Dấu ấn chuyển đổi số

Lần đầu tiên trong lịch sử, hai dự án công nghệ thông tin tầm cỡ quốc gia được lực lượng CAND triển khai thực hiện với khối lượng công việc khổng lồ. Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân” chạy đua cùng thời gian đã về đích đúng hạn, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Từ những buổi làm việc xuyên đêm

“Làm hết việc chứ không hết giờ”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, “thực hiện nhiệm vụ kép”, “người dân còn đến, còn làm việc”, “biến thách thức thành hành động”..., hàng loạt khẩu hiệu như thế đã ra đời cùng “chiến dịch” đặc biệt ấy. Nó đã trở thành động lực, mục tiêu để mỗi cán bộ, chiến sĩ công an vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên, gần 2 năm qua, ở bất kỳ một địa bàn, khu dân cư đặt điểm cấp căn cước công dân lưu động, người dân đều thấy ánh đèn sáng xuyên đêm với hình ảnh người cán bộ công an cặm cụi làm việc, từ lấy dấu vân tay, thu thập dữ liệu của từng công dân cho đến nhập liệu máy tính...

Chưa bao giờ, lực lượng Công an mà chủ công là lực lượng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cùng lúc thực hiện nhiệm vụ kép như thế. Họ vừa tham gia cùng các lực lượng khác phòng, chống đại dịch COVID-19, vừa đảm bảo công tác chuyên môn thường ngày, lại cùng lúc triển khai công việc của dự án.

Dấu ấn chuyển đổi số -0
Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang làm căn cước công dân có gắn chip điện tử cho người dân trong đêm. Ảnh: An Thông

Điểm cấp căn cước lưu động đặt tại một nhà văn hóa thôn ở huyện Đông Anh, Hà Nội, 22 giờ, người dân vẫn tập trung chờ đến lượt làm thủ tục. Máy lấy vân tay, máy chụp ảnh hoạt động hết công suất. Tổ làm căn cước lưu động tại đây gồm 2 cán bộ trẻ của Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Đông Anh được huy động, hỗ trợ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đêm khuya dần, ngay đến người dân ngồi chờ một lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, sốt ruột nhưng những cán bộ công an trẻ vẫn có thái độ làm việc tích cực, thi thoảng tếu táo vài câu để tạo không khí vui vẻ cho bà con.

Ở một địa điểm khác, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội của Công an TP Hà Nội cũng cử một tổ lưu động về làm căn cước có gắn chip cho kịp tiến độ. Các thành viên trong tổ chủ yếu là cán bộ nữ trẻ, có người phải gửi con nhỏ cho ông bà, miết mải hết ngày này qua ngày khác từ 6 giờ sáng và lúc trở về có khi đã là 4 giờ sáng của ngày mới.

Ở nơi xa xôi huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, đường từ trung tâm xã đến bản làng phải gọi là một hành trình. Có tới khoảng 80% đồng bào dân tộc Mông sinh sống ở vùng núi cao. Thượng tá Cao Văn Toản, Trưởng Công an huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, ngoài việc tăng cường lực lượng, bố trí cán bộ, chiến sĩ, chia tổ, phân ca làm thủ tục cho công dân 24/24 giờ, Công an huyện phải khắc phục khó khăn, bố trí các tổ lưu động luân phiên đến từng thôn, xóm, trường học để thu thập thông tin, cấp căn cước công dân. Đến nay đã có trên 49.000 người được cấp thẻ căn cước.

Trò chuyện với nhiều cán bộ công an trực tiếp tham gia “chiến dịch” cấp căn cước công dân có gắn chip tại địa bàn, họ tâm sự, thời gian triển khai thực hiện 2 dự án lớn được coi như một sự thử thách quyết tâm, bản lĩnh và tinh thần làm việc của cán bộ, chiến sĩ. Nhiều người phải gác việc nhà, hi sinh thời gian nghỉ ngơi quý giá, dành trọn thời gian cho công việc để quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Dấu ấn chuyển đổi số -0
Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối đường truyền đến cấp xã.

Năm qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ mang theo máy móc, thiết bị đến với người dân ở bản làng xa xôi, vào tận nhà người già neo đơn, bệnh nặng, trực tiếp làm căn cước có gắn chip; hình ảnh anh công an bế em bé ngủ ngon trong vòng tay để mẹ làm căn cước, hay hình ảnh người chiến sĩ áo xanh cõng cụ già đến nơi làm thủ tục... đã lay động trái tim người dân.

