Nhà văn, nhà báo Hữu Ước là tác giả của 7 đêm nhạc liên tục "Ngẫu hứng Hữu Ước - Tiếng lòng và giọt mưa xuân" được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 3-2008, gồm những ca khúc do chính ông sáng tác, hoặc những bài thơ của ông được các nhạc sĩ phổ nhạc. Đêm nhạc "Dệt nắng bên đời" là một món quà đặc biệt của một nhà văn, nhà báo trong lực lượng Công an chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Đêm nhạc gồm 15 ca khúc với 5 phần: "Miền xanh thẳm ký ức", "Những thanh âm của tình yêu", "Những suy tư chiêm nghiệm về đời sống", "Giao lưu với nhà văn Hữu Ước" và phần cuối cùng mang tên gọi "Khúc hoan ca còn mãi". Bên cạnh các gương mặt tên tuổi đã từng song hành với nhiều chương trình nghệ thuật từ thiện của Báo Công an nhân dân suốt những năm qua, như nhạc sĩ, NSƯT Phạm Ngọc Khôi, NSƯT Thanh Lam, NSƯT Đức Long, NSƯT Mai Hoa, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Tấn Minh, Sao Mai Ngọc Anh, chương trình lần này còn có sự tham gia của những giọng ca xuất sắc khác như NSƯT Ngọc Khang, ca sĩ Lê Mận, nhóm Con gái. Đặc biệt, nhà văn Hữu Ước sẽ tự mình thể hiện ca khúc "Tiếng chuông chùa" trên nền nhạc piano của nghệ sĩ tài hoa Phạm Ngọc Khôi. Cũng trong chương trình "Chân dung âm nhạc số 17" tháng 6 này, giữa những ca khúc là các phóng sự chân thực và sinh động về cuộc sống đời thường của nhà văn Hữu Ước, những quan niệm về thơ ca, âm nhạc, hội họa và cả những tâm sự về chặng đường làm báo của một nhà báo dày dạn kinh nghiệm. Trong chương trình cũng có những cảm nhận, sẻ chia của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả về âm nhạc cũng như con người của một nhà báo, nhà văn, vị tướng đã có nhiều thành tựu trong nền báo chí Cách mạng Việt Nam.
Nói về chương trình "Dệt nắng bên đời", anh Nguyễn Mạnh Cường, người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình cho biết: "Thực ra khi tiếp cận với âm nhạc Hữu Ước, tôi bị ám ảnh bởi giai điệu của ca khúc "Hạt nắng" mà ca sĩ Khánh Linh đã thể hiện thành công trước đây trong Album "Tiếng lòng Hữu Ước". Tôi chợt nghĩ, những tác phẩm âm nhạc của tác giả Hữu Ước như những sợi nắng nhỏ giản dị thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta, đem lại sự ấm áp, tươi tắn cho cuộc sống. Nó ví như những cảm giác đời thường mà ở một khía cạnh vô thức của tâm hồn, chúng ta không thể thiếu. Đó là lý do tôi lựa chọn tiêu đề "Dệt nắng bên đời" làm chủ đề xuyên suốt của chương trình. Âm nhạc Hữu Ước chất chứa bên trong những suy nghĩ sâu xa về tình yêu, cuộc sống. Bạn có thể thấy vừa quen vừa lạ và có đôi phần bất ngờ khi nghe "Vỉa hè Hà Nội", trĩu lòng với "Mẹ tôi", bay bổng trong "Phiêu diêu", lắng mình lại với "Giọt sương"… đó hoàn toàn là những chất liệu đầy đủ để xây dựng một chương trình âm nhạc tôn vinh tác giả".
Đối với nhà văn Hữu Ước, âm nhạc là một cuộc chơi, một cuộc chơi sang trọng lấy đi của ông nhiều tâm sức và tình cảm. Vì đối với ông, văn học nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng, là một nơi để ông trang trải nỗi niềm trắc ẩn của một tâm hồn hào hoa, lãng mạn và đầy nhân văn. Dù ông không bao giờ nhận mình là một nhạc sĩ nhưng từ niềm say mê âm nhạc, ông đã sáng tác những giai phẩm đẹp, tự nhiên và đầy cá tính. Bởi vì, quan trọng không phải là phương tiện chuyển tải, dù đó là âm nhạc, thơ ca hay là báo chí thì ông cũng đã thổi vào đó sự suy ngẫm từ cuộc đời. Qua đề tài phong phú, ngôn ngữ đa dạng, sáng tác của ông đã gợi mở cho nhiều nghệ sĩ biểu diễn có phần sáng tạo của mình. Bởi vậy, tác phẩm của ông có đời sống xã hội riêng. Trong nghệ thuật không có ranh giới của chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp mà chỉ có những tác phẩm có giá trị, mang lại cho người thưởng thức những phút sâu lắng của tâm hồn. Nhà văn, Trung tướng Hữu Ước đã thành công vì ông làm được điều đó.