Ông Higgins được biết đến như một nhà chính trị ôn hòa. Trong quá khứ, ông từng mãnh mẽ lên tiếng phê phán chính sách của phái "diều hâu" ở Mỹ, đặc biệt là giai đoạn cầm quyền của các Tổng thống Reagan và G.Bush.
Ông Higgins là một người không chỉ nổi tiếng trên chính trường mà còn rất nổi tiếng bởi các hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ở
Ngược thời gian, chỉ tính riêng trong thế kỷ XX, chúng ta cũng từng biết tới trường hợp một số văn nghệ sĩ nổi tiếng từng giữ cương vị cao trong bộ máy lãnh đạo của một số quốc gia (trong đó có người giữ cương vị Tổng thống, Phó tổng thống…). Xin tạm nêu ra đây một số trường hợp:
Đó là nhà văn Goncz Arpad (sinh năm 1922). Goancz Arpad là nhà văn rất nổi tiếng ở Hungary, từng giữ cương vị Chủ tịch Hội Nhà văn Hungary (từ năm 1989 đến 1990), Chủ tịch danh dự Hội Văn bút Hungary (từ năm 1994). Nhà văn Goncz Arpad đã có một số tác phẩm văn xuôi được dịch và xuất bản ở Việt
Cùng năm sinh với Goncz Arpad là nữ thi sĩ của xứ sở hoa hồng - Blaga Dimitrova. Dimitrova là một tác giả rất quen thuộc với bạn đọc Việt
Năm 1991, nữ thi sĩ Dimitrova được chính trị gia Zhelio Zhelev mời tham gia liên danh tranh cử chức vụ Tổng thống và Phó Tổng thống Bungary. Cuộc liên danh thành công, ông Zhelev trở thành Tổng thống và nữ thi sĩ Dimitrova trở thành Phó tổng thống. Đây là lần đầu tiên ở Bungary có một Phó tổng thống là phụ nữ. Tuy nhiên, bà Dimitrova cũng chỉ giữ cương vị này một thời gian ngắn. Năm 1993, do bất đồng với Tổng thống Zhelev, bà xin từ chức.
Ngoài những trường hợp thành công nói trên là trường hợp các nhà văn từng ra tranh cử chức vụ Tổng thống nhưng vì một số lý do đã không đi đến kết quả cuối cùng: Đó là trường hợp nhà thơ Chilê Pablo Neruda (1904-1973), giải thưởng Nobel văn học năm 1971. Năm 1970, với tư cách ứng cử viên đại diện Đảng Cộng sản, Neruda ra tranh cử chức Tổng thống Chilê. Tuy nhiên, ở thời điểm hết sức thuận lợi và có ý nghĩa quyết định, ông đã rút lui, tạo cơ hội cho sự thắng cử của bạn ông - bác sĩ Salvardo Allende.
Một nhà văn khác cùng ở khu vực Mỹ La tinh và cũng từng ra tranh cử chức vụ Tổng thống như Neruda là nhà văn Peru Mario Vargas Llosa (sinh năm 1936, giải Nobel văn học năm 2010). Năm 1990, nhận thấy tình hình đất nước vào hồi hết sức thê thảm, lạm phát tăng cao và có khả năng nổ ra nội chiến, Llosa đã ra tranh cử Tổng thống với ý hướng "phải thống nhất các đảng phái lại". Và nhà văn đã thất bại trước chính trị gia lão luyện Alberto Fujimori. Sau này, tâm sự với báo giới, Llosa nói ông không phải nhà chính trị mà chỉ là một nhà văn, và với chuyện ganh đua nơi chính trường, ông xin "cạch đến già"