Cách đây gần hai mươi năm, công chúng bất ngờ nghe đến danh hiệu Hoa hậu quốc tế Ai Cập. Không ai rõ quy mô cuộc thi thế nào, nhưng sau hai chuyến ứng thí của bốn người đẹp mà ai cũng đạt giải to, không thấy tổ chức "mang chuông đi đánh xứ người" nữa. Thỉnh thoảng, không biết vô tình hay hữu ý, người ta quên giới thiệu hai chữ "quốc tế" mà cứ gọi bốn mỹ nhân kia là Hoa hậu Ai Cập nghe như… đất nước xứ kim tự tháp không còn ai xinh tươi nên phải mời chân dài Việt Nam sang đội giùm vương miện!
Bây giờ cái danh hiệu Hoa hậu quốc tế Ai Cập chỉ còn gió thoảng mây bay, bởi quá nhiều danh hiệu khác xuất hiện. Nào là Hoa hậu đẹp nhất khu vực châu Á - Hương Giang, nào là Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế - Vũ Hoàng Điệp, nào là Hoa hậu châu Á tại Mỹ - Jennifer Phạm, nào là Hoa hậu Việt Nam toàn cầu - Alex Trần, nào là Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 - Trương Hồ Phương Nga… Sức ảnh hưởng của những danh hiệu này thật khó xác định biên độ, nhưng sự lấp lánh từ vương miện cứ làm giới mộ điệu nắc nỏm.
Sau khi có quy chế chặt chẽ về các cuộc thi hoa hậu, Việt Nam chỉ còn ba danh hiệu được công nhận chính thức có tầm vóc toàn quốc là Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Việt Nam và Hoa hậu Thể thao Việt Nam. Các cuộc thi nhan sắc khiêm tốn cấp tỉnh hoặc cấp khu vực không còn được ủng hộ, nên danh hiệu ít ỏi hơn, khan hiếm hơn.
Trong cái khó ló cái khôn, muốn có danh hiệu thì chuyển sân chơi ra… hải ngoại. Liên tục hai cuộc thi có vẻ ồn ào và khoa trương là Hoa hậu Quốc tế Việt Nam và Hoa hậu Phu nhân thế giới người Việt đều do một Việt kiều đăng cai. Nói đến cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Việt
Một thí sinh của Hoa hậu Phu nhân thế giới người Việt hé lộ: "Ban đầu, ban tổ chức công bố 40 thí sinh vào chung kết, sau rút còn 17 và thật sự chỉ còn 14 người dự thi. Trước đêm chung kết, ông Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Phu nhân thế giới người Việt có đề nghị tôi "tài trợ" á hậu 1, thực chất là mua giải với giá 50.000 USD vì giải hoa hậu đã có người mua rồi!". Còn doanh nhân Chung Ngọc Nhi giải thích vì sao mình được làm Trưởng ban giám khảo và sự thật về Hoa hậu Phu nhân thế giới người Việt: "Người đứng ra tổ chức cuộc thi mời tôi tham dự với tư cách nhà tài trợ, quảng cáo vì công ty của tôi là một công ty cũng có tiếng về mỹ phẩm. Khi trao giải, khán giả ở phía dưới la ó quá trời và người ta đòi tiền lại. Khi tôi trao giải xong và bước ra ngoài để về thì nhiều khán giả kêu ban giám khảo bị đui và tiếp tục chửi bới, đòi tiền lại. Lúc đó, tôi cũng bức xúc lắm nhưng vấn đề đó không phải do tôi quyết định. Đêm hôm đó, tôi về khách sạn và viết trên facebook cá nhân bày tỏ rất bức xúc đối với cuộc thi này, lần đầu tiên làm giám khảo tôi bị lừa!".
Danh hiệu đến từ miền xa lắc, không ai kiểm soát được và cũng không ai lường được những hệ lụy dở khóc dở cười!