Ra khỏi nhà chứa phải… trùm chăn
Năm 2013 quả thực là một năm "trượt dốc không phanh" của anh chàng ca sĩ "lắm tài nhiều tật" Justin Bieber. Mới đó, khán giả còn chưa hết sững sờ với một clip ghi lại cảnh Bieber đứng trên ban công khạc nhổ xuống đầu người bên dưới thì liền đó, họ lại được "chiêm bái" đoạn clip ghi lại cảnh chàng trai 19 tuổi này đang say giấc nồng trong tình trạng không mặc áo. Đoạn clip được một phụ nữ bí mật thực hiện, như một bằng chứng khó chối cãi về việc nam ca sĩ đã từng ngủ với cô ta.
Tuy nhiên, điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả có lẽ là thông tin Justin Bieber xuất hiện tại nhà chứa Centauros - một nhà chứa nổi tiếng ở Rio de Janeiro (Brazil) hôm 1/11/2013. Khi Justin rời nhà chứa, mặc dù được các vệ sĩ vây quanh che chắn rất kỹ, với việc trùm kín người bằng một chiếc ga trải giường, song chàng ca sĩ trẻ vẫn bị "nhận dạng" bởi những hình xăm quen thuộc trên cổ tay. Đã có bức ảnh ghi lại cảnh huống trớ trêu này (ảnh 1).
Sau khi bức ảnh được truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng, nam ca sĩ cũng đã kịch liệt phủ nhận trên Twitter. Tuy nhiên, việc gần đây nhất, một khách sạn tại New Zealand đã yêu cầu nam ca sĩ nếu muốn ăn nghỉ tại nơi đây phải ký hợp đồng bắt buộc để đăng ký phòng, và không được mang gái hạng sang vào những căn phòng có giá 1.000 bảng Anh (khoảng 30 triệu đồng tiền Việt)/một đêm của họ - nội điều ấy cũng đủ nói lên rằng - giống như một câu ngạn ngữ ở Việt Nam - "Không có lửa, sao có khói?".
Tên "phụ tá" thích... nghịch bậy
Ngày 12/9/2013, trong chương trình truyền hình trực tiếp của kênh Fox 40 về lễ hội nho Lodi Grape ở Sacramento (bang California, Mỹ) đã xảy ra một sự cố vô cùng hy hữu khiến cả người trong cuộc lẫn khán giả đều hết sức ngỡ ngàng. Chẳng là, theo kịch bản của "nhà đài", chú khỉ đầu chó tên gọi Mickey sẽ cùng xuất hiện với nữ MC xinh đẹp Sabrina Rodriguez để tăng độ hấp dẫn cho chương trình. Tuy nhiên, khi chương trình mới khởi động được ít giây và Sabrina Rodriguez vừa xong phần giới thiệu "phụ tá" Mickey thì thật bất ngờ, chú khỉ Mickey bước ra phía sau cô, một tay đặt lên vai cô và một tay cứ thế… sờ soạng ngực phải của cô, trong khi mặt thì nhơn nhơn nhìn vào ống kính máy quay .
Là một MC giàu kinh nghiệm, trước tình huống rất đỗi khó xử như vậy, Sabrina cố giữ bình tĩnh. Cô tìm cách phân tán sự chú ý của khán giả bằng câu nói hóm: "Có lẽ Mickey đang tranh thủ thư giãn một chút!".
Bất chấp mọi nỗ lực của nữ MC, suốt chương trình (kéo dài 15 phút), chú khỉ Mickey vẫn không bỏ tay ra khỏi bầu ngực của Sabrina. Không còn cách nào khác, Sabrina buộc phải tập trung vào phần dẫn tin, để mặc bàn tay của Mickey tự do "thám hiểm" trên ngực mình cho tới khi chương trình kết thúc.
Không chờ đến vệ sĩ…
Tại buổi biểu diễn ở Birmingham (Anh) vào tối 18/6/2013, nữ ca sĩ Mỹ gốc Barbados Rihanna đã có một hành xử rất phũ phàng đối với người hâm mộ.
Trong khi biểu diễn ca khúc "We Found Love", để thể hiện sự gần gũi, thân thiện đối với các fan của mình, Rihanna đã bước xuống khu vực khán giả khiến hàng trăm người như vỡ òa. Họ vẫy tay, vươn người về phía nữ ca sĩ như muốn được chạm vào thần tượng. Nữ ca sĩ trẻ được vệ sĩ hộ tống vừa đi vừa hát. Tuy nhiên, sự cố đã xảy ra khi Rihanna bắt tay với một fan thì bị người này kéo tay giữ lại. Không chờ các vệ sĩ ra tay can thiệp, Rihanna đã tự mình xử lý tình huống bằng một hành động thô bạo: Cô quay lại giơ micro đập thẳng vào mặt người nọ để tự "giải thoát" và tiếp tục biểu diễn.
