Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho nông dân các tỉnh miền Trung

Theo ông Đỗ Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại không nhỏ trên địa bàn xã, đặc biệt là 100% diện tích hoa màu bị hư hại hoàn toàn, nhiều hồ nuôi tôm cũng bị cuốn trôi, khiến cho bà con nông dân phải chịu thiệt hại nặng nề.

Nhiều hộ nuôi tôm, cá trái vụ mất trắng

Mặc dù đã được cảnh báo lũ có thể cuốn trôi lồng bè nuôi cá trên sông, gây thất thoát tôm ở vùng triều, thế nhưng nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn liều lĩnh nuôi tôm, cá trái vụ và chịu thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua.

Theo lịch mùa vụ, việc nuôi tôm vùng triều sẽ kết thúc trước ngày 30-9, thế nhưng nhận thấy thời tiết những ngày gần cuối năm thích hợp, không mưa, ông Nguyễn Ngọc Anh (trú thôn Bản Long, xã Tam Tiến) đã liều lĩnh đầu tư nuôi tôm trái vụ với mong muốn xuất bán kiếm thêm một khoản thu nhập tiêu trong dịp Tết Nguyên đán. 

Đầu tháng 10-2018, ông Anh chọn một ít giống tôm thẻ chân trắng thả nuôi ở hồ tôm cạnh sông Trường Giang. Sau đó một tháng, ông lần lượt thả nuôi ở hai hồ tôm còn lại cũng cạnh con sông này. Thế nhưng gần đến ngày thu hoạch, trận mưa lớn ngày 9-12 vừa qua khiến cho tất cả 8 vạn con giống trong 3 hồ này của ông bị nước cuốn trôi. 

Đứng nhìn những hồ tôm của gia đình bị nước lũ phủ trắng xóa, ông Anh ngậm ngùi: “Năm nay thấy thời tiết thuận lợi, không mưa gia đình tôi liều thả mấy vạn con giống để mong từ nay đến Tết cổ truyền có thể xuất bán kiếm thêm tiền sắm sửa cho gia đình. Ai mà ngờ năm nay mưa trễ mà lại mưa lớn đến thế, tôi vừa ra cho tôm ăn thì 7h tối nước đã cuốn trôi tất cả. Do mình thì mình chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ”. 

Tuy không bị nước ngập, thế nhưng hồ nuôi tôm lót bạc của anh Trần Thanh Tịnh (trú thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến) trong mùa vụ này lại bị nước lớn làm vỡ hồ khiến cho 35 vạn con tôm sắp đến ngày thu hoạch cũng bị cuốn theo dòng nước. 

Theo lời anh Tịnh, ngày 1-10, thấy thời tiết thuận lợi, anh chọn thả nuôi tôm thẻ chân trắng thả vào 2 ao lót bạc. Thế nhưng, 3h sáng 10-12, bỗng dưng mưa lớn, gia đình anh lại chỉ có một hố ga, không xử lý kịp nên hồ tôm 1.200m2 bị vỡ khiến cho 35 vạn con tôm 2 tháng 10 ngày của anh bị cuốn trôi, thiệt hại gần 200 triệu đồng… 

Ông Nguyễn Xuân Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết, lịch thời vụ nuôi tôm là từ ngày 1-3 đến ngày 30-9. Thế nhưng do năm nay thời tiết tốt, nhiều người chọn thả nuôi tôm sớm, xen canh cùng cua, cá. Tuy nhiên đợt mưa lớn vừa qua khiến cho nhiều diện tích nuôi tôm, cua trên địa bàn xã bị thiệt hại nặng nề. 

“Đến nay vẫn chưa có thống kê đầy đủ nhưng ít nhất có hơn 15 hộ nuôi tôm vùng triều bị nước cuốn trôi, 3ha nuôi tôm lót bạt bị sạt lở. Tập trung chủ yếu tại các thôn Tân Lập, Tiến Thành, Tú Phong, Diễm Trà, Long Thạnh... thiệt hại rất lớn”, ông Luận nói.

Bà Phạm Thị Tự buồn bã khi hơn 3 sào ớt bị chết rũ do ngập lụt.
Bà Phạm Thị Tự buồn bã khi hơn 3 sào ớt bị chết rũ do ngập lụt.

Tương tự, nhiều người nuôi cá lồng bè trái vụ tại các con sông ở địa bàn Tam Kỳ cũng bị thiệt hại nặng nề. Cách đây hơn 3 tháng, gia đình anh Nguyễn Xuân Ngọc (trú phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) đầu tư nuôi 80 lồng bè trên sông Bàn Thạch (xã Tam Phú). Sắp đến ngày thu hoạch thì sáng 9-12, mưa lớn bất ngờ, nước lũ trên sông Bàn Thạch đột ngột dâng cao khiến cho 40 lồng bè nuôi cá diêu hồng của anh Ngọc bị trôi sông, ước tính thiệt hại 3 tỷ đồng. 

