Đánh thức khát vọng hoàn lương

Từ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục, cảm hóa phạm nhân, đến hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng đang hằng ngày giúp người từng lạc lối có thêm cơ hội làm lại cuộc đời và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Gieo niềm tin phía sau song sắt

Tại Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Lâm Đồng, công tác khám, chữa bệnh luôn được lãnh đạo đơn vị xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân. Ngay từ khi tiếp nhận, mọi trường hợp đều được khám sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi và xây dựng phương án điều trị phù hợp. Đối với những phạm nhân mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, sự quan tâm ấy càng được nhân lên bằng trách nhiệm và lòng nhân ái của những người làm nhiệm vụ.

Phạm nhân Lê Văn Hà (SN 1976), đang chấp hành án về các tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng, là một trường hợp đặc biệt. Căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn di căn khiến cơ thể anh nhiều lần kiệt quệ vì những cơn đau kéo dài, những khối u lan khắp cơ thể và nỗi tuyệt vọng luôn thường trực.

2.png
Cán bộ y tế thường xuyên theo dõi sát diễn biến sức khỏe của phạm nhân Lê Văn Hà.

Nhưng trong những ngày tháng tưởng như chỉ còn bóng tối ấy, người đàn ông từng lầm lỗi không phải chống chọi với bệnh tật một mình. Các y, bác sĩ của trại tạm giam cùng cán bộ quản giáo luôn sát cánh, theo dõi từng diễn biến sức khỏe, phối hợp với các bệnh viện chuyên khoa để hội chẩn, điều trị kịp thời. Từ việc cấp phát thuốc, kiểm soát cơn đau, bổ sung dinh dưỡng đến những lần áp giải đi điều trị đều được thực hiện đúng quy định, bảo đảm tuyệt đối an toàn nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần nhân văn.

Có những đêm bệnh tái phát, đau đớn khiến phạm nhân không thể chợp mắt, những cán bộ trực vẫn lặng lẽ túc trực bên cạnh, động viên, thăm hỏi, giúp người bệnh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

"Không chỉ chăm sóc về thể chất, các cán bộ còn thường xuyên động viên, chia sẻ, giúp tôi vượt qua mặc cảm và ổn định tinh thần. Chính sự tận tâm ấy đã tiếp thêm nghị lực để tôi yên tâm điều trị, chấp hành tốt nội quy và cố gắng cải tạo!..”, phạm nhân Lê Văn Hà xúc động chia sẻ.

Tinh thần ấy cũng được lan tỏa tại Phân trại tạm giam Cư Jút thuộc Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Lâm Đồng. Công tác y tế được triển khai bài bản với chế độ khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sát diễn biến bệnh tật, cấp phát thuốc đầy đủ và chủ động chuyển tuyến điều trị đối với các trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn.

Đối với người bị tạm giam là phụ nữ hoặc những trường hợp phải điều trị dài ngày tại bệnh viện, cán bộ đơn vị không quản ngày đêm túc trực 24/24 giờ. Các anh vừa thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, vừa tận tình chăm sóc, hỗ trợ người bệnh như chính người thân của mình. Song song với đó là việc duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kiểm soát vệ sinh môi trường, nguồn nước, an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng môi trường giam giữ an toàn, nhân văn và đúng quy định của pháp luật.

1.png
Phân trại tạm giam Cư Jút chủ động thực hiện tốt công tác y tế tại cơ sở giam giữ.

Không chỉ chú trọng tới những tổn thương về thể chất, các trại tạm giam thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng còn đặc biệt chú trọng “chữa lành” những khoảng trống trong tâm hồn của người lầm lỗi. Những buổi gặp gỡ, trò chuyện giữa cán bộ quản giáo với phạm nhân được duy trì thường xuyên để lắng nghe tâm tư, tháo gỡ những khúc mắc, giúp họ dần cởi bỏ mặc cảm và tìm lại niềm tin vào cuộc sống.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục cũng được đổi mới theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận thông qua hệ thống phát thanh nội bộ, các buổi phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống và trách nhiệm đối với gia đình, xã hội. Những câu chuyện về người tốt, việc tốt, những bài học về sự bao dung, về giá trị của tự do và tình thân được truyền tải nhẹ nhàng nhưng thấm sâu, giúp nhiều người đang chấp hành án dần thay đổi nhận thức, nuôi dưỡng khát vọng hoàn lương.