Được biết, áp lực từ chuyến lưu diễn cộng với chuyện hàn gắn tình cảm với bạn trai Chris Brown bất thành - tất cả những điều ấy đã khiến tâm lý của Rihanna có nhiều bất ổn, dẫn cô đi tới một hành động thô bạo, làm cho dư luận bất bình. Tuy nhiên, cũng cần phải nhớ là, trong đêm biểu diễn nói trên, Rihanna đã đến muộn khiến các fan phải chờ đợi khá lâu. Đó là lý do khiến khi đối mặt với cô, họ càng thêm phấn khích và muốn nữ ca sĩ lưu lại với mình dài thêm một chút. Vậy mà, cách xử sự của Rihanna đã khiến tình cảm của cô với các fan ít nhiều bị sứt mẻ.
Cách hóa trang bị chê trách
Julianne Hough năm nay 26 tuổi. Cô sinh ra tại Uta (Mỹ) trong một gia đình nghệ sĩ múa. Hiện cô là một nữ ca sĩ nhạc đồng quê kiêm diễn viên được nhiều người biết đến. Trong đêm hội Halloween diễn ra vào tháng 10/2013, Julianne Hough đã hóa trang thành một cô gái da nâu với bộ quần áo người tù để đi dự tiệc. Việc làm này của cô đã bị các nhà hoạt động về quyền bình đẳng và các tổ chức chống kỳ thị lên tiếng chỉ trích. Julianne Hough là người thực sự cầu thị. Chỉ sau đó một ngày, cô đã lên tiếng xin lỗi về hành động thiếu kín kẽ của mình.
Cô giải thích rằng, sở dĩ cô chọn bộ quần áo ấy cũng như cách hóa trang kiểu ấy là xuất phát từ việc cô rất yêu thích Crazy Eyes - nhân vật của Uzo Aduba trong serie phim "Orange is the New Black".
Được biết, với chiếc váy đầm xuyên thấu rườm rà mang thương hiệu Jenny Peckham mà Julianne Hough đã mặc tại một chương trình nghệ thuật, Tạp chí Time đã xếp Julianne Hough vào danh sách "thảm họa thời trang" của năm 2013.
Tự mình chuốc họa cho mình
Trong làng giải trí Hoa ngữ, Vương Thụy Nhi được xem như một ca sĩ hạng B. Vậy mà, chỉ với một sự cố xảy ra hồi tháng 1/2013, tên tuổi cô bỗng chốc "nổi như cồn", nhắc tới ai cũng biết.
Việc Vương Thụy Nhi đã làm, bảo khó thì không khó, song quả là không mấy ai nghĩ tới (đúng hơn là không mấy ai dám nghĩ tới): Trong MV ca nhạc của mình, cô không ngần ngại ăn mặc hở hang và vào vai một kiều nữ bị 10 nam thanh niên thi nhau hãm hiếp. Trong MV, có nhiều đoạn cận cảnh ghi lại hình ảnh Vương Thụy Nhi bị trói chân tay, giãy dụa trên giường; có chỗ cô còn bị nhấn nhiều lần trong nước. Vây quanh cô là 10 gã đàn ông lực lưỡng, nghiện rượu. Những cảnh cưỡng hiếp đóng như thật đã khiến nhiều khán giả xem mà sởn gai ốc. Không ít người còn cho sự xuất hiện những hình ảnh nói trên trong một MV âm nhạc là mang yếu tố kích dục, là phản cảm.
Sau khi bị "ném đá" tơi bời trên các trang mạng, trong một buổi họp báo tại Bắc Kinh, Vương Thụy Nhi đã vừa khóc vừa kể lại quá trình cô thực hiện MV nói trên. Theo giải thích của Vương Thụy Nhi, MV ca nhạc có những cảnh cưỡng hiếp do cô đóng tại Nhật Bản đã bị thay đổi kịch bản khá nhiều: "Khi tôi ký hợp đồng, họ không nói tôi đóng như vậy, nhưng khi sang Nhật, họ yêu cầu thêm vào một số cảnh quay. Họ thậm chí còn đánh đập tôi, ép tôi phải đóng những cảnh nóng theo ý họ. Khi đoạn clip quay cảnh cưỡng hiếp bị đưa lên mạng, khán giả chửi bới tôi rất nhiều. Tôi rất buồn vì điều này"