Hộ ông Nguyễn Thanh Nhựt (thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng) cũng bị lũ cuốn trôi hàng chục lồng bè nuôi cá, thiệt hại hàng tỷ đồng. “Gia đình tôi nuôi cá vụ này với mong muốn Tết xuất bán. Thấy năm nay mưa ít nên gia đình tôi chủ quan. Không ngờ vừa rồi nước sông lại dâng nhanh đến như vậy, hàng ngàn con cá diêu hồng đã bị cuốn trôi”, ông Nhựt buồn bã nói.

Tìm giải pháp hỗ trợ nông dân thiệt hại hoa màu do mưa lũ

Nông dân xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) hiện đang lâm  vào tình cảnh lao đao khi toàn bộ số hoa màu cho vụ Đông Xuân đều bị lũ lụt ngập úng làm hư hại, nhiều hồ nuôi tôm gần tới ngày thu hoạch bị nước cuốn trôi hoàn toàn, thiệt hại hàng tỷ đồng...

Xã Bình Dương là một trong những địa phương có diện tích trồng ớt lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, vậy mà chỉ sau 3 ngày mưa lớn, toàn bộ 150ha ớt của vụ Đông Xuân đều bị ngập úng và hư hại. Ngoài ra còn có 30ha rau màu các loại cũng bị chìm trong biển nước. Ước tính thiệt hại gần 10 tỷ đồng. 

Bà Phạm Thị Tự (55 tuổi, trú tại thôn Mỹ Huệ 1) nói rằng, nhà bà trồng hơn 3 sào ớt, đang trong giai đoạn phát triển thì gặp mưa lớn nhiều ngày, ruộng ớt ngập nước, úng rễ và chết toàn bộ. 

“Nhà tôi thu nhập chính là từ ruộng ớt, chứ không trồng lúa hay rau màu gì khác cả. Chừ nhìn ruộng ớt bị ngập nước chết hết như thế này, cả gia đình ai cũng lo…”, bà Tự thở dài. 

Anh Đặng Công Đức (43 tuổi, trú tại thôn Đông Yên 3) lo lắng nói: “Vụ Đông Xuân này gia đình tôi trồng 2 sào ớt, hi vọng kịp thu hoạch trước Tết Nguyên đán, vậy mà bây giờ ngập úng hết toàn bộ, chờ qua hết đợt lũ, vợ chồng tôi lại phải tất tả đi gieo giống lại từ đầu, coi như tiền của và công sức đợt vừa rồi là trôi theo nước lũ hết”… 

Được biết, thôn Đông Yên 3, với 240 hộ dân là thôn có nhiều hộ trồng ớt nhất xã, hầu hết nhà nào trong thôn cũng trồng ớt và xem đó là nguồn thu nhập chính của gia đình. Chính vì vậy mà thiệt hại do mưa lũ năm nay khiến cho người dân trong thôn ai cũng lo lắng, chán nản. Còn thôn Mỹ Huệ 1, bà con trồn ớt cách đây khoảng 20-40 ngày, không ngờ chỉ sau 3 ngày mưa, tất cả 180ha ngập sâu trong nước lũ.

Chung cảnh ngộ với các hộ trồng ớt, nhiều hộ nuôi tôm tại thôn Mỹ Huệ 1 và Mỹ Huệ 2 cũng buồn bã vì bị lũ cuốn trôi. Thống kê sơ bộ của UBND xã Bình Dương, có 5ha diện tích hồ nuôi tôm thẻ chân trắng của nông dân thả nuôi vụ Đông Xuân bị nước lũ tràn hồ và cuốn trôi toàn bộ số tôm đang gần tới ngày thu hoạch, ước tính thiệt hại 2,5 tỷ đồng. 

Riêng ông Lê Văn Thâm (57 tuổi, trú tại thôn Mỹ Huệ 1) cho biết, vụ Đông Xuân này, ông thả nuôi 2 hồ với diện tích khoảng 1.500m2, đợt lũ vừa rồi nước lũ kéo tràn hồ, gây sạt bờ và cuốn trôi hết toàn bộ số tôm nuôi đã được chừng 30 ngày, ước tính thiệt hại tầm 60-70 triệu đồng… Theo ghi nhận tại khu vực hồ nuôi tôm, nhiều hồ bị lũ tràn, đánh sập hết bờ kè xung quanh hồ, nước hồ còn nguyên màu vàng đục, cỏ rác do nước lũ đổ vào. 

