Ra đời cách đây 15 năm, Lễ hội Bodypainting thế giới là một lễ hội được tổ chức thường niên, mỗi năm thu hút khoảng 30.000 du khách, trong đó có hàng trăm nghệ sĩ đam mê môn nghệ thuật vẽ tranh trên cơ thể người (body painting). Năm nay, lễ hội được tổ chức từ ngày mùng 1 tới ngày mùng 7/7 tại thị trấn Poertschach, thuộc tỉnh Carinthia, miền Nam nước Áo, nơi có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp. Chủ đề cuộc thi năm nay là "Hành tinh thực phẩm". Các họa sĩ được phép thể hiện tài năng của mình trên toàn bộ bề mặt cơ thể người mẫu. Các người mẫu được tự do để ngực trần nhưng tất cả phải mặc đồ lót. Những màn trình diễn của người mẫu trên nền nhạc là một phần của lễ hội, tạo ra khung cảnh sôi động thu hút khán giả.
Lễ hội đã thu hút sự tham gia của hơn 200 nghệ sĩ đến từ 44 nước. Họ thích thú được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, từ đời sống của các bộ lạc, từ khoa học giả tưởng… để sáng tạo nên những tác phẩm độc đáo của mình.
Tác phẩm "Con ếch" của Johannes Stoetter được thể hiện trên cơ thể 5 nữ người mẫu ghép lại.
Tại Lễ hội Bodypainting thế giới 2013, nghệ sĩ người Italia Johannes Stoetter đã giành được chiếc cúp vô địch thể loại tranh vẽ trên cơ thể người. Cũng tại lễ hội này diễn ra vào năm ngoái, với tài nghệ đẳng cấp thế giới của mình, Johannes Stoetter cũng đã đạt được thành tích tương tự.
Vốn dĩ, từ hơn chục năm nay, tên tuổi Johannes Stoetter đã được người yêu nghệ thuật biết đến qua những bức vẽ cầu kỳ trên cơ thể người, những tác phẩm mà anh phải mất nhiều tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành. Theo Johannes cho biết, sở dĩ anh thích vẽ trên cơ thể người vì sự mềm mại, ấm áp của làn da khác hẳn so với vẽ trên giấy hoặc trên những tấm vải. Tất nhiên, vì việc vẽ phải thực hiện trên da người, lại trong một thời gian khá dài (có khi tới 8 tiếng đồng hồ), cho nên họa sĩ phải sử dụng một loại sơn đặc biệt, khiến trong quá trình thực hiện bức tranh, da của người mẫu vẫn có thể thực hiện chức năng hô hấp, co giãn bình thường.
Hầu hết các tác phẩm vẽ trên cơ thể người của Johannes đều gợi nhắc thiên nhiên. Với tài nghệ của mình, chàng họa sĩ trẻ (năm nay mới 35 tuổi) đã biến cơ thể người hoặc thành trái thanh long, trái dứa, trái dưa, hoặc thành một con vật nào đó. Điều thú vị là, trước những tác phẩm này, phải thật chú ý ta mới nhận thấy người mẫu. Họ dường như ẩn vào màu sắc của chim muông, hoa lá. Chẳng thế, có khán giả khi xem tranh "Dưa hấu" của Johannes đã phải thốt lên: "Các bạn đừng giật mình khi quả dưa hấu mở mắt nhé", hoặc khi xem bức "củi" đã có lời bình luận: "Cẩn thận không lại lấy nhầm gỗ cho lò sưởi".
Gần đây nhất, Johannes đã vẽ nên một tác phẩm thực ấn tượng: Đó là, từ 5 nữ người mẫu ghép lại, anh đã có được tác phẩm về một chú ếch xanh khổng lồ. Bức vẽ được thực hiện trong 8 tiếng đồng hồ, còn ý tưởng thì ra đời trước đó 5 tháng.
Theo Johannes, tranh vẽ trên cơ thể người là một loại tranh rất đặc biệt. Nó sống động và có thể di chuyển được. Tuy nhiên, hạn chế của nó so với tranh vải là trong khi tranh vải có thể lưu giữ được lâu dài thì những bức tranh này chỉ tồn tại trong một vài giờ. Bởi vậy, nếu không thực sự sự đam mê thì khó mà có thể đeo đuổi được loại hình này một cách dài lâu, chí ít là được tới 13 năm như trường hợp của Johannes.
Nghệ thuật vẽ trên cơ thể người nở rộ tại châu Âu vào những năm 60 của thế kỷ trước, tuy nhiên, để phong trào này nâng lên thành một lễ hội thì không thể không kể đến công lao khởi xướng của Alex Barendregt - nhân viên một cơ quan du lịch ở Áo. Đến nay, sau 15 năm tồn tại, lễ hội vẽ tranh trên cơ thể người đã trở thành "một phần tất yếu của cuộc sống". Cách đây hơn một tháng, vào ngày 30/5, tại Trung Quốc, Viện Công nghệ Nam Kinh cũng đã tổ chức một cuộc thi vẽ tranh trên cơ thể người với chủ đề bảo vệ môi trường