Trước đó, vào khoảng 9h ngày 20/8, chị Trần Thị Hữu Lợi (trú tại thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) đến máy ATM của ngân hàng Quân đội (MB) chi nhánh Thạch Trụ để giao dịch. Khi mới thực hiện thao tác đầu tiên thì tự nhiên hàng loạt các tờ tiền đủ các mệnh giá đổ ra từ khe rút tiền.
Qua kiểm đếm, tất cả số tiền trên là 25,650 triệu đồng. Chị Lợi đoán đây là số tiền do người khác giao dịch trước đó thực hiện nhưng không thành công nên đã mang toàn bộ số tiền trên đến Công an xã Đức Lân để bàn giao, nhờ tìm chủ sở hữu.
Xác minh được biết, sáng 20/8 là ngày nghỉ cuối tuần, ngân hàng không làm việc nhưng vì đang có nhu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nên anh Phạm Hồng Thái (trú tại thôn Tú Sơn 1, xã Đức Lân) đã đến máy ATM của ngân hàng MB để thực hiện giao dịch.
Tuy nhiên, do chưa thành thạo các thao tác nên giao dịch không thành công, số tiền trên không vào tài khoản và được chị Lợi phát hiện ngay sau đó.
Sáng 23/8 vừa qua, anh Thái đã đến Công an xã Đức Lân để lại nhận lại số tiền trên trực tiếp từ chị Lợi trả lại.
Công an phường trả lại ví cho du khách đánh rơi