Nâng đỡ người hoàn lương trở về

Hơn 7 năm sau ngày chấp hành xong án phạt tù, ông N.T.R trở về địa phương với hành trang là những mặc cảm và nỗi lo về một tương lai mờ mịt. Không việc làm, thiếu vốn, quá khứ trở thành rào cản khiến ông nhiều lần khép mình, ngại tiếp xúc với mọi người.

“Những ngày đầu tái hòa nhập cộng đồng, tôi gần như khép mình trong nhà, ít tiếp xúc với mọi người. Nỗi lo không có việc làm khiến tôi nhiều lần băn khoăn về chặng đường phía trước!..”, ông R chia sẻ.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, lực lượng Cảnh sát khu vực Công an phường B’Lao (Lâm Đồng) đã nhiều lần đến thăm hỏi, động viên, hướng dẫn ông hoàn thiện giấy tờ, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sinh kế. Từ sự đồng hành đó, ông R mạnh dạn mở một tiệm sửa xe máy nhỏ, từng bước ổn định cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Không chỉ có thu nhập nuôi gia đình, ông còn dần lấy lại niềm tin, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương.

Câu chuyện của ông N.T.R. là minh chứng cho hiệu quả của công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng tại phường B’Lao. Hiện Công an phường đang quản lý, giáo dục và hỗ trợ 184 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Mỗi trường hợp đều được lập hồ sơ theo dõi, phân công cán bộ và các đoàn thể thường xuyên quan tâm, giúp đỡ.

3.png
Ông N.T.R nay đã ổn định với công việc sửa chữa xe máy.

Bên cạnh quản lý, Công an phường B’Lao chủ động kết nối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để giới thiệu việc làm, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều người tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Đến nay, hơn 167 trường hợp đã được tư vấn, giới thiệu việc làm, từng bước ổn định cuộc sống và tránh xa nguy cơ tái phạm.

Thượng tá Đinh Sỹ Đức, Trưởng Công an phường B’Lao cho biết, phòng ngừa tội phạm không chỉ là đấu tranh với cái xấu mà còn là giúp người từng lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời. ‘Mỗi người hoàn lương thành công không chỉ mang lại hạnh phúc cho một gia đình mà còn góp phần giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở!..", Thượng tá Đinh Sỹ Đức chia sẻ.

Khắc Lịch

Các tin khác

Ngăn chặn nạn khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

Ngăn chặn nạn khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt trên đầm phá Tam Giang – Cầu Hai

Dù cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm về tình trạng khai thác thủy sản với hình thức hủy diệt ở khu vực đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, thế nhưng, tình trạng người dân địa phương dùng ghe, thuyền nhỏ để khai thác thủy sản với hình thức hủy diệt vẫn còn dai dẳng.

TP Hồ Chí Minh kiểm soát, chống khai thác IUU, góp phần gỡ “Thẻ vàng” EC

TP Hồ Chí Minh kiểm soát, chống khai thác IUU, góp phần gỡ “Thẻ vàng” EC

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị tiếp tục khai thác hiệu quả phần mềm quản lý, kiểm soát tàu cá của Bộ đội Biên phòng, phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Hải quân, Cảnh sát biển và các địa phương ven biển trong trao đổi thông tin, quản lý, giám sát tàu cá, kiểm soát nguồn gốc thủy sản khai thác và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động nghề cá trên địa bàn.

Trọn vẹn nghĩa tình với gia đình thương binh, liệt sĩ

Trọn vẹn nghĩa tình với gia đình thương binh, liệt sĩ

Mái nhà đơn sơ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Xê (SN 1932, trú thôn 8A, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) bình yên giữa tứ bề trập trùng cao nguyên đất đỏ. Mấy chục năm qua, mẹ lặng lẽ cất giữ một thiên sử bi hùng đã dâng hiến những điều thiêng liêng nhất cho Tổ quốc.

