Dự định cho hai bé bị “trao nhầm” học chung

Gia đình anh Khiên, chị Lan có ý định xin chị Thị Liên và gia đình cho cháu Lan Anh ra chung sống, học tập chung với con của anh chị để hai cháu có điều kiện học tập và nhất là được gần nhau.

Chiều ngày 28-7, anh Vũ Đình Khiên chồng chị Nguyễn Thị Thu Trang cho biết, sau ba ngày chính thức được về ở với anh chị, cháu Ngọc Yến đã không còn khóc mà vui chơi hồn nhiên bình thường.

Hai cháu Ngọc Yến (trái) và Lan Anh được người thân đưa đến buổi hòa giải.
Hai cháu Ngọc Yến (trái) và Lan Anh được người thân đưa đến buổi hòa giải.

Anh Khiên cho biết thêm, sau buổi hòa giải, cả hai bên gia đình và một số người thân đã về nhà anh chị nấu nướng và cùng ăn bữa cơm tối đạm bạc trong niềm vui và đầy ắp tiếng cười.

“Suốt mấy ngày qua, hai vợ chồng tôi với con lúc nào cũng vui đùa cả ngày. Vì quá hạnh phúc nên tôi bàn với vợ nghỉ bán cháo lòng thêm vài hôm, còn tôi cũng nghỉ cho hết tháng rồi làm việc trở lại. Sau những ngày tháng bồi hồi, lo lắng thì đứa con bé nhỏ của tôi đã về, mấy đêm qua tôi mới được ngủ ngon” – anh Khiên tâm sự.

Quang cảnh buổi hòa giải.
Quang cảnh buổi hòa giải.

Còn chị Trang thì cho biết niềm vui, hạnh phúc tràn vào trong căn nhà bé nhỏ của chị khi chính thức được nhận con về: “Tôi cũng đã mua cho con một số đồ chơi hòng sợ con khóc vì nhớ mẹ. Mấy ngày qua, cháu ăn ngủ bình thường, nhưng cũng có nói “con nhớ mẹ Liên (chị Thị Liên), mẹ gọi mẹ Liên lên chơi với con đi”.

Nhưng chị Trang cũng rất nhớ bé Lan Anh (giờ là con anh Tuấn, chị Thị Liên): “Mấy đêm qua tôi nhớ bé Lan Anh quá. Trong giấc ngủ, tôi mơ mộng bâng quơ, sáng giờ không biết con bé có qua chơi đùa với mấy đứa bạn gần nhà không, không biết tối qua bé ăn có no không, có nhớ, có khóc không, lo cho con bé quá. Giật mình tỉnh dậy tôi lại ôm chầm con mình vào lòng - chị Thu Trang nói - Nuôi cháu ba năm giờ bảo xa cháu, cũng chẳng đành lòng”.  

Hai cháu Ngọc Yến (trái) và Lan Anh trong vòng tay thương yêu của vợ chồng anh Khiên.
Hai cháu Ngọc Yến (trái) và Lan Anh trong vòng tay thương yêu của vợ chồng anh Khiên.

Cũng theo anh Khiên, chị Trang, anh chị đã có ý định xin chị Thị Liên và gia đình cho cháu Lan Anh ra chung sống, học tập chung với con của anh chị để hai cháu có điều kiện học tập và nhất là được gần nhau. “Từ nhà tôi vào nhà chị Thị Liên khoảng 6km, cũng không xa lắm nên hai gia đình sẽ dễ qua lại. Tôi cũng thương cho chị Liên hiện sắp sinh, do đó muốn được nuôi luôn cháu Lan Anh” – chị Trang thêm lời.

Bà Nguyễn Thị Hồng Tư (mẹ chị Thu Trang) tâm sự: “Chúng nó có giàu có gì đâu, con Trang bán cháo lòng, chồng nó thì làm nghề tự do nhưng vô cùng thương con. Tụi nó vẫn thương bé Lan Anh như trước đây. Đâu phải biết kết quả rồi bỏ bé đâu. Tôi là mẹ nó cũng chỉ mong mọi điều tốt lành đến với hai cháu. Tôi cũng muốn “vài điều” còn lại được sớm giải quyết tốt đẹp, êm xuôi cho cả hai bên”.    

Chiều cùng ngày, chị Thị Liên cho biết, rất mừng vì được đón con trở về. Sau khi hòa giải xong, trên đường trở về nhà cho đến khuya, cháu Lan Anh (giờ là con chị) khóc như mưa vì nhớ bố mẹ. Thấy cháu khóc nhiều, chị Liên đã kéo cả đám con nít gần nhà sang vui đùa nhưng cũng phải mãi đến khuya khi đã mệt cháu mới thiếp đi và ngủ say trong vòng tay của chị Thị Liên đến sáng.

Chị Liên cũng cho biết, vừa qua chi bị ngã chấn thương chân khá nặng nên hiện di chuyển rất khó khăn. Chị hiện sống với bố mẹ ruột và được bố mẹ ruột, các anh chị, người thân, hàng xóm rất thương yêu. Thời gian gần đây chị không còn phải đi làm rẫy nữa, được ở nhà chăm sóc thai nhi.

