2
Sau bữa cơm chiều, mẹ bỗng ôm Quân vào lòng, thủ thỉ:
- Bao giờ mẹ già thì Quân làm gì nào? Quân có nuôi nổi mẹ không?
Bé Quân hiện vẫn còn đi mẫu giáo, đáp một cách rất thản nhiên:
- Có chứ, con sẽ đi làm, con sẽ nuôi mẹ. Hằng ngày con sẽ nhốt mẹ ở trong nhà để ông Ba Bị khỏi bắt mẹ. Nhưng mẹ ở nhà phải nhớ trông em và không được khóc nhè cơ.
3
Bé Mai Phương giả bộ làm bà còng, chống gậy đi quanh nhà, vừa đi và lẩm nhẩm: "Bà còng đi chợ mua rau/ Cái tôm cái tép đi sau lưng bà…"
Bố thấy vậy buột miệng:
- Tại sao lưng bà lại còng hả con?
Bé Phương vẫn lom khom, khẽ nghển đầu lên, dõng dạc:
- Lưng bà còng để cõng cháu được dễ hơn.
4
Chiều nào cũng vậy, khi chiếc kim ngắn trên mặt đồng hồ sắp chỉ đến con số 5, bố lại nói:
- Mẹ sắp về rồi.
Bé Phương tuy chưa biết số, nhưng quan sát mãi nên nhớ. Chiều nay, thấy chiếc kim ngắn sắp chỉ đến số 5, bé níu áo bố, reo toáng lên:
- Bố ơi, nhìn kìa. Chiếc kim kia nó sắp chỉ đến chỗ mẹ về rồi.
5
Hôm qua, Mai Phương xuống chơi dưới nhà bà nội. Khuya quá nên bé ngủ luôn dưới ấy. Khi đón bé về đến nhà, bố hỏi:
- Thế đêm qua không có bố, con ngủ một mình dưới ấy con có sợ ông Ba Bị không?
Mai Phương trả lời một cách thản nhiên:
- Hôm qua con ngủ ở nhà bà nội, con ngáy khò, khò, khò, thế là ông Ba Bị sợ không dám vào