Đối thoại “nóng” về TTHC giữa Công an TP Hồ Chí Minh với doanh nghiệp

Đối thoại “nóng” về TTHC giữa Công an TP Hồ Chí Minh với doanh nghiệp

Xe máy đã có biển số định danh 5 số, nhưng sau đó lại trúng đấu giá một biển số đẹp, người dân muốn thay biển số đấu giá vào xe đổi cho biển số 5 số được hay không? Thuê một khách sạn hay tòa nhà đã được cấp giấy chứng nhận an ninh trật tự (ANTT) thì chủ mới có cần phải làm các thủ tục nào không? Các công ty bảo vệ có được tự đào tạo chuyên môn cho nhân viên của mình hay không?...

Công an Cần Thơ tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em

Công an Cần Thơ tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em

Nhận thức tầm quan trọng của phòng chống đuối nước ở trẻ em, Công an thành phố (CATP) Cần Thơ tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn đuối nước, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm khống chế vụ cháy lớn

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm khống chế vụ cháy lớn

Khoảng 19h50 tối 13/7, tại nhà kho của Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Việt Nam (Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra vụ cháy lớn. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các công trình lân cận và không ghi nhận thiệt hại về người.

Vùng lõi Hà Nội sau nửa tháng thí điểm phát thải thấp

Vùng lõi Hà Nội sau nửa tháng thí điểm phát thải thấp

Sau gần nửa tháng Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp, nhiều người dân cho biết, họ không cảm thấy có sự quá khác biệt và xáo trộn vì TP triển khai cơ bản áp dụng trên các tuyến phố đi bộ sẵn có từ trước.

Mẫu ADN - nối nhịp đoàn viên của một gia đình liệt sĩ ở Thanh Hoá

Mẫu ADN - nối nhịp đoàn viên của một gia đình liệt sĩ ở Thanh Hoá

Chiều 11/7, bầu trời quê hương Tân Ninh bất chợt đổ cơn mưa lớn khi chiếc xe chở hài cốt liệt sĩ Lê Đồng Cội lặng lẽ lăn bánh qua những con đường quen thuộc để trở về với đất mẹ. Sau 53 năm nằm lại nơi “đất khách”, người lính năm xưa cuối cùng cũng được trở về quê hương bằng một hành trình đặc biệt - hành trình được nối lại từ những mẫu ADN của chính người thân.

Hai chiến sĩ trẻ kịp thời hiến máu cứu cụ bà chảy máu dạ dày

Hai chiến sĩ trẻ kịp thời hiến máu cứu cụ bà chảy máu dạ dày

Vào lúc 18h ngày 11/7, nhận được thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa có cụ già bị chảy máu dạ dày cần máu gấp, Hạ sĩ Hà Văn Vũ và Hạ sĩ Trần Văn Dũng, thuộc Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã kịp thời hiến máu cấp cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch…

Hiểm nguy rình rập mùa mưa bão ở Lâm Đồng

Hiểm nguy rình rập mùa mưa bão ở Lâm Đồng

Mỗi mùa mưa bão, tỉnh Lâm Đồng lại đối mặt với hiểm họa sạt lở đất, lũ quét và ngập lụt do địa hình đồi núi hiểm trở, sông ngòi dày đặc và mưa lớn kéo dài.

Những nén tâm hương giữa lòng thành phố: Mong các anh sớm trở về với đất mẹ

Những nén tâm hương giữa lòng thành phố: Mong các anh sớm trở về với đất mẹ

Dù xuất thân khác nhau, từ thế hệ trẻ sinh ra trong thời bình, người phụ nữ lao động tự do, cho đến người con xa xứ và người cựu chiến binh già, dòng người tìm về Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP Hồ Chí Minh) những ngày này đều có chung một niềm lay động: được thắp nén hương thơm, gửi lòng tri ân và cầu mong những người lính hy sinh vì Tổ quốc sớm được đưa về với gia đình.

Kịp thời hỗ trợ thai phụ bất tỉnh đến bệnh viện cấp cứu

Kịp thời hỗ trợ thai phụ bất tỉnh đến bệnh viện cấp cứu

Chiều ngày 11/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, Trung tá Nguyễn Vi Hùng, Phó Trưởng Công an xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang phát hiện chị P.M.M. (SN 1994, trú tại thôn Sủng Nhỉ B, xã Sủng Máng) đang mang thai và nằm bất tỉnh bên Tỉnh lộ 176.