Sắc đẹp châu Á đang lên ngôi khi người đẹp đến từ khu vực này liên tiếp đăng quang ngôi vị cao nhất của những cuộc thi tầm cỡ thế giới. Megan Young, cô gái Philippines 23 tuổi, mang hai dòng máu Mỹ và Philippines đã trở thành người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên chiến thắng ở Miss World. Tuy nhiên, điều đáng buồn và đáng bàn là nhan sắc Việt lại dường như có nguy cơ tụt hậu trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Lại Hương Thảo - Hoa khôi thể thao (Miss Sport 2012), đại diện Việt Nam tham gia Miss World năm nay đã thất bại "toàn tập" khi không đạt được bất cứ giải thưởng nào từ cuộc thi này.
Trước đây, vấn đề được xem là trở ngại nhất với người đẹp Việt Nam là chiều cao. Tuy nhiên, ngay cả những hoa hậu có chiều cao tương đối "đạt chuẩn" của Việt Nam thời gian gần đây cũng không tạo được bất ngờ đáng kể trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Chiều cao không phải là yếu tố quyết định thành công của một Hoa hậu. Megan Young là một minh chứng, cô chỉ cao 1,73m, nhưng rõ ràng hành trình đến với ngôi vị cao nhất của cô gái này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều thời gian trước đó. Lại Hương Thảo không có chiều cao lý tưởng nhưng đó không phải là yếu tố khiến cô "trắng tay" ở Miss World. Xuất thân là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp nhưng Lại Hương Thảo lại mất điểm từ chính môn sở trường của mình. Kỳ vọng nhiều vào phần thi tài năng - phần thi đã giúp Hương Thảo chiến thắng tại Miss Sport 2012 nhưng cuối cùng, danh sách 12 người đẹp tài năng nhất cũng thiếu vắng tên cô. Năm ngoái, Á hậu Việt Nam 2012 Hoàng Anh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất cũng thất bại ngay ở phần thi năng khiếu mà đáng lẽ ra, xuất thân là một diễn viên múa như cô phải rất tự tin ở phần thi này. Cái thiếu của người đẹp Việt là khả năng tự tỏa sáng - sự tỏa sáng của một người đẹp giữa rất nhiều sắc đẹp khác. Đúng như lời nhận xét của nhà thiết kế Đức Hùng khi bình luận trực tiếp về Miss World 2013 trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam là "Lại Hương Thảo thiếu khả năng tự tỏa sáng và may mắn trong đêm thi là được đứng ở vị trí "bắt máy quay"…
Theo thống kê thì với thành tích lọt vào top 14 Hoa hậu Trái đất năm 2010, Lưu Thị Diễm Hương là người đẹp Việt Nam đạt được thành tích tốt nhất trên đấu trường sắc đẹp thế giới. Tiếp đó, Thùy Lâm lọt vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ (được tổ chức tại Việt Nam). Thành tích nổi bật nhất của mỹ nhân Việt trên sân chơi sắc đẹp hàng đầu - Miss World là top 15 của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền (năm 2004), top 17 của Mai Phương Thúy (năm 2006) và top 16 của Hương Giang (năm 2009). Kể từ thời điểm đó, Việt Nam vẫn đều đặn cử đại diện "mang chuông đi đánh xứ người", nhưng thất bại. Quyết định chọn Lại Hương Thảo là đại diện của Việt Nam cũng như một số người đẹp khác tham gia các cuộc thi lớn đều rất vội vàng. Hương Thảo được chọn khi Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân và Đặng Thu Thảo từ chối tham dự Miss World. Việc một hoa khôi thể thao được chọn tham dự Miss World chưa hề có tiền lệ trong lịch sử đề cử người đẹp thi Hoa hậu thế giới. Đây là minh chứng cho thấy sự khó khăn của đơn vị nắm giữ bản quyền lựa chọn người đẹp tham gia cuộc thi. Dường như là một nghịch lý, khi càng có nhiều cuộc thi sắc đẹp được tổ chức thì càng khó tìm kiếm những người đẹp thực sự có bản lĩnh và trí tuệ.
Dẫu sao thì Miss World 2013 cũng đã khép lại. Sắc đẹp Việt vẫn sẽ tiếp tục thất bại nếu những mỹ nhân Việt không có sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, sự bồi đắp về tri thức để hoàn thiện mình. Chúng ta sẽ còn thất bại nếu không thay đổi tư duy về một cuộc thi Hoa hậu - đó không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài mà còn là trí tuệ và bản lĩnh, một "kênh" để quảng bá văn hóa Việt ra khắp năm châu…