...đến dấu mốc lịch sử

Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là một trong 6 cơ sở dữ liệu được ưu tiên triển khai, góp phần xây dựng chính phủ số, xã hội số. Dự án triển khai với nhiều hạng mục, huy động lực lượng Công an trên toàn quốc mà nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Ngày 22-6-2021 là dấu mốc lịch sử của chiến dịch thần tốc, quyết liệt và hiệu quả khi Bộ Công an công bố vận hành chính thức hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân từ ngày 1-7-2021. 17 trường thông tin của gần 100 triệu công dân Việt Nam được số hóa, bổ sung, cập nhật thường xuyên từ cơ sở bởi hàng vạn cán bộ cảnh sát khu vực, công an xã trên toàn quốc. Từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã cấp mã số định danh cá nhân cho 100% công dân trên toàn quốc (đối với người chưa được cấp thẻ căn cước công dân thì đã thông báo bằng văn bản đến công dân có kèm theo mã QR). Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an cho đến quyết tâm, nỗ lực của từng cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở khi trọng trách đặt lên vai.

Để có được thành quả đó, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua nhiều khó khăn: Một khối lượng công việc vô cùng lớn nhưng quân số làm việc không đổi, lại cần đẩy nhanh tiến độ trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bão lũ, địa bàn vùng sâu vùng xa, thiếu cơ sở vật chất, đường truyền... Đó là chưa kể đến các thế lực chống đối, đưa ra các luận điệu xuyên tạc nhằm cản trở quá trình thực hiện dự án. Việc triển khai xây dựng 2 dự án đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe về kĩ thuật cũng như an toàn bảo mật thông tin với sức ép hoàn thành tiến độ. Mục tiêu đặt ra là phải hoàn thành 2 dự án trước ngày 1-7-2021, khi Luật Cư trú có hiệu lực.

Gần 2 năm qua, hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ được huy động thu thập, cập nhật thông tin cư dân. Gần 45.000 cán bộ, chiến sĩ địa bàn bố trí tại 100% các xã (trung bình mỗi xã 5 đồng chí) làm nhiệm vụ thu thập và cập nhật thông tin, đảm bảo dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) cho biết, khi Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đưa vào hoạt động sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính. Nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, tiết kiệm ngân sách... Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng kịch bản kết nối, khai thác dịch vụ xác thực công dân để phục vụ hàng trăm dịch vụ công ở các cấp độ tỉnh, huyện và cấp xã...

Đến nay, toàn quốc đã thu thập, rà soát, làm sạch dữ liệu trên hệ thống và củng cố hồ sơ, sổ sách, tàng thư cấp số hơn 98,5 triệu/102 triệu số định danh; cung cấp dữ liệu và thực hiện thu thập bổ sung thông tin sinh trắc học của hơn 60 triệu người phục vụ cho công tác cấp căn cước công dân gắn chip, đã in và trả cho người dân trên 55 triệu thẻ căn cước gắn chip. Những tấm thẻ căn cước mới đã được tích hợp nhiều thông tin như: Thông tin cá nhân, bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe... Đặc biệt, Bộ Công an đã kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư với Cơ sở dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm COVID-19 để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ căn cước, phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Dấu ấn chuyển đổi số -0
Tổ lưu động Công an huyện Mèo Vạc đến tận nhà dân làm căn cước.

Nhớ lại, khoảng thời gian lực lượng Công an toàn quốc căng mình thu thập dữ liệu cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Đâu đâu cũng thấy người dân lo lắng, nói chuyện về F0, “phong tỏa”, “cách ly”, “giãn cách”... Không ít cán bộ, chiến sĩ làm căn cước công dân đã bị “dính F0”. Thế nhưng, vừa cố gắng đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra, người ta vẫn thấy những “chiến sĩ áo xanh” năng nổ nhiệt tình, không quản ngại khó khăn vác máy đi bộ xuống khu dân cư ở vùng sâu, vùng xa. Vẫn thấy những chiếc xe buýt chở khách biến thành xe “đặc chủng” di chuyển đến khu dân cư ở thành phố làm thủ tục cấp căn cước công dân. Những nhóm Zalo, mạng xã hội được tận dụng tối đa để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thông báo quy trình, thời gian, địa điểm, tạo thuận lợi cho bà con đi làm căn cước...

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối đường truyền đến tận cấp xã. Những tấm thẻ căn cước mới đã đến tay người dân và được sử dụng hiệu quả. Chiến dịch đặc biệt đã được lực lượng Công an triển khai thực hiện thành công, đưa chủ trương thành hiện thực, góp phần vào tiến trình xây dựng Việt Nam thành quốc gia số trong tương lai.

Việt Hà - Minh Hiền

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.