Ông Trần Văn Trung (60 tuổi, trú tại thôn Mỹ Huệ 2) nuôi 2 hồ và thả nuôi 50 vạn tôm giống, diện tích 3.000m2. Tôm đã thả nuôi được 40 ngày, còn khoảng 30 ngày nữa là thu hoạch, nhưng vì bị lũ cuốn trôi hơn nửa nên ông đành phải tranh thủ vớt hết số tôm còn sót lại trong hồ để bán tháo.

“Nếu không vớt nhanh thì tôm cũng sẽ khó sống được vì nước trong hồ đã bị nước lũ đổ vào, thêm vào đó, mưa lũ vẫn chưa dứt nếu để thêm có khi lại mất trắng luôn. Tôi đành bán tháo đỡ đồng nào hay đồng đó".

Theo ông Đỗ Minh Huấn, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại không nhỏ trên địa bàn xã, đặc biệt là 100% diện tích hoa màu bị hư hại hoàn toàn, nhiều hồ nuôi tôm cũng bị cuốn trôi, khiến cho bà con nông dân phải chịu thiệt hại nặng nề. 

Hiện tại, chính quyền địa phương đang tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, thống kê thiệt hại của nông dân trên địa bàn bước đầu khoảng 12,1 tỷ đồng và đề nghị chính quyền và các cơ quan hữu quan hỗ trợ cây, con  giống cũng như kỹ thuật dể phục hồi sản xuất.

Linh Nguyễn-Hà Vy

Các tin khác

Chính quyền hai cấp ở Đà Nẵng sau 1 năm gần dân, sát việc hơn

Chính quyền hai cấp ở Đà Nẵng sau 1 năm gần dân, sát việc hơn

Sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thủ tục, kiến nghị của người dân ở Đà Nẵng được xử lý gần cơ sở hơn, giảm tầng nấc trung gian. Tuy nhiên, khi thẩm quyền dồn về xã, phường, áp lực nhân lực, nhất là tại những địa bàn có nhiều hồ sơ đất đai, giải tỏa, đang trở thành điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.

Nhịp sống yên bình trên thành phố mang tên Bác

Nhịp sống yên bình trên thành phố mang tên Bác

50 năm, từ một thành phố từng đối mặt với nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh từng bước vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Nửa thế kỷ trôi qua, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu không ngừng phát triển, mang trong mình một diện mạo mới. Một thành phố năng động nghĩa tình, nơi hội tụ của hàng triệu người con từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây mang theo ước mơ học tập, lập nghiệp. Xen lẫn trong không gian sôi động, hối hả ấy vẫn có những góc phố bình yên vào sáng sớm nơi người dân có thể ngồi với nhau làm một ván cờ, uống một ấm trà, thả bộ theo từng con phố ngắm thành phố qua từng nhịp thở...

Người dân vùng cao ở Huế bất an với các “điểm đen” sạt lở

Người dân vùng cao ở Huế bất an với các “điểm đen” sạt lở

Nút giao kết nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua địa bàn TP Huế liên tục bị đất đá vùi lấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cách vài km, những vết nứt toác trên quả đồi cao tại Km34+800 khiến Tỉnh lộ 14B - tuyến đường huyết mạch đang đối mặt với nguy cơ bị sạt lở, người dân bị cô lập hoàn toàn khi xảy ra mưa lũ… Thực trạng này khiến người dân vùng cao nơm nớp lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần.

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn, lực lượng Công an xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, tổ chức lực lượng trực, ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Giữ bình yên cho mùa du lịch Lâm Đồng

Giữ bình yên cho mùa du lịch Lâm Đồng

Chiều muộn, mưa bỗng như trút nước xuống những cung đường dẫn vào các khu du lịch ngoại ô Đà Lạt. Lực lượng Công an phường và tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn phải dầm mưa điều tiết, hướng dẫn các phương tiện trật tự di chuyển.

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Sáng 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 từ Campuchia về nước.

Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới

Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới

HĐND TP Đà Nẵng vừa thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới, gồm: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Chiên Đàn, Núi Thành, Tam Anh, Nam Phước và Thăng Bình, tại Kỳ họp thứ 3, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở.

Binh đoàn 12 phát động thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Binh đoàn 12 phát động thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Những ngày hè lịch sử, Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) đã tổ chức phát động đợt thi đua “60 Ngày đêm lao động Quyết thắng” tại 3 dự án giao thông trọng điểm gồm: Tuyến cao tốc Cà Mau – Cái Nước; Cái Nước – Đất Mũi và Dự án đường giao thông ra Đảo Hòn Khoai.