#không tham của rơi

Tìm được 24 kết quả

Nghĩa cử cao đẹp của người phụ nữ bán vé số

Nghĩa cử cao đẹp của người phụ nữ bán vé số

Dù hoàn cảnh khó khăn phải rời quê vào Tây Ninh bán vé số mưu sinh nhưng khi nhặt được ví tiền chứa nhiều tài sản, chị Thanh không mảy may nảy sinh ý nghĩ chiếm lợi mà mang thẳng đến Công an nhờ tìm trả người đánh rơi…

Người đàn ông bán bánh mì không tham của rơi

Người đàn ông bán bánh mì không tham của rơi

Đang đứng bán bánh mì thì ông Út nhặt được bao lì xì màu đỏ chứa 22 triệu đồng. Nghĩ có người đến tìm nhận lại nên ông đợi, tuy nhiên nhiều ngày không người tìm đến, ông Út đem giao nộp Công an…

Cái kết ấm lòng của bà giáo nghỉ hưu đánh rơi bọc tiền

Cái kết ấm lòng của bà giáo nghỉ hưu đánh rơi bọc tiền

Tối 10/1, Công an phường 8 (thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) đã tiến hành xác minh và trao trả số tiền 20 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân, sổ tiết kiệm ngân hàng cho bà Phạm Thị Minh Phụng (SN 1961, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ), giáo viên đã nghỉ hưu.

Học sinh không tham của rơi

Học sinh không tham của rơi

Ngày 3/1, Công an phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết đã trao trả tài sản cho người đánh rơi từ các học sinh nhặt được.

Không tham khi nhặt được số tiền gần 26 triệu đồng

Không tham khi nhặt được số tiền gần 26 triệu đồng

Trưa nay 24/8, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, đã đề nghị chính quyền địa phương biểu dương và có hình thức khen thưởng kịp thời một công dân trên địa bàn huyện khi phát hiện số tiền gần 26 triệu đồng ngay trong máy ATM đã nhanh chóng đến Công an xã tìm trả lại cho chủ sở hữu, để nhân rộng “Gương người tốt – việc tốt”.

Không tham của rơi

Không tham của rơi

Ngày 20/8, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Công an xã An Phú, huyện Hớn Quản đã trao trả lại toàn bộ số tài sản cho ông Đỗ Văn Vương, trú tại ấp An Tân, xã An Phú, huyện Hớn Quản. Ông Vương làm rơi số tài sản này tại khu vực ấp Phố Lố, xã An Phú.

Nhặt được chiếc ví có tiền vàng, đem nộp Công an xã trả người đánh rơi

Nhặt được chiếc ví có tiền vàng, đem nộp Công an xã trả người đánh rơi

Trên đường đi làm về tại tuyến đường Vành Đai thuộc địa bàn thôn Quá Giáng 2 (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), anh ALăng Tẹo (người dân tộc Cơ Tu, trú tỉnh Quảng Nam) đã nhặt được một ví da trong đó có tiền và nhiều giấy tờ quan trọng, ngay lập tức đến Công an xã Hòa Phước để nhờ kịp thời tìm và trao lại cho người đánh rơi.

Tặng thư khen cho 2 công dân không tham của rơi

Tặng thư khen cho 2 công dân không tham của rơi

Trong khi đi tham quan du lịch tại Huế, anh Điền Văn Bắc (SN 1986, trú TP Vinh, Nghệ An) đã không may đánh rơi túi xách bên trong có 2 điện thoại Samsung Galaxy A50 và Galaxy A51. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, chủ quán giải khát nhặt được tài sản và đem đến trình báo tại Công an phường…

Không tham của rơi

Không tham của rơi

Ngày 17/5, Trung tá Hoàng Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, Công an xã vừa trao trả tài sản mà người dân trên địa bàn xã nhặt được đưa đến Công an xã nhờ tìm người làm rơi.
Tặng giấy khen cho 2 học sinh không tham của rơi

Tặng giấy khen cho 2 học sinh không tham của rơi

Trên đường đi học về, Tuyên và Vũ nhặt được một ví tiền trong đó có 3.650.000 đồng cùng một số giấy tờ quan trọng. Ngay sau khi nhặt được, hai học sinh đã nộp lại cho nhà trường và đồng thời nhờ Ban Giám hiệu nhà trường thông báo với người dân quanh khu vực. 
Người bán giày thuê không ham của rơi

Người bán giày thuê không ham của rơi

Sáng 28-3, Công an phường Mỹ Long (TP Long Xuyên, An Giang) đã lập biên bản tiếp nhận số tiền hơn 22 triệu đồng từ ông Huỳnh Thanh Tùng (SN 1970, trú tại phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) nhặt được, để thông báo truy tìm và trả lại cho người bị mất.


Lan toả những tấm lòng tốt, không tham của rơi

Lan toả những tấm lòng tốt, không tham của rơi

Chủ tịch UBND huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) vừa tặng giấy khen cho bà Thạch Thị Quắn (58 tuổi) và anh Mai Hữu Lợi (40 tuổi, cùng ngụ xã Phú Đức). Đây là hai cá nhân nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất.