Từ một Câu lạc bộ kịch Hình thể thuộc Nhà hát Tuổi trẻ nay đã được nâng lên thành Đoàn kịch Hình thể và trong tương lai, rất có thể sẽ có một Nhà hát Hình thể ra đời. Phải thừa nhận rằng, kịch hình thể đã mang đến một luồng sinh khí mới, nhất là trong bối cảnh đìu hiu của sân khấu kịch phía Bắc. Song, công cuộc tìm kiếm khán giả của kịch hình thể vẫn là một hành trình hết sức nhọc nhằn.
Vừa qua, Đoàn Kịch hình thể của Nhà hát Tuổi trẻ đã đem vở kịch hình thể "Stereoman" tham gia Liên hoan Nghệ thuật và Truyền thông Mê Kông. Vở diễn đã gây được tiếng vang đáng kể tại liên hoan bởi hình thức thể hiện mới mẻ và thông điệp mà nó gửi gắm. Trước đó, vở diễn đã từng được Đoàn kịch Hình thể - Nhà hát Tuổi trẻ lưu diễn phục vụ miễn phí cho sinh viên nhiều trường đại học trên cả nước từ cuối năm 2007 đến nay.
Theo thông tin từ Nhà hát Tuổi trẻ, tại các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên..., "Stereoman" nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của các sinh viên, bởi sự mới mẻ, lạ mắt, sự va đập mạnh về mặt thị giác của nó đối với giới trẻ.
Đầu tháng 12 này, "Stereoman 2" hay còn gọi là "Stereo man và Nơi đến của những mảnh đời" cũng đã ra mắt khán giả thủ đô. "Stereo man và Nơi đến của những mảnh đời" là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà hát Tuổi trẻ và PEPFAR, Đại sứ quán Hoa Kỳ trong tiến trình thực hiện dự án "Đưa nghệ thuật vào phát triển cuộc sống" tại Việt Nam theo chủ đề Ngày Thế giới phòng chống AIDS năm 2009 của Liên Hiệp Quốc là "Phổ cập tiếp cận dịch vụ và Quyền của người sống chung với HIV".
Có thể nói, bằng ngôn ngữ riêng của mình, kịch hình thể đang tiệm cận với các vấn đề thời sự nóng bỏng trong cuộc sống và đây là cách đi hoàn toàn đúng đắn. Thế nhưng, sự đón nhận trong các buổi diễn miễn phí khác hẳn với việc làm sao để thuyết phục được khán giả bỏ tiền túi ra mua vé vào nhà hát. Bởi vậy, mỗi vở diễn nếu không có được tài trợ để đi diễn miễn phí như trường hợp của "Stereoman", thì cũng chỉ được trình diễn vài buổi tại nhà hát và khán giả chủ yếu là khách mời, là "người trong nhà" xem với nhau mà thôi. Ngay cả những vở có chất lượng, được báo chí ưu ái như "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử", "Biến vĩ của tình yêu", "Hamlét" thì vẫn có số phận rất... hẩm hiu.
Còn nhớ khi Nhà hát Tuổi trẻ chuẩn bị ra mắt vở "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử" - một vở kịch thơ kết hợp với kịch hình thể, chính đạo diễn Lê Hùng đã thẳng thắn nói: "Người Việt
Quả đúng như tiên đoán của đạo diễn Lê Hùng, tại một số đêm diễn "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử", nhiều khán giả Việt Nam đã đứng dậy ra về. Người viết bài này ngồi lại đến cuối đêm diễn cùng với một người bạn của mình nhưng trên đường về người bạn ấy cũng thổ lộ rằng, vở diễn khiến anh cảm thấy "rất nặng nề, rất... đau đầu". Có lẽ, đây cũng chính là nguyên nhân khiến "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử" - vở diễn được dàn dựng công phu, được các nhà chuyên môn đánh giá cao về tính thể nghiệm (vở diễn được trao giải B - Giải thưởng Hội Nghệ sĩ Sân khấu 2006), nhưng vẫn ít người xem.
Cách đây ít lâu, vở bi kịch kinh điển "Hamlét" của đại văn hào Shakespeare ra mắt khán giả dưới hình thức kịch hình thể với nhiều sáng tạo mang tính bứt phá của đạo diễn, NSND Lan Hương. Song, khán giả Việt Nam vẫn quen với cách tiếp nhận truyền thống nên họ dường như còn lạ lẫm, e ngại trước một vở diễn hình thể trừu tượng khi ngôn ngữ nói bị giảm thiểu xuống mức tối đa.
Là nghệ sĩ tâm huyết với loại hình này, NSND Lan Hương đã phải rất vất vả để xây dựng, chèo chống cho một Đoàn kịch hình thể với đội ngũ trên 30 nghệ sĩ như hôm nay.
Trước "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử", Nhà hát Tuổi trẻ đã xây dựng một số vở như "Giấc mơ hạnh phúc", "Tiếng vọng hành tinh", "Nhật nguyệt thực", "Con bệnh bí hiểm" nhưng những vở diễn này chưa thực sự tạo nên dấu ấn đối với khán giả.
Nhưng gần đây, một số vở diễn liên tục được dàn dựng như "Biến vĩ của tình yêu", "Hamlét", "Khúc ngẫu hứng từ chuyện cô bé bán diêm" và "Stereoman", kịch hình thể đã có hiệu ứng tốt hơn đối với khán giả. Đoàn kịch hình thể hiện đang sở hữu một dàn diễn viên trẻ đẹp với những cái tên như Hoàng Tùng, Hoài Nam, Như Lai, Công Dũng..., nhưng để "làm nóng" sân khấu, khiến khán giả bỏ tiền ra mua vé xem kịch hình thể không phải là công việc một sớm một chiều.