Từ nhiều năm nay, thiên hạ đã hao tổn không biết bao nhiêu giấy mực nhằm cắt nghĩa cho được nụ cười đầy bí hiểm của người phụ nữ trong bức tranh này. Nhiều họa sĩ đương đại lấy làm kinh ngạc không hiểu bằng cách nào mà tác giả của nó lại gây được hiệu quả nghệ thuật đến vậy, nhất là với nước sơn trên một mặt phẳng.
Không dừng ở đó, trong các phiên bản, người ta còn đua nhau vẽ thêm một số vật dụng để đặt... vào tay Mona Lisa nhằm chuyển hướng nội dung theo cách riêng của mình. Ví dụ gần đây nhất: Một số chủ trang trại ở Washington (Mỹ) đã có "sáng kiến" cho vẽ thêm trên bàn tay mở ngỏ của Mona Lisa một quả anh đào, nhằm quảng cáo cho sản phẩm của họ. Theo cách giải thích của những người này thì bất cứ ai ăn anh đào do họ trồng đều có thể nở trên môi nụ cười bí hiểm và quyến rũ như nàng Mona Lisa. Thật là một sáng kiến độc đáo nếu như ngay sau đó, nó không vấp phải ý kiến trái ngược. Một nha sĩ - sau nhiều năm nghiền ngẫm - đã khẳng định rằng: Với cách mỉm miệng như người phụ nữ trong tranh, hẳn nàng phải là người mắc chứng bệnh... sâu răng, một chứng bệnh phổ biến trong phái đẹp Italia thời đó.
Nếu số đông tin vào ý kiến này, thì "sáng kiến" của những người chủ trang trại kia sẽ trở nên... lợi bất cập hại!