Như vậy là chỉ bằng một cách chơi chữ độc đáo, vị lãnh tụ đã nhắc người cán bộ trẻ không được quên bài học cốt lõi: Làm lãnh đạo là để phục vụ dân chứ không phải để đè đầu cưỡi cổ dân, để thỏa sức ăn chơi, hưởng lạc.
Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, trong bài tùy bút "19/5/1946" đã không ngần ngại nhắc tới việc ông bị Bác Hồ phê bình vì "nói chưa đi đôi với làm". Chẳng là lần ấy, Nguyễn Huy Tưởng cùng một số đại biểu của Ủy ban Đời sống mới đến chúc thọ Bác. Sau khi hỏi thăm tình hình triển khai cuộc vận động đời sống mới, Bác hỏi: "Muốn cho việc vận động có kết quả, thì người đi vận động phải làm gì?". Trong khi các đại biểu mỗi người một ý, người bảo phải thế này, người nói phải thế kia, Bác nghiêm giọng: "Mình phải làm gương".
Và, để nêu ví dụ cụ thể, Người chỉ vào cổ áo của Nguyễn Huy Tưởng, cười nói: "Ví dụ như chú đi tuyên truyền đời sống mới mà cổ còn đeo cái "kia" (tức cái cavát - QT) thì chú hô hào giản dị thế nào được".
Tất nhiên, những điều Bác chỉ ra trong cách ăn vận của Nguyễn Huy Tưởng hôm ấy có thể chỉ gắn với một hoàn cảnh, một thời điểm cụ thể, song tinh thần "nói phải đi đôi với làm" luôn là điều Bác nhắc nhở cán bộ phải quán triệt. Bản thân nhà văn Nguyễn Huy Tưởng nhắc lại chuyện này cũng là một cách tự răn mình