Cháu Ngọc Yến trong vòng tay chị Thị Liên và cháu Lan Anh trong vòng tay chị Thu Trang trước khi trao
Cháu Ngọc Yến trong vòng tay chị Thị Liên và cháu Lan Anh trong vòng tay chị Thu Trang trước khi trao

Khi hỏi về việc vợ chồng chị Trang muốn nhận nuôi giúp cháu Lan Anh để chị bớt cực, chị Thị Liên rất vui mừng và nói: “Anh Khiên, chị Trang tốt bụng lắm. Hôm trước vào nhà có nói với em là xin nuôi cháu Lan Anh làm em mừng quá. Anh chị chẳng giàu có gì nhưng cũng hơn nhà em. Nếu được anh chị nhận về nuôi luôn thì em mừng quá. Trong đây học ít lắm. Em muốn cho nó được học hành với cháu Yến (giờ là con chị Trang) để lớn lên nó biết viết, sau này nó biết làm việc”.

Như CAND thông tin, chiều ngày 25-7, Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước tổ chức buổi hòa giải vụ trao nhầm con xảy ra ở bệnh viện này cách nay 3 năm. Qua hơn 2 giờ giải quyết hai cháu bé đã được trao về với cha mẹ ruột của mình.

Đức Trí

Các tin khác

Nhịp sống yên bình trên thành phố mang tên Bác

Nhịp sống yên bình trên thành phố mang tên Bác

50 năm, từ một thành phố từng đối mặt với nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất, TP Hồ Chí Minh từng bước vươn lên trở thành trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Nửa thế kỷ trôi qua, thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu không ngừng phát triển, mang trong mình một diện mạo mới. Một thành phố năng động nghĩa tình, nơi hội tụ của hàng triệu người con từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây mang theo ước mơ học tập, lập nghiệp. Xen lẫn trong không gian sôi động, hối hả ấy vẫn có những góc phố bình yên vào sáng sớm nơi người dân có thể ngồi với nhau làm một ván cờ, uống một ấm trà, thả bộ theo từng con phố ngắm thành phố qua từng nhịp thở...

Người dân vùng cao ở Huế bất an với các “điểm đen” sạt lở

Người dân vùng cao ở Huế bất an với các “điểm đen” sạt lở

Nút giao kết nối cao tốc La Sơn - Hòa Liên qua địa bàn TP Huế liên tục bị đất đá vùi lấp, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Cách vài km, những vết nứt toác trên quả đồi cao tại Km34+800 khiến Tỉnh lộ 14B - tuyến đường huyết mạch đang đối mặt với nguy cơ bị sạt lở, người dân bị cô lập hoàn toàn khi xảy ra mưa lũ… Thực trạng này khiến người dân vùng cao nơm nớp lo lắng khi mùa mưa bão đang đến gần.

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Công an xã Cần Yên kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn, lực lượng Công an xã Cần Yên, tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, tổ chức lực lượng trực, ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Giữ bình yên cho mùa du lịch Lâm Đồng

Giữ bình yên cho mùa du lịch Lâm Đồng

Chiều muộn, mưa bỗng như trút nước xuống những cung đường dẫn vào các khu du lịch ngoại ô Đà Lạt. Lực lượng Công an phường và tổ công tác Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn phải dầm mưa điều tiết, hướng dẫn các phương tiện trật tự di chuyển.

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Đón 62 hài cốt Anh hùng liệt sĩ từ Campuchia về nước

Sáng 30/6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Lễ đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 từ Campuchia về nước.

Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới

Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập 10 phường mới

HĐND TP Đà Nẵng vừa thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 10 phường mới, gồm: Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Chiên Đàn, Núi Thành, Tam Anh, Nam Phước và Thăng Bình, tại Kỳ họp thứ 3, đánh dấu bước đi quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền cơ sở.

Binh đoàn 12 phát động thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Binh đoàn 12 phát động thi đua “60 ngày đêm lao động Quyết thắng”

Những ngày hè lịch sử, Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) đã tổ chức phát động đợt thi đua “60 Ngày đêm lao động Quyết thắng” tại 3 dự án giao thông trọng điểm gồm: Tuyến cao tốc Cà Mau – Cái Nước; Cái Nước – Đất Mũi và Dự án đường giao thông ra Đảo Hòn Khoai.

Tháo dỡ tượng “Nữ thần khai phóng” xây trái phép trong khu đô thị E.City Tân Đức

Tháo dỡ tượng “Nữ thần khai phóng” xây trái phép trong khu đô thị E.City Tân Đức

Tượng “Nữ thần khai phóng” được xây dựng tại khu vực cảnh quan Khu đô thị E.City Tân Đức (ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận khi cho rằng hình mẫu tượng này “sao chép” hình mẫu bức tượng nổi tiếng trên thế giới, không đúng với văn hóa Việt Nam cũng như nghi ngờ tính pháp lý của bức tượng. Trước phản ứng trên, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo UBND xã Đức Hòa làm rõ…