ còn trong dĩ vãng/ Anh bên em vẫn cô đơn/ Anh xa em dù gần, con tim ta như đá lạnh buốt giá/ Không, anh sẽ như bình minh/ Xóa tan lạnh lùng trong băng giá/ Như ánh sáng như mặt trời…/ Không anh sẽ như bình minh/ Xóa tan lạnh lùng trong băng giá / Yêu em mãi như mặt trời/ Với trái tim cháy yêu thương".
Ngày hôm đó, tất cả bạn bè đi cùng đã gọi điện thoại về nhà cho anh vì tưởng anh bị làm sao. Lúc đó, Ngọc Châu chỉ cười nói với các bạn rằng, sau này mình sẽ giải thích.
Bài hát "Nếu điều đó xảy ra" ngay sau đó đã được ca sĩ Thanh Lam thể hiện và album của chị cũng lấy luôn tên bài hát của Ngọc Châu làm đề từ. Bài hát ngay lập tức có hiệu ứng đối với khán giả. Thời điểm đó, Ngọc Châu đang sinh hoạt cùng nhóm nhạc "Hoa sữa" và những lần đi biểu diễn mời "Nữ hoàng nhạc nhẹ Thanh Lam" đến hát, thì ca khúc "Nếu điều đó xảy ra" lại vang lên trên sân khấu.
Nó nhanh chóng lan truyền trong giới trẻ, giới học sinh, sinh viên với một giai điệu Rock Ballad hiện đại, trẻ trung, sôi động nhưng cũng rất lãng mạn trữ tình. Thời gian sau, bài hát được ban nhạc "Bức tường" thể hiện trong hầu hết các cuộc giao lưu với sinh viên, thậm chí họ còn thêm một lời hát phần hai mang đậm chất học trò.
Thời gian đó, bài hát "Nếu điều đó xảy ra" được phát trên sóng phát thanh, truyền hình và có nơi còn ghi "nhầm" tên tác giả là Trần Lập (nhóm trưởng "Bức tường"). Những năm gần đây, bài hát được các ca sĩ Bằng Kiều, Mỹ Linh, Phương Thanh, Siu Black, Tuấn Hưng… thể hiện. Mỗi người một vẻ nhưng đều mang lại cho khán giả những giây phút sôi động.
Nhạc sĩ Ngọc Châu kể lại rằng, rất nhiều lần, các em, các cháu họ hàng của anh gọi điện thoại vào lúc… nửa đêm chỉ để bảo anh nghe bài hát "Nếu điều đó xảy ra" vì họ đang ở trong quán karaoke và hát bài của… người nhà. Thậm chí, có người còn ghi băng lại những bài của các ca sĩ hát trên truyền hình để tặng anh làm kỷ niệm.
Có lần, Ngọc Châu trả lời trực tuyến trên mạng, có một cô gái đã thổ lộ với anh rằng: Ngày xưa, cô và người yêu của cô đã chia tay nhau nhưng trong một chương trình ca nhạc, người yêu của cô đã nhắn gửi cho cô những tình cảm qua lời bài hát "Nếu điều đó xảy ra" và hai người đã... quay lại với nhau. Bây giờ thì họ đã có con và sống hạnh phúc. Ngọc Châu bảo, những món quà tinh thần đó luôn là niềm động viên lớn để anh phải cố gắng hơn nữa trên chặng đường nghệ thuật của mình.
Ngọc Châu cũng thừa nhận, trong số những sáng tác của anh thì bài hát "Nếu điều đó xảy ra" mang giai điệu khác hẳn những bài hát sau này. Nó không mang âm hưởng nhẹ nhàng, trữ tình của tuổi hoa niên mà nó lại mang chất lửa của sự đam mê, níu kéo, khao khát. Nó làm nên cái tạng riêng của Ngọc Châu.
Nhiều lúc anh cũng thử nghiệm những giai điệu giống ca khúc "Nếu điều đó xảy ra" nhưng những nhạc phẩm ấy, sau nhiều lần sửa chữa không thành, anh đã phải cất vào ngăn kéo. Có lần nhạc sĩ Lương Minh và nhạc sĩ Vũ Quang Trung, là bạn thân của Ngọc Châu nghịch trêu bạn, đã "cải biên" ca khúc của anh thành dân ca rồi Pop - Rock, nhưng rồi cả ba đều lắc đầu vì không thể nghe nổi.
Nhạc sĩ Ngọc Châu hiện đã ở tuổi 43 nhưng dường như những ca khúc dành cho tuổi học trò vẫn đeo bám chàng nhạc sĩ này, nên nghe bài hát của anh, có người nghĩ anh chỉ ở độ tuổi… đôi mươi. Anh bảo, có những ca khúc nó "vận" vào đời mình. Ca khúc "Nếu điều đó xảy ra" đã được nhiều người đặt câu hỏi cho anh trong nhiều trường hợp, đôi khi như câu cửa miệng: "Ngọc Châu không có người yêu - Nếu điều đó xảy ra", "Ngọc Châu thất tình - Nếu điều đó xảy ra", "Ngọc Châu ế vợ - Nếu điều đó xảy ra ?". "Biết thế nào được - Nếu điều đó xảy ra - Ngọc Châu trả lời - Tôi sẽ bảo, đó là số phận!"