#trại tạm giam

Tìm được 77 kết quả

Đánh thức khát vọng hoàn lương cho người lầm lỡ

Đánh thức khát vọng hoàn lương cho người lầm lỡ

Cà Mau - nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc trong hành trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” đang được vun đắp từng ngày trong các Trại tạm giam Công an tỉnh. Trên 960 can, phạm nhân không chỉ thực hiện nghĩa vụ trước pháp luật, mà còn được giáo dục, cảm hóa, nuôi dưỡng niềm tin làm lại cuộc đời.

Quyền công dân phía sau “cánh cửa đặc biệt”

Quyền công dân phía sau “cánh cửa đặc biệt”

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến rất gần. Tại Đà Nẵng, không khí chuẩn bị không chỉ rộn ràng trên khắp các tuyến phố mà còn lan tỏa vào những nơi đặc biệt: Trại tạm giam số 2 Công an thành phố và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ở đó, những quyền cơ bản của con người vẫn được nâng niu, trân trọng.

Đảm bảo quyền công dân đối với người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử

Đảm bảo quyền công dân đối với người bị tạm giữ, tạm giam đủ điều kiện tham gia bầu cử

Sau những cánh cổng sắt luôn được canh gác nghiêm ngặt, nơi tưởng chừng khép kín với thế giới bên ngoài, quyền công dân vẫn được gìn giữ và tôn trọng. Đó không chỉ là quy định của pháp luật mà còn thể hiện rõ nét tính nhân văn, tinh thần thượng tôn pháp luật của nhà nước ta.

Không để bất kỳ công dân nào thiệt thòi quyền lợi bầu cử

Không để bất kỳ công dân nào thiệt thòi quyền lợi bầu cử

Trong không khí chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc hướng tới ngày bầu cử HĐND các cấp (15/3), cùng với các địa bàn dân cư, nhiều đơn vị đặc thù trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa như trại tạm giam, cơ sở cai nghiện ma túy cũng đang gấp rút hoàn tất các bước chuẩn bị, bảo đảm để mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của pháp luật.

Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam

Bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam

Viện KSND khu vực 3 tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp Ban Giám thị Phân trại tạm giam Bình Minh (Trại tạm giam số 1 tỉnh Vĩnh Long) triển khai các nội dung tuyên truyền phục vụ công tác bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam.

Giữ trọn mùa Xuân cho những người lầm lỡ

Giữ trọn mùa Xuân cho những người lầm lỡ

Tết là thời khắc của đoàn viên, của sum họp và yêu thương, nhưng với những người đang chấp hành án tại Trại Tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng, Tết còn là khoảng lặng của nỗi nhớ và sự chiêm nghiệm. Thấu hiểu tâm tư ấy, Ban Giám thị Trại đã nỗ lực mang hơi ấm mùa xuân vào sau những cánh cửa sắt, để nơi đây không chỉ có kỷ luật mà còn có niềm tin và hy vọng về ngày trở về.

Chuyện ươm mầm thiện tại một trại tạm giam

Chuyện ươm mầm thiện tại một trại tạm giam

Tại Trại tạm giam số 2 - Công an TP Đà Nẵng (đóng tại phường Bàn Thạch, Đà Nẵng), không chỉ là nơi giam giữ mà còn là một trường học đặc biệt, nơi những con người lầm lỡ được giáo dục, cảm hóa để tìm lại con đường hoàn lương.

Mong ngày trở về

Mong ngày trở về

Những ngày này, hàng nghìn phạm nhân đang cải tạo tại các trại giam, trại tạm giam trên cả nước đang hồi hộp chờ ngày được đặc xá, trở về với gia đình, trong đó có 25 phạm nhân đang cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Họ là những người có thái độ cải tạo tốt, đã thực hiện xong các hình phạt bổ sung và các nghĩa vụ dân sự liên quan. Và, trên hết, họ là những người thật sự hối lỗi, mong đợi ngày về để được hòa nhập với cộng đồng, được làm lại cuộc đời.

Cán bộ Công an “4 cùng” nơi miền biên viễn phía tây Quảng Nam

Cán bộ Công an “4 cùng” nơi miền biên viễn phía tây Quảng Nam

Cuối năm 2021, khi đang là cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam, Thượng úy Phạm Trần Lương Tri đã viết đơn tình nguyện lên vùng biên giới huyện Tây Giang. Nguyện vọng được chấp thuận và anh được bố trí công tác, đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã Bhalêê, huyện Tây Giang. 

Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” 2025

Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” 2025

Với mong muốn mang đến một mùa xuân ấm áp, ý nghĩa và tràn đầy yêu thương, ngày 23/1, Trại tạm giam Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức chương trình “Xuân gắn kết - Tết yêu thương” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho phạm nhân, giúp họ cảm nhận được sự quan tâm, động viên của tập thể cán bộ Trại tạm giam và cộng đồng trong những ngày đầu năm mới.

Đường về nẻo thiện

Đường về nẻo thiện

Hôm nay, cùng với trên 3.700 trường hợp được Chủ tịch nước đặc xá trở về với gia đình, cộng đồng, các phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Sơn La cũng đã được nhận các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

"Bóng hồng" tỏa sáng giữa trại tạm giam

"Bóng hồng" tỏa sáng giữa trại tạm giam

Đại úy Đỗ Thị Hằng Nga, cán bộ Đội Quản giáo, Trại tạm giam Công an tỉnh Lâm Đồng thường ra khỏi nhà, bắt đầu công việc của ngày mới khi lớp sương mai còn phủ trắng đường. Những đêm không phải trực, chị trở về nhà khi phố phường đã bừng sáng ánh điện.

Chuyện chăm sóc bệnh nhân “mang áo số” của các bác sĩ hai màu áo

Chuyện chăm sóc bệnh nhân “mang áo số” của các bác sĩ hai màu áo

 “Tác nghiệp” trong những điều kiện khó khăn nhưng các cán bộ làm công tác y tế của Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương vẫn cần mẫn, lặng lẽ làm nhiệm vụ. Mỗi cán bộ mang hai màu áo ấy vừa là những chiến sĩ, bác sĩ, đồng thời cũng là những “chuyên gia” tâm lý giúp các can, phạm nhân chữa lành vết thương về thể xác và tinh thần, chấp hành nghiêm các quy định của trại tạm giam.

Đường về nẻo thiện không còn xa

Đường về nẻo thiện không còn xa

Được trở về nhà sum vầy, quây quần bên mâm cơm những ngày Tết, đó là ước mơ của hàng triệu phạm nhân đang chấp hành án trên cả nước. Tại Sơn La cũng vậy, các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh đã và đang được tích cực lao động, sản xuất, dọn vệ sinh, trang trí khu giam, phòng giam để chuẩn bị đón Tết. Và với họ, mỗi khi Tết đến là gần hơn ngày trở về với cộng đồng.

Ấm áp tình người ở nơi tưởng chừng không có Tết

Ấm áp tình người ở nơi tưởng chừng không có Tết

Tết đang tràn về trên khắp các nẻo đường, ngõ phố. Để các phạm nhân đón Tết trong không khí vui vẻ, ấm áp, vơi đi mặc cảm, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động cho phạm nhân. Bên cạnh việc chuẩn bị vườn rau tăng gia cho ngày Tết, trang hoàng không gian Tết tại các khu trại, gói bánh chưng, bánh tét… là hoạt động mang đầy ý nghĩa nhân văn, được phạm nhân mong đợi nhất.

Bền bỉ đánh thức mầm thiện

Bền bỉ đánh thức mầm thiện

Không bục giảng, không bảng đen, phấn trắng nhưng những cán bộ quản giáo của Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi được ví là những “người thầy đặc biệt”, miệt mài gạn đục khơi trong, với quyết tâm thắp sáng lên con đường về nẻo thiện cho những “người trò” từng lầm đường, lạc lối...