Những ngày đầu tháng 12/2023, các chiến sĩ đặc công thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) vẫn miệt mài tập luyện trên thao trường để hoàn thành giáo án huấn luyện. Nhắc đến bộ đội Đặc công Việt Nam thì không thể bỏ qua nghệ thuật nguỵ trang độc đáo gắn liền với lối đánh “xuất quỷ nhập thần” vốn đã trở thành thương hiệu.
Tuỳ vào môi trường tác chiến, người lính phải chọn một phương pháp nguỵ trang. Không chỉ là đắp những mảng cây lá nguỵ trang, người lính đặc công còn dùng nhiều chất liệu khác như than, bùn... để tự biến mình thành những "chú tắc kè hoa" trên thao trường. Tại Lữ đoàn Đặc công bộ 113, chúng tôi đã được chứng kiến những màn nguỵ trang độc đáo này thông qua một loạt khoa mục huấn luyện của đơn vị.
Được thành lập vào năm 1972, chỉ tính đến năm 1975, Lữ đoàn Đặc công bộ 113 đã tham gia 2 chiến dịch lớn, đánh 256 trận. Đơn vị còn tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn. Đơn vị 3 lần được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1975, 1979, 2000. Có 5 tập thể và 8 cá nhân trong lữ đoàn được tuyên dương danh hiệu Anh hùng. Trong dịp kỉ niệm 50 năm thành lập, đơn vị đã được Đảng Nhà nước trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất.
YAK-130: “Giảng đường trên mây” của Không quân nhân dân